Giáo khóm 5. Đội Vô Địch
Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014
Sinh hoạt Giáo xứ ngày cuối
Chiều nay, Chúa Nhật 26 tháng 1 năm 2014,
Kết thúc Giải Phao-lô cúp do Giáo Khóm 2 tổ chức mừng quan thầy Phao-lô Trở lại.
Trận chung kết diễn ra do hai đội bóng Giáo khóm 1 và Giáo khóm 5 khá hấp dẫn và đẹp mắt.
Kết qủa trận đấu tỷ số 2-3, Giáo khóm 5 Vô Địch.
Sau trận đấu ban tổ chức GK 2 tổ chức lễ trao giải.
Đầu tiên, trao giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, tiền đạo giáo khóm 5, Lê Văn Thiện ghi được 4 quả.
thủ nầy cũng nhận giải thưởng nóng người ghi bàn đầu tiên của mùa giải
Giáo khóm 1. Giáo khóm này nhận giải nhì.
Kết thúc Giải Phao-lô cúp do Giáo Khóm 2 tổ chức mừng quan thầy Phao-lô Trở lại.
Trận chung kết diễn ra do hai đội bóng Giáo khóm 1 và Giáo khóm 5 khá hấp dẫn và đẹp mắt.
Kết qủa trận đấu tỷ số 2-3, Giáo khóm 5 Vô Địch.
Đầu tiên, trao giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, tiền đạo giáo khóm 5, Lê Văn Thiện ghi được 4 quả.
thủ nầy cũng nhận giải thưởng nóng người ghi bàn đầu tiên của mùa giải
Tiếp đến trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia, giáo khóm 4
Giáo khóm 3 và Giáo khóm 2
Giáo khóm 5. Đội Vô Địch
nhận cờ lưu niệm và chiếc cúp
Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014
Lệnh Lên Đường
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II thường niên
Lễ Kính Thánh Phaolo Trở Lại
Tin Mừng theo thánh Marco 16, 15
Lời Chúa: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo."
Chia sẻ: Tất cả các ki-tô hữu, những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đều phải thi hành mệnh lệnh quyết liệt này tùy theo hoàn cảnh sống của mình. Thánh Phao-lô mẫu gương chói lọi đáp trả lời mời gọi này.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng cho con mau mắn đáp lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng hằng ngày trong cuộc sống, dù chúng con sống ở đâu, làm việc gì, chúng con cũng làm sáng danh Chúa, Amen.
Lễ Kính Thánh Phaolo Trở Lại
Tin Mừng theo thánh Marco 16, 15
Lời Chúa: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo."
Chia sẻ: Tất cả các ki-tô hữu, những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đều phải thi hành mệnh lệnh quyết liệt này tùy theo hoàn cảnh sống của mình. Thánh Phao-lô mẫu gương chói lọi đáp trả lời mời gọi này.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng cho con mau mắn đáp lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng hằng ngày trong cuộc sống, dù chúng con sống ở đâu, làm việc gì, chúng con cũng làm sáng danh Chúa, Amen.
Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014
Sống với Người và được sai đi
Thứ Sáu sau Chúa Nhật II thường niên
Tin Mừng theo thánh Marco 3, 14
Lời Chúa: "Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông sống với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng."
Chia sẻ: Phải ở với Người, để hiểu biết về Người trọn vẹn, đó là điều kiện để được sai đi rao giảng.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thường thì chúng con cầu nguyện xin Chúa đến ở với chúng con hơn là xin cho chúng con chạy để ở với Chúa, xin cho chúng con ý thức sâu sắc về hành động tích cực này để siêng năng đến viếng thánh thể Chúa đang chờ đợi hằng ngày trong nhà tạm, Amen.
Tin Mừng theo thánh Marco 3, 14
Lời Chúa: "Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông sống với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng."
Chia sẻ: Phải ở với Người, để hiểu biết về Người trọn vẹn, đó là điều kiện để được sai đi rao giảng.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thường thì chúng con cầu nguyện xin Chúa đến ở với chúng con hơn là xin cho chúng con chạy để ở với Chúa, xin cho chúng con ý thức sâu sắc về hành động tích cực này để siêng năng đến viếng thánh thể Chúa đang chờ đợi hằng ngày trong nhà tạm, Amen.
Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014
Ông là Con Thiên Chúa
Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014
Tin Mừng theo thánh Marco 3, 11
Lời Chúa: Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên:: "Ông là Con Thiên Chúa!"
Chia sẻ: Đến đây chúng ta từ Chúa Cha, các sứ thần, mục đồng, các nhà đạo sĩ, Gioan Tẩy Giả và cả thần ô uế đều xưng danh Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin. Con tin Ngày là Con Thiên Chúa, Amen.
Tin Mừng theo thánh Marco 3, 11
Lời Chúa: Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên:: "Ông là Con Thiên Chúa!"
Chia sẻ: Đến đây chúng ta từ Chúa Cha, các sứ thần, mục đồng, các nhà đạo sĩ, Gioan Tẩy Giả và cả thần ô uế đều xưng danh Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin. Con tin Ngày là Con Thiên Chúa, Amen.
Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội
Thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2014
Tin Mừng theo thánh Marco 2, 11
Lời Chúa: "Ta truyền cho anh: Đứng dậy, vác chỏng mà đi về nhà".
Chia sẻ: Lúc này Chúa Giê-su ở nhà, dân chúng đến vây quanh rất đông, người ta khiên người bại liệt đến nhưng không thể vào, họ liền khiên anh lên dở mái nhà thả xuống ngay chỗ Người ngồi. Chúa thấy đức tin anh quá mạnh, nên Ngài chữa anh lành bệnh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh bại liệt trong tâm hồn con là những khi con lười đi dâng thánh lễ, kinh nguyện hằng ngày, nhất là không lo làm việc phúc đức, xin ban thêm cho con đức tin mạnh mẻ để con tiến bước trên đường nhân đức, Amen.
Tin Mừng theo thánh Marco 2, 11
Lời Chúa: "Ta truyền cho anh: Đứng dậy, vác chỏng mà đi về nhà".
Chia sẻ: Lúc này Chúa Giê-su ở nhà, dân chúng đến vây quanh rất đông, người ta khiên người bại liệt đến nhưng không thể vào, họ liền khiên anh lên dở mái nhà thả xuống ngay chỗ Người ngồi. Chúa thấy đức tin anh quá mạnh, nên Ngài chữa anh lành bệnh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh bại liệt trong tâm hồn con là những khi con lười đi dâng thánh lễ, kinh nguyện hằng ngày, nhất là không lo làm việc phúc đức, xin ban thêm cho con đức tin mạnh mẻ để con tiến bước trên đường nhân đức, Amen.
Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014
Tin vui: Gx Hòa Ninh có bàn thờ mới
Ngày 15 tháng 1 năm 2014,
Được sự giúp đỡ của ân nhân, giáo xứ Hòa Ninh có bàn thờ mới bằng đá cẩm thạch trông khá đẹp. Chiều cùng ngày lúc 17 giờ, cha sở dâng thánh lễ đầu tiên trên bàn thờ này, bàn thở được làm phép trước giờ dâng lễ.
Được sự giúp đỡ của ân nhân, giáo xứ Hòa Ninh có bàn thờ mới bằng đá cẩm thạch trông khá đẹp. Chiều cùng ngày lúc 17 giờ, cha sở dâng thánh lễ đầu tiên trên bàn thờ này, bàn thở được làm phép trước giờ dâng lễ.
Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014
Sống theo Thần Khí
Chúa Nhật CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Lời Chúa: Mt 3,17
"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người"
Chia sẻ: Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, đã được đầu tiên các tiên tri, đến sứ thần Gabriel loan báo, ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu, và lần này chinh Thiên Chúa Cha đã minh xác để nhân loại tin nhận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống theo thần khí Chúa mà con đã lãnh nhận từ ngày con được rửa tội để càng ngày con xứng đáng là con yêu dấu Chúa hơn, Amen.
Lời Chúa: Mt 3,17
"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người"
Chia sẻ: Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, đã được đầu tiên các tiên tri, đến sứ thần Gabriel loan báo, ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu, và lần này chinh Thiên Chúa Cha đã minh xác để nhân loại tin nhận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống theo thần khí Chúa mà con đã lãnh nhận từ ngày con được rửa tội để càng ngày con xứng đáng là con yêu dấu Chúa hơn, Amen.
Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014
Lời cầu nguyện hay
Thứ sáu sau lễ Hiển Linh
Lời Chúa: Lc 5,12.
"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch"
Chia sẻ: Đây là lời cầu nguyện của người mắc bệnh phong, anh cầu xin cho khỏi bệnh, rõ ràng đó là ý của anh, nhưng anh biết ý anh không thể làm cho anh khỏi bệnh, chữa khỏi bệnh đó là ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con ý thức sâu sắc những gì của con có được không phải là của côn, nhưng là chính Chúa trao ban để con luôn gắn bó mật thiết với Chúa, Amen.
Lời Chúa: Lc 5,12.
"Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch"
Chia sẻ: Đây là lời cầu nguyện của người mắc bệnh phong, anh cầu xin cho khỏi bệnh, rõ ràng đó là ý của anh, nhưng anh biết ý anh không thể làm cho anh khỏi bệnh, chữa khỏi bệnh đó là ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con ý thức sâu sắc những gì của con có được không phải là của côn, nhưng là chính Chúa trao ban để con luôn gắn bó mật thiết với Chúa, Amen.
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Chúa Giê-su, nguồn bình an cuộc đời
Thứ tư sau lễ Hiển Linh
Lời Chúa: Mc 6,50
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ"
Chia sẻ: Lo sợ là thuộc tính của con người, vì con người vốn yếu đuối mà cuộc đời lại là một ẩn số, con người không biết gì tương lai, do đó con người thường lo sợ trước nghịch cảnh của cuộc đời. Các môn đệ lúc này đang ở giữa biển hồ vào ban đêm, vất vả chèo chống với sóng to gió ngược, Chúa Giê-su đến giúp các ông.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn đồng hành với con trên đường lữ thứ trần gian này, Amen.
Lời Chúa: Mc 6,50
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ"
Chia sẻ: Lo sợ là thuộc tính của con người, vì con người vốn yếu đuối mà cuộc đời lại là một ẩn số, con người không biết gì tương lai, do đó con người thường lo sợ trước nghịch cảnh của cuộc đời. Các môn đệ lúc này đang ở giữa biển hồ vào ban đêm, vất vả chèo chống với sóng to gió ngược, Chúa Giê-su đến giúp các ông.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn đồng hành với con trên đường lữ thứ trần gian này, Amen.
Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014
Khi làm phép lạ, Chúa đã tỏ mình
Thứ ba sau lễ Hiển Linh.
Lời Chúa: Mc 6,42
"Ai nấy đều ăn và được no nê".
Chia sẻ: Chúa Giê-su cảm thương cho đoàn người đông đảo theo nghe lời dậy dỗ của Ngài đang đói, Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài đã tỏ mình là một Ngôn sứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm phép lạ cho những kẻ đói khát về thể lý cũng như đói khát về sự công chính được no đủ, xin cho con cũng được như những người tín hữu xưa vì con là kẻ đói khát và con cũng là kẻ đang lắng nghe và học hỏi lời Chúa hằng ngày, Amen.
Lời Chúa: Mc 6,42
"Ai nấy đều ăn và được no nê".
Chia sẻ: Chúa Giê-su cảm thương cho đoàn người đông đảo theo nghe lời dậy dỗ của Ngài đang đói, Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài đã tỏ mình là một Ngôn sứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm phép lạ cho những kẻ đói khát về thể lý cũng như đói khát về sự công chính được no đủ, xin cho con cũng được như những người tín hữu xưa vì con là kẻ đói khát và con cũng là kẻ đang lắng nghe và học hỏi lời Chúa hằng ngày, Amen.
Mừng Quan Thầy Phaolo trở lại 25-1
Giáo Khóm 2 thuộc giáo xứ Hòa Ninh mừng bổn mạng giáo khóm đã tổ chức bóng đá giải Phaolo cúp. Lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 15 giờ chiều Chúa Nhật ngày 5-1-04, gồm 5 giáo khóm và 2 chi họ tham gia, dưới sự chủ tọa của Cha quản xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khóm, chi họ, và một số giáo dân. Sau lễ khai mạc, trận đấu mở màng diễn ra lúc 15 giờ 30 cùng ngày.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)