Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

CẦU CHÚC PHÚC LÀNH THIÊN CHÚA !

NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2016
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA – CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 2, 16-21
LỜI CHÚA : 2,16
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
SUY NIỆM :
Sau khi nghe sứ thần loan báo Tin mừng, các anh mục đồng hối hả ra đi Belem và gặp Chúa Hài Nhi, thánh Giuse và mẹ Người. Trở về các anh kể lại cho mọi người những điều tai nghe và mắt thấy, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Đức Maria đã trở thành Mẹ của Chúa nhờ thái độ cung kính khiêm nhường đáp lời xin vâng phát xuất từ lòng tin của Mẹ. Do đó, khi tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, ta không chỉ hiểu chức làm mẹ đó ở thân xác mà thôi, nhưng nhìn nhận Đức Maria là Mẹ do lòng tin hoàn toàn tự do của Ngài.
Ngày đầu năm mới, ngày cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần làm người, Ngài là Vua Bình An, Hoàng tử hòa bình, là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo Hội muốn đặt Đức Maria lên hàng đầu của ngày giờ năm tháng để Mẹ cầu bầu, xin Thiên Chúa chúc phúc lành và gìn giữ nhân loại.
Đức Maria và các anh mục đồng là những người vô danh, thấp kém trong xã hội, nhưng các ngài là những nhà truyền giáo đầu tiên Con Thiên Chúa giáng trần.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, cầu xin cho toàn thể nhân loại luôn luôn sống trong đường lối và tình yêu của Chúa, Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINH
BẮT ĐẦU TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 1-18
LỜI CHÚA : Ga 1,1
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
SUY NIỆM :
Khởi đầu Tin Mừng, Gioan ca ngợi mối tình giữa Thiên Chúa và tạo vật nói chung, con người nói riêng. Đoạn Tin Mừng có 18 câu, được chia ra làm 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất: Ngôi Lời là Thiên Chúa tạo thành; phần thứ hai: sứ mệnh của Ngôi Lời có Yoan Tẩy Giả là Tiền hô; phần thứ ba: Ngôi Lời nhập thể, chính là nguồn chân lý và ân sủng mà mọi người tin nhận và làm chứng.
Thánh Gioan là vị tông đồ trẻ nhất và không được hưởng phúc tử đạo. Có lẽ Thiên Chúa ban cho ngài sống lâu chiêm niệm tình yêu và chân lý của Thiên Chúa để giới thiệu lại cho chúng ta. Trong 5 câu đầu vắn gọn, Gioan giới thiệu và dẫn lần những chân lý cao siêu: Ngôi Lời là Thiên Chúa, là Sự Sống, là Ánh Sáng cho nhân loại.
Thiên Chúa là tình thương mà Ngôi Lời là dấu chỉ của tình thương ấy. Ngài muốn cứu con người nên đã mặc lấy xác phàm, cùng mang đặc tính mỏng dòn yếu đuối của con người, từ đó Chúa sống Thánh và giúp chúng ta vượt qua sự yếu đuối để sống Thánh như Ngài. Chính vì muốn cứu chúng ta mà Chúa Giêsu đã trở nên như một con người, để chúng ta sống giống Ngài và được Ngài ban cho hạnh phúc vĩnh cửu.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, Chúa từ trời cao xuống thế làm người để đem con người trở về làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con từ bỏ những gì thuộc về xác thịt, thế gian hư nát này mà hướng đến những thực tại trên trời nơi Thiên Chúa hằng hữu muôn đời hạnh phúc, Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

ĐÍCH ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 2, 36-40
LỜI CHÚA : 2, 40
“Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
SUY NIỆM :
Chúng ta không biết nhiều về cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu trong ba mươi năm sống tại làng Nazareth. Thánh Luca tóm gọn quãng đời này chỉ vỏn vẹn một câu: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
Là một trẻ thơ, chắc chắn Chúa Giêsu cũng học hành và hấp thụ sự giáo dục gương công chính, siêng năng lao động của thánh Giuse, và gương thánh thiện, yêu thương của Mẹ Maria. Thánh Giuse và nhất là Mẹ Maria đã dạy kinh thánh cho Chúa Giêsu rất kỹ lưỡng. Cả gia đình thánh này hằng sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa.
Hằng sống trong ân nghĩa cùng Thiên Chúa là lý tưởng, đích đến của mọi người tín hữu, cách đặc biệt giáo dục con cái của các bậc cha mẹ trong gia đình. Đây cũng là tôn chỉ của nền giáo dục Kitô giáo mà các thánh nhân đã đạt được như bà Anna trong tin mừng hôm nay.
Nền giáo dục của con người trong xã hội ngày nay có vẻ dần dần tránh xa tôn chỉ này, và hậu quả tất yếu là chính con người lãnh nhận. Nơi nào, tâm hồn nào vắng Thiên Chúa ngự trị, không sống trong ân nghĩa cùng Thiên Chúa thì không có tình yêu, không có sự an bình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con chuẩn bị và sống cuộc đời mai này bằng việc gặp gỡ Chúa hằng ngày trong kinh nguyện, thánh lễ để chúng con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người như bà Anna hôm nay, Amen.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ

NGÀY 23 THÁNG 12 - MÙA VỌNG 
TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ GIÁNG SINH 
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 57-66
LỜI CHÚA : 1, 66
“Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
SUY NIỆM :
Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Vọng, trước khi đón Chúa sinh ra trong Thánh Lễ Nửa Đêm. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta chú trọng đến Gioan, Sứ-giả dọn đường cho Con Thiên Chúa tới. Ông là nhân vật quan trọng chuẩn bị cho dân đón Chúa. Nếu không có ông, dân sẽ không gặp được Ngài.
Thánh Gioan Tẩy Giả là một thánh nhân độc đáo và lạ lùng: Trước tiên, Lạ lùng vì được thụ thai trong lòng một bà mẹ già đã quá tuổi sinh con: “Cả hai đều đã cao niên” (Lc 1,6-7); Thứ đến, lạ lùng vì khi đang còn bào thai trong lòng mẹ, đã được sạch tội tổ tông: “ Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,41-44); Gioan Tẩy Giả thật lạ lùng trong lối sống, đang còn thanh niên, đã đi vào hoang địa, sống cuộc đời tu trì khổ hạnh: ”Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3,4); Ngài lạ lùng khi được dân chúng hoan hô khen ngợi, xem như Đấng Cứu Thế, vẫn khiêm nhượng cho mình là kẻ không đáng xách dép cho Đấng Cứu Thế: “Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người” (Mt 3,16); Cuối cùng Ngài lạ lùng đón nhận cái chết đầy anh dũng để bảo vệ luật Chúa: “Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm...” (Mt 14,10-11).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mùa vọng sắp kết thúc, xin cho chúng thật lòng thống hối ăn năn dọn lòng mình đón mừng kỷ niệm ngày Chúa sinh ra cho xứng đáng. Xin cho chúng con cũng học hỏi nhân đức khiêm nhường, ngay thẳng, chân thật và đơn giản của thánh Gioan để trở nên gương sáng dẫn đường cho những người chung quanh hiểu biết và gặp được Chúa, Amen.


Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

ƠN KÍNH SỢ THIÊN CHÚA

THỨ BA TUẦN THỨ IV - MÙA VỌNG 
TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ GIÁNG SINH 
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 46-56
LỜI CHÚA : 1, 52
“Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa.”
SUY NIỆM :
Mẹ Maria sống trong ân sủng của Thiên Chúa, với sự khiêm nhường sâu thẩm nhìn nhận thân phận nữ tì của Thiên Chúa, nhờ vào ơn kính sợ Thiên Chúa Mẹ đáp lời xin vâng với sứ thần. Và Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên cao trọng.
Giờ đây trong lời kinh ca ngợi Thiên Chúa, Mẹ đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa không những cách riêng đối với Mẹ mà còn đối với toàn thể nhân loại từ tổ phụ: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abrahamvà cho con cháu đến muôn đời." (C.55).
Lòng thương xót trải dài và lan rộng trong lịch sử cứu độ nhân loại dành cho những người biết kính sợ Thiên Chúa, những người nhìn nhận thân phận yếu đuối thấp hèn đầy tội lỗi, cần được Thiên Chúa thứ tha.
Ơn kính sợ Thiên Chúa là một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Ơn này không có nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và cứu độ chúng ta, không có lý do gì để phải sợ Ngài! Tuy nhiên, ơn kính sợ Thiên Chúa, là hồng ân của Chúa Thánh Thần, nhắc nhở chúng ta rằng mình nhỏ bé ra sao trước mặt Thiên Chúa và tình yêu của Ngài để tín thác trọn vẹn vào Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận sự yếu hèn để trông cậy lòng thương xót Chúa. Và xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa đối với mỗi người chúng con mà ca tụng Chúa như Mẹ Maria, Amen.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

GIOAN ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

CHÚA NHẬT IV – MÙA VỌNG – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 39-45
LỜI CHÚA : 1, 41
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần”
SUY NIỆM :
Cuộc thăm viếng của Đức Maria đến với bà Êlisabeth đem lại ơn giải thoát cho Gioan Tẩy Giả hãy còn là bào thai trong lòng mẹ. Hình ảnh tuyệt vời của Mùa Vọng.
Gioan Tẩy Giả đang sống trong bào thai, trong không gian tăm tối chật chội đã đón nhận ơn cứu độ, cũng giống như toàn thể nhân loại đang sống trong vòng tối tăm của tội lỗi chờ mong ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế.
Đức Maria đã băng ngàn vượt núi đến thăm người chị họ đã đem Chúa Cứu Thế giới thiệu với gia đình chị mình. Đây là gương đức yêu người. Đức Maria yêu chị Êlisabeth không đơn thuần là tình người, viếng thăm, giúp đỡ công việc mà còn mang Chúa đến với chị và gia đình của chị.
Thiên Chúa sẽ không đến với lầu son gác tía, không đến với cung vàng điện ngọc, và cũng không đến với những người tự cao tự đại. Ngài đến nơi hang lừa thấp hèn, đến với những tâm hồn nhỏ bé, với những người khiêm nhường tự hạ như Đức Maria, bà Elisabeth, Gioan Tẩy Giả.
Đức Maria không để lại cho đời tư tưởng lớn, không để lại tác phẩm vĩ đại, nhưng Mẹ chỉ để lại cho nhân loại tấm gương vâng lời, thực hiện ý Chúa và gương yêu người, đặc biệt giới thiệu Chúa Cứu Chuộc cho nhân loại.
CÂU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con thắp lên cho đời một niềm tin, một tình yêu thương mọi người trong mùa vọng như Đức Maria đã làm cho người chị mình trong tin mừng hôm nay, Amen.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

THỨ SÁU TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG


TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTH ÊU 1, 18-24
LỜI CHÚA : 1, 20
“Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.”
SUY NIỆM :
Chúng ta đang sống ở ngày thứ hai tuần bát chuẩn bị Chúa Giáng Sinh. Phụng vụ giới thiệu cho ta tình cảnh cụ thể của Chúa Con nhập thể, làm người và ở giữa chúng ta: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta" (c. 23). Đặc biệt cũng cho ta chiêm ngắm khuôn mặt độc đáo thánh Giu-se, người cha pháp lý của Chúa Giê-su sau này.
Thật quá bất ngờ khi ông nhận được tin Đức Maria đính hôn với mình đã có thai. Chắc chắn ông tin lời Đức Maria nói với mình là sự thật. Không phải sự thật là Maria có thai mà thôi; sự thật còn là thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Ông định tâm bỏ Đức Maria không phải vì bạn mình phản bội, không phải vì sĩ diện xấu hổ với bạn bè và người thân. Vì ông là người công chính nên ông không dám nhận mộ, không dám chiếm đoạt Người Thiên Chúa Tuyển Chọn. Sự công chính của thánh Giu-se còn chứng minh sự trinh tiết tuyệt đối, cao thượng không chỉ tiết dục theo luật mà còn là sự khiêm tốn không nắm giữ đối nhân của tình yêu minh.
Hơn ai hết Thiên Chúa thấu suốt lòng thánh Giu-se. Ngài đã cử sứ thần đến với Giuse trong giấc mộng, xác tín thêm những điều ông ưu tư, đồng thời giao cho ông chăm sóc bảo vệ đức Maria và hài nhi trong bụng, và trao quyền thực thụ làm cha đứa trẻ: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su” (c.21).
Kết cuộc rất có hậu: “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (c. 24).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con học hỏi gương thánh Giuse, bỏ ý riêng mình và vâng theo ý Chúa. Xin cho chúng con sống trong mùa vọng này thực thi lời Chúa truyền dạy để trở nên công chính thánh thiện, Amen.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH – LỊCH SỬ, TÌNH YÊU VÀ MẦU NHIỆM.

THỨ NĂM TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH 1, 1-17
LỜI CHÚA : 1, 16
“Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.”
SUY NIỆM :
Vì tình yêu Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người là mầu nhiệm; sinh ra nơi dương thế là sự kiện lịch sử, có gia phả, có niên hiệu cụ thể tỏ tường. Đức Giê-su có tổ Abraham và cuộc đời Chúa Giê-su gắn kết với dân Israel.
Trong Tin mừng, thánh Matthêu kể lại từ Abraham đến Giacop đều có chữ “sinh ra”. Đến Giuse thì biến mất. Điều đó cho thấy Chúa Giê-su có nguồn gốc, và cũng cho thấy Giuse là người cha nuôi có pháp lý rõ ràng.
Chúa Giê-su là người cuối của gia phả, nhưng là người trung tâm (c. 16-17). Lịch sử của dân Israel, dân tộc Chúa chọn, cũng là dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.
Giáng Sinh không chỉ là một mầu nhiệm đối với chúng ta mà ngay cả đối với Đức Maria là mẹ cưu mang sinh ra Ngài, và cả thánh Giuse là cha nuôi của Ngài.
Trong thời đại ngày nay, có những người không tin nhận Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa không lấy làm lạ, nhưng có những người có học vị, được coi là giới trí thức mà không công nhận Đức Giê-su con người lịch sử là chuyện nực cười.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con vũ trụ và con người đều được Chúa tạo dựng và quan phòng trong tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con sống xứng đáng với ơn gọi Chúa kêu mời để làm vinh danh Chúa trên đời này, Amen.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐƯỜNG LỐI CHÚA: THƯƠNG XÓT VÀ CHỮA LÀNH

THỨ TƯ TUẦN THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 7, 19-23
LỜI CHÚA : 7, 22
“Người trả lời hai người ấy rằng: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.”
SUY NIỆM :
Dạy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là cha. Giáo hội thường đề cập ba hoạt động chính của Ngài với mọi người để tin nhận: tạo dựng vũ trụ và con người, yêu thương và chăm sóc, cứu độ con người sa ngã phạm tội.
Tin mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả là người chỉ Chúa Giê-su cho mọi người: “Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Vậy mà sau vài năm đi rao giảng của Chúa, ông lại sai hai môn đệ mình đến hỏi Chúa: "Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?". Lúc này ông đang bị giam trong tù vì ngăn cản vua Hêrôđê phạm tội loạn luân.
Đã hẳn ông Gioan biết có Đấng Cứu Thế đã xuất hiện. Không giống như dân Do Thái quan niệm về đấng cứu thế theo ý niệm chính trị, nhưng ông lại nghĩ đấng cứu thế theo ý niệm thưởng phạt của con người: “Cái rìu đã để sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt quăng vào lửa” (Mt 3,10-12). Điều này đòi hỏi ông phải xác minh lại với Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su không trả lời trực tiếp câu hỏi của hai môn đệ Gioan. Chúa nói với họ trở về cứ nói những điều mắt thấy tai nghe. Và thêm một lời nhắn nhủ: “và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."(c. 23).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con học hỏi lời Chúa để củng cố và phát triển đức tin lớn mạnh mỗi ngày để tin tưởng và tuyệt đối trung thành vào Chúa. Xin cứu giúp chúng con trong những cơn nguy khốn, xin thương xót và chữa lành những vết thương tội lỗi cho tâm hồn nên trong sạch đón Chúa,Amen.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

YÊU CHUỘNG SỰ THẬT

THỨ HAI TUẦN THỨ III - MÙA VỌNG 
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITO THEO THÁNH MATTHÊU 21, 23-27
LỜI CHÚA : 21, 25
"Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời," thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?"
SUY NIỆM :
Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt nơi con người ý hướng tìm về chân lý, tìm về với Ngài. Nên khao khát được biết và sống theo sự thật là một trong những khát vọng lớn của đời sống. Song le cuộc hành trình đi tìm sự thật thì không dễ dàng, có rất nhiều ngăn trở. Không kể đến trở lực của ma quỷ là kẻ cầm đầu gian dối, tự nơi bản thân con người cũng khó vượt thoát chính mình. Bốn trở lực lớn ngăn cản con người: vụ lợi, lo sợ, ngại thay đổi và sự lầm lạc.
Vụ lợi: do tham lam con người chạy theo mối lợi bằng mọi giá, bất chấp tiếng gọi của sự thật, quay lưng với sự thật.
Lo sợ: phần sĩ diện vì người khác biết mình sai lầm thân bại danh liệt, phần cái giá theo sự thật phải trả quá cao, có khi cả mạng sống, nên thiếu can đảm chấp nhận.
Ngại thay đổi: có khi do làm biếng, có khi bằng lòng với đường xưa lối cũ, xưa bày nay làm nên yên phận với hiện tại giả hình.
Sự lầm lạc: thật đáng thương khi mình không biết mình đang sống trong giả dối, xem giả dối là sự thật và trung thành với nó.
Bài Tin mừng hôm nay, các Thượng-tế và Kỳ-mục, biết rõ Phép Rửa của Gioan và uy quyền của Chúa Giêsu bởi Trời; nhưng họ gian dối nói không biết; vì sợ phải tin và thi hành những điều Chúa Giêsu truyền dạy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến và quý chuộng sự thật, nhờ đó sẽ yêu mến và sống theo lời Chúa truyền dạy, Amen.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI TÂM HỒN

CHÚA NHẬT THỨ III – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 3, 10-18
LỜI CHÚA 3, 10
“Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?"
SUY NIỆM :
Sau khi nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng, dân chúng đã nhận ra lỗi lầm của mình đã tuôn đến với ông để chịu phép rửa. Và giờ muốn chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng đón Chúa đến, họ đã hỏi Gioan cần phải làm gì.
Gioan đã dọn đường cho họ bằng hành động cụ thể:
Với dân chúng phải thi hành đức bác ái: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (c.11).
Với người thu thuế thực thi đức công bằng: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình” (c.13).
Với người quân nhân tôn trọng và yêu thương người: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình”(c. 14).
Sám hối không đơn thuần là tâm tình mà còn hành động. Các hành động sám hối phải được thúc đẩy từ bên trong, từ nội tâm, và phải thay đổi toàn diện.
Những lời chỉ dẫn Gioan với dân Do Thái xưa, Ngài cũng nói với chúng ta hôm nay. Hãy hoán cải tâm hồn bằng hành động: công bằng, bác ái, tôn trọng và yêu thương mọi người.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, Chúa đã thương xót chúng con thì xin cho chúng con có lòng thương xót anh em đồng loại. Xin cho chúng con làm việc lành cụ thể trong mùa vọng này để dọn lòng đón chờ Chúa đến cho xứng đáng, Amen.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

SỨ VỤ THỰC HIỆN Ý THIÊN CHÚA

THỨ BẢY TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
ĐỨC MẸ GUADALUPE (ĐỨC MẸ HOA HỒNG)
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 17, 10-13
LỜI CHÚA : 17, 12
Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”
SUY NIỆM :
Thời Tân Ước, đề cập sứ mạng Đấng Cứu Thế đến trong trần gian, Gioan Tẩy Giả là tiên tri nổi bậc. Ông có nguồn gốc sinh ra, cuộc sống ẩn dật và tách biệt trần gian, sứ vụ rao giảng, và cái chết kết thúc cuộc đời gần giống Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế.
Tin mừng hôm nay kế tiếp biến cố Chúa Giê-su biến hình trên núi và có cả Êlia và Môsê xuất hiện đàm đạo. Ngài tỏ hiện cho các tông đồ biết Ngài là Đấng Cứu Thế. Trên đường xuống núi các ông hỏi Ngài: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”.
Người Do Thái tin rằng Êlia sẽ trở lại làm ngôn sứ cho Đấng Cứu Thế. Tiên tri Malakia đã viết: “Này, Ta sẽ sai ngôn sứ Êlia đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa” (Ml 4, 5), và khẳng định Êlia đến để: “Làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này” (Ml 4,6). Nghĩa là sứ vụ của Êlia là phải tiêu diệt điều ác, sửa sang lại mọi sai lầm để xứng đáng cho Đấng Cứu Thế ngự đến.
Chúa Giê-su xác quyết với các tông đồ: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự.” và ông đã đến rồi nhưng họ không nhận ra ông. Chúa Giê-su muốn nói đến sứ vụ thực hiện và thi hành ý của Chúa Cha mà Gioan Tẩy Giả đang làm. Dân chúng Do Thái thì nhận ra; còn giới lãnh đạo Do Thái thì không, vì họ hiểu cả Êlia và Đấng Cứu Thế phải xuất hiện trong vinh quang và uy quyền theo ý họ chứ không như khiêm nhường và phục vụ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mùa vọng Chúa mời gọi chúng con từ bỏ ý riêng, tự cao tự đại của mình để tìm hiểu và sống theo ý Chúa. Xin cho chúng con đổi mới tâm hồn, luôn lấy lời Chúa làm chuẩn mực đời sống để xứng đáng đón mừng ngày Chúa ngự đến, Amen.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

SỐNG THEO ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

THỨ SÁU TUẦN THỨ II – THƯỜNG NIÊN
THÁNH ĐAMASÔ I – GIÁO HOÀNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 16-19
LỜI CHÚA : 11,19
“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su xuống thế trình bày tình yêu, sự thật và kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại mà chính Ngài thi hành thánh ý Chúa Cha.
Những người đương thời với Ngài lại nhận xét theo ý riêng, theo não trạng của mình. Họ thấy: Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám" (c.18). Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi" (c. 19).
Thiên Chúa tạo dựng mỗi người khác nhau về nhân vị, suy nghĩ và sở thích. Mỗi người có cá tính riêng biệt, độc đáo, không ai giống ai. Và ban cho con người tự do lựa chọn, sống theo ơn gọi của mình cho phù hợp, và thi hành ý Chúa.
Không riêng gì những người cùng thời với Chúa Giê-su, con người bao thời đại cũng mắc lỗi lầm này. Họ tự nhắc mình lên địa vị độc tôn để phán xét mọi sự, mọi người. Có khi cũng do ganh tị, không muốn kẻ khác hơn mình. Thậm tệ có người muốn bắt kẻ khác làm theo ý mình.
Cuối bài Tin mừng Chúa Giê-su kết luận:" Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động". – Vâng. Hãy nhìn vào hành động. Hành động tốt là ý ngay lành, ý của Thiên Chúa; hành động xấu là ý của con người, kẻ điên rồ. Việc làm nói lên con người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mùa vọng Chúa mời gọi chúng con đi theo chân lý của Chúa, sẽ có hạnh phúc và sự sống đời đời. Xin cho chúng con có đức khôn ngoan để phân biệt và chọn lựa, loại bỏ ý thế gian và ý loài người ra khỏi cuộc sống mà trung thành vâng theo ý Chúa suốt đời, Amen .

NƯỚC TRỜI PHẢI ĐƯƠNG ĐẦU VỚI SỨC MẠNH

THỨ NĂM TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 11, 11-15
LỜI CHÚA : 11, 12
“Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” 
SUY NIỆM :
Chúa Giê-su chọn Gioan Tẩy Giả làm cột mốc thời điểm khai mở Nước Trời, vì ông là tiên tri chỉ ra Chúa là Đấng Cứu Độ và có cùng lời rao giảng với Ngài: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2 & 4,17).
Từ đó thế gian và Nước Trời là hai đường cách biệt. Đường lối và tiêu chuẩn có vè trái ngược nhau. Thế gian muốn trở nên cao trọng thì vĩ đại, quan trọng thì tôn vinh. Trong khi đó Nước Trời thì phải khiêm nhường và phục vụ. Cái cốt tủy của nó: thế gian cậy vào sức mình; còn Nước Trời thì đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa.
Sức mạnh mà người con Chúa cần có để chiếm Nước Trời là phải từ bỏ thế gian, từ bỏ mới đến với Thiên Chúa, mới loan báo về Thiên Chúa, và mới quãng đại đến với mọi người.
Chúa Giê-su đến thế gian trong hang lừa máng cỏ thấp hèn, chịu đau khổ và chịu chết trần truồng trên thập giá. Dưới cái nhìn phàm tục xem ra thế gian thắng đã tướt đoạt hoàn toàn. Dưới cái nhìn đức tin, thế gian đã thất bại không bám víu, không khống chế được sự lan rộng của Nước Trời.
Với Gioan Tẩy Giả cũng vậy, ông được sinh ra và có cuộc sống hoàn toàn rời bỏ thế gian. Kết cuộc cái chết của ông cũng do vua chúa thế gian giết hại, nhưng Chúa Giê-su đã khen ông tại trần thế này tất cả mọi người do nữ sinh ra không ai cao trọng hơn ông. Và chắc chắn giờ đây ông cũng được cao trọng trên Nước Trời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mặc dù chúng con không phải là vua chúa trần gian, nhưng vì bám víu vào trần thế, cũng tự tôn mình lên gạt bỏ Chúa ra ngoài. Xin ban thêm đức tin và tình yêu Chúa để chúng con có sức mạnh thi hành lời Chúa để chiếm lấy Nước Trời trong ngày Chúa đến, Amen.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

TẤT CẢ HÃY ĐẾN CÙNG TÔI

THỨ TƯ TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KIT Ô THEO THÁNH MATT HÊU 11, 28-30
LỜI CHÚA : 11, 28
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
SUY NIÊM :
Không giống như lời thông báo: Đời là bể khổ, nhưng xem ra có vẻ Chúa Giê-su cũng thông báo: Con người mang cái ách, cái gánh trong thân phận kiếp người của mình.
Tuy nhiên cái ách cái gánh mà chính mình tự chọn đi theo, những tưởng sẽ nhẹ nhàng nhưng cuối cùng cũng cảm thấy nặng nề, vì nó không đem lại bình an ngay đời này, có chăng chỉ là phút chốc.
Những chủ nghĩa, những học thuyết, những danh từ trống rỗng đã mang, đã khoát lên mình làm lý tưởng cuộc đời chỉ đem lại mệt mỏi và hư vong.
Ngay cả những luật Chúa ban truyền cho dân Do Thái cũng trở thành gánh nặng, trở nên hình thức ràng buộc vì đánh mất tình yêu đối với Thiên Chúa và con người đối với nhau.
Chúa Giê-su mời gọi tất cả đến với Ngài, Ngài cũng mời gọi mang cái ách của Ngài, nhưng cái ách êm ái và nhẹ nhàng. Đó là tình yêu. Tình yêu đem lại sự bình an thật nhờ vào sự hiền lành, khiêm nhường tận đáy lòng.
Đạo Chúa có những đòi hỏi rất quyết liệt, có khi hy sinh cả mạng sống. Tuy nhiên tất cả vì tình yêu. Tôi chịu đau khổ vì tình yêu; tôi chết cũng vì tình yêu chứ không phải vì mê lầm hay không hiểu biết.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con nhiều khi cảm thấy cuộc đời quá nặng nề, vì luật lệ trái nghịch cưỡng bức, vì đau buồn chồng chất, vì bị loại bỏ ra ngoài do ghen tương, đố kỵ. Xin cho chúng con trái tim tình yêu Chúa, sự hiền lành Chúa và sự khiêm nhường Chúa để được hưởng bình an đời đời của Chúa, Amen .

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

KHIÊM NHƯỜNG VÀ VÂNG PHỤC

NGÀY 8 THÁNG 12
LỄ TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI .
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 26-38
LỜI CHÚA : Lc 1, 38
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
SUY NIỆM :
Thánh sử Luca cho ta nghe lại cuộc đối thoại biến cố truyền tin của hai loài thụ tạo cao quý nhất mà Thiên Chúa tạo dựng. Đó là thiên thần và loài người: Sứ thần Gabriel và Đức Maria.
Sứ thần đến báo tin cho Đức Maria:Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (c.31-32).
Tuy nhiên, sứ thần có lời chào Đức Maria: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (28). "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (30). Và cũng báo tin qua Đức Maria Thiên Chúa thực hiện lời hứa với các tổ phụ: "Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận" (32-33).
Thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng. Thiên Chúa, con người và mọi tạo vật sống mối liên hệ tốt đẹp. Từ khi bà Eva, tổ tiên loài người sa ngã do cám dỗ của Satan, sinh kiêu ngạo không vâng phục và muốn bằng Thiên Chúa. Mối liên hệ này đổ vỡ thiệt hại. Tội lỗi và sự chết đã nhập vào thế gian.
Đức Maria được mệnh danh là Eva mới. Bằng thái độ tự hạ, xem mình là tôi tớ Thiên Chúa và xin vâng lời như sứ thần truyền. Ngay lúc đó Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể và giáng sinh, mang tên sứ thần đã gọi: Giê-su. Chúa Giê-su làm người, chịu khổ nạn và chịu chết để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Ngài đem con người trở về tình trạng nguyên tuyền buổi đầu tạo dựng.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương chọn Mẹ Maria, ban những ơn cao trọng để Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu Thế.  Xin cho chúng con mến yêu và noi gương Mẹ, sống theo lời Chúa dạy,   Amen.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

CON NGƯỜI CÓ QUYỀN THA TỘI

THỨ HAI TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 5, 17-26
LỜI CHÚA : 5, 24
 “Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!”
SUY NIỆM :
Niềm tin của người Do Thái Thiên Chúa là Thiên Chúa đoán phạt. Họ nghĩ rằng tội lỗi có liên hệ đến hình phạt. Những tai ương hay bệnh hoạn tật nguyền là do tội lỗi người ta phạm mà gây ra. Và chỉ  Thiên Chúa mới có quyền tha tội.
Chúa Giê-su xuống thế rao giảng Thiên Chúa Tình yêu. Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, Người Cha nhân từ. Người Cha tha thứ. Quan niệm này quá mới mẻ đối với các biệt phái và tiến sĩ luật.
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su muốn tỏ thần tính Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài chữa lành mọi tật nguyền thân xác mọi người đã chứng kiến đều công nhận. Ngài còn chữa lành tật nguyền linh hồn, có quyền tha tội ngay tại trần gian này.
Vì khó gặp được Chúa Giê-su do dân chúng quá đông, người bất toại được người thân của mình thả từ trên nóc nhà xuống, với lòng tin Chúa Giê-su sẽ chữa lành, và anh đã được toại nguyện.
Những biệt phái và luật sĩ thành tâm với niềm tin truyền thống là chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội thì hẳn họ sẽ nhận ra Đức Giê-su là Thiên Chúa. Nhưng vì ganh ghét họ nên không được như vậy. Trong khi người bất toại và dân chúng thì: “Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin giúp chúng con bỏ tính hư nết xấu để tâm hồn nên trong sạch. Và xin cho chúng hướng đến những giá trị vĩnh cữu trên trời mà chuẩn bị tâm hồn đón Chúa cho xứng đáng, Amen.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

CHÚA NHẬT THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 3, 1-6
LỜI CHÚA : 3, 6
Rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay thánh Luca muốn giới thiệu ơn cứu độ đến với con người là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong bối cảnh lịch sử chính trị và tôn giáo cụ thể rõ ràng.
Tình hình thế giới: Toàn vùng Cận Đông thời đó đều nằm dưới sự cai trị của đế quốc Rôma, năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tiberius.
Tình hình nước Palestine: Khi Herode Cả chết, ông chia vương quốc thành 3 miền cho 3 con của ông cai trị: Herode Antipas làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philíp làm tiểu vương miền Ituraea và Trachonitis, Herode Archelaus điều khiển miền Judah, cùng với Pontius Pilate làm tổng trấn miền Judah.
Tình hình tôn giáo: Hannah là thượng tế về hưu, nhưng có thế lực rất mạnh. Caiaphas, con rể của Hannah là thượng tế đương quyền; nhưng bị lệ thuộc rất nhiều vào Hannah.
Song le để nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa thì con người cần đổi mới mình hoàn toàn từ trong tâm hồn đến cuộc sống bên ngoài theo lời Gioan Tẩy Giả kêu gọi: Kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, tà dâm, hận thù, ganh ghét phải loại bỏ ra khỏi cuộc đời. Được như vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con dốc lòng sửa đổi tính hư tật xấu, đồng thời cố gắng rèn luyện nhân đức thánh thiện tốt lành để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến và để được lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban, Amen.

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC CON NGƯỜI

THỨ BẢY TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 35 - 10, 1. 6-8.
LỜI CHÚA : 9, 36
“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.
SUY NIÊM :
Thiên Chúa là Tình yêu. Không như nhà khoa học chế tạo ra sản phẩm, Thiên Chúa tạo dựng con người Ngài luôn thương yêu chăm sóc con người trong bàn tay từ ái của Ngài.
Chúa Giê-su khai mở Nước Trời. Ngài đi khắp làng mạc Israel rao giảng tin mừng, ban lương thực, chữa lành mọi bệnh tật thân xác cũng như linh hồn.  Tin mừng hôm nay, Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương.
Lòng thương xót là cảm xúc, là tâm tình đầu tiên của tình yêu biểu lộ, để cho thái độ gần gũi và hành vi chăm sóc xuất hiện. Sự vô cảm là bằng chứng không có tình yêu. Như vậy gần gũi và chăm sóc cũng không có nốt.
Con người lầm than vất vưởng vì con người không có chân lý soi sáng, hướng dẫn. Hay nói cách khác con người đã chọn nhầm chân giả làm lý tưởng cuộc đời mình, làm cho đời mình trở nên vất vưởng vô định.
Con sống theo tiếng gọi của chân giả thì khó có một tình yêu thật trong đời. Con người có gắn chặt với Thiên Chúa Tình yêu, tình yêu con người với nhau mới trở nên chân thành và hoàn hảo.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, mùa vọng mời gọi chúng con chiêm ngắm tình yêu Chúa đối với con người, để từ đó con người đáp lại tình yêu với Chúa và với nhau tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con dành thời giờ suy gẫm những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con xưa nay, để yêu mến Chúa nhiều hơn, Amen.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

CHỜ ĐỢI TRONG TIN YÊU VÀ HY VỌNG

THỨ SÁU TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
THÁNH GIOAN DAMAS, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 27-31
LỜI CHÚA : 9, 28
“Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin."
SUY NIỆM :
Có hai anh mù kêu xin chữa mắt khi gặp Chúa Giê-su trên đường đi, nhưng Chúa giả vờ làm ngơ cho đến khi về đến nhà. Vì sao Chúa làm như vậy, và tâm trạng hai anh mù như thế nào trong lúc đó ?
Chúa Giê-su chữa bệnh bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, trong trường hợp này Ngài lại cố ý trì hoãn có lẽ để khơi dậy lòng tin và hình như cũng thử lòng kiên nhẫn và chờ đợi của hai anh mù.
Về đến nhà, câu hỏi Chúa Giê-su đặt ra gián tiếp muốn diễn tả một câu hỏi khác “Các anh có tin Thầy là Đấng Cứu Thế?” Vì các tiên tri tiên báo Đấng Cứu Thế đến sẽ chữa lành mọi bệnh tật: kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi… Và họ đã thưa: Chúng tôi tin.
Con người ngày nay bị thế gian che mù cả lý trí cả lương tâm bằng những chủ nghĩa, những học thuyết vô thần nguy hiểm hơn bệnh mù mắt thể lý. Để chữa căn bệnh này không đơn giản và dễ dàng chút nào. Chúng ta cũng phải trông nhờ Chúa Giê-su với lòng tin mạnh mẽ và sự bền bỉ chờ đợi như hai anh mù trong tin mừng hôm nay.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin chiếu giải ánh sáng chân lý trên chúng con. Xin giúp chúng con sửa đổi những lỗi lầm đã trót phạm để mỗi ngày tâm hồn chúng con nên mới, nên trong sạch đón mừng Chúa đến, Amen.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

LÊN ĐƯỜNG RAO GIẢNG

THỨ NĂM TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIER
BÀI KẾT THÚC TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 16, 15-20
LỜI CHÚA : Mc 16, 15
“Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.”
SUY NIỆM :
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các Tông đồ, cho Hội thánh, và cho mỗi người Kitô hữu: Đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng.
Ngày nay Giáo hội ý thức rất rõ nhiệm vụ rao giảng không còn giới hạn cho các giám mục, các linh mục và các tu sĩ, nhưng là của mọi người, từ em bé có trí khôn cho đến cụ già, phải thi hành sứ mạng trọng đại này trong môi trường sống của mình hằng ngày.
Con người không còn thích nghe những lời nói suông. Những người thận trọng khôn ngoan chú ý đến hành động hơn lời nói. Khó có thể tin được những người khẩu tâm bất nhất. Cho nên việc rao giảng đòi buộc người Kitô hữu phải có một đời sống tốt lành và thánh thiện trước mặt mọi người.
Một cách duy nhất giúp cho chúng ta làm chứng nhân rao giảng Tin mừng hữu hiệu là noi gương Chúa Giê-su sống yêu thương và phục vụ. Người Kitô hữu đem niềm vui và bình an đến những nơi mình sinh sống là cách rao giảng Tin mừng hay nhất cho mọi người nhận biết Chúa chúng ta.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đóng góp phần tích cực vào việc rao giảng Tin mừng Chúa như thánh Phanxicô Xavier. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con sống thi hành ơn gọi của Chúa cho xứng đáng, Amen.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

THỨ TƯ TUẦN THỨ I - MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 15, 29-37
LỜI CHÚA : Mt 15, 32
“Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.
SUY NIỆM :
Thánh Matthêu hôm nay phát họa quang cảnh trên núi đám đông tụ họp bên Chúa Giê-su thật sinh động như một ngày hội. Một nơi vắng vẻ nhất trở thành đông đảo có đủ mọi thành phần tham dự: người khỏe mạnh, người tàn tật, người què, người mù, tất cả được chữa lành và tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa Giê-su hai lần chạnh lòng thương. Lần thứ nhất vì thấy con người đã bị đau khổ mang bao nhiêu bệnh tật cả thân xác lẫn tâm hồn. Lần thứ hai con người bị đói khát sự công chính và cả lương thực thân xác. Tình yêu Chúa đã biểu lộ qua sự chăm sóc dân đang đến và ở với Ngài: Chữa lành bệnh tật và ban lương thực nuôi sống.
Hình ảnh này cho thấy viễn ảnh mai sau : Muôn dân quy tụ về bên Chúa, và Thánh Thể nuôi linh hồn hằng ngày mà Chúa đã thiết lập. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng hằng sống. Vương quốc Ngài không bệnh tật, đau khổ, đói khát, chết chóc. Vương quốc của sự sống và của hạnh phúc muôn đời.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Thiên Chúa tình yêu, Đấng giàu lòng xót thương. Chúa không chấp nhất tội chúng con đã phạm, nhưng Chúa luôn tha thứ. Chúa ban bình an và còn mời gọi chúng con tham dự bàn tiệc với Chúa trên nước trời. Xin cho chúng thật lòng sám hối chừa bỏ tính hư nết xấu trong mùa vọng này, và cách đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót mà Giáo hội kêu gọi chúng con chân thành trở về với Chúa, Amen. 

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG

THỨ BA TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 10, 21-24
LỜI CHÚA : Lc 10, 21
“Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
SUY NIỆM :
Câu tin mừng cho thấy toàn cảnh hạnh phúc trên trời dưới đất hội tụ, có sự hiện diện Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Giê-su ngợi khen Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần tác động. Đồng thời có mặt bảy mươi hai môn đệ mới về sau một chuyến ra đi rao giảng lời Chúa cho muôn người.
Tất cả từ Thiên Chúa đến con người trong bối cảnh tin mừng có chung một niềm vui: Biết được mầu nhiệm Nước Trời và mầu nhiệm cứu độ. Các mầu nhiệm này chỉ mạc khải cho kẻ bé mọn, nhưng che giấu người thông thái.
Sự thực Thiên Chúa công bằng, không thiên vị, không yêu người này ghét bỏ người kia. Thiên Chúa yêu kẻ bé mọn và cũng yêu cả người thông thái. Nhưng nghiệt thay ! người thông thái cậy dựa vào lý trí con người, và sự khôn ngoan của chính họ, hai quan năng này không thể hiểu thấu mầu nhiệm Nước Trời, may lắm chỉ hiểu chút ít sự việc dưới đất mà thôi.
Chúng ta đang khởi sự những ngày đầu Mùa Vọng, Hãy làm cho lòng mình trở nên đơn sơ bé mọn. Hãy để Thánh Thần tác động biển đổi tâm hồn và cuộc đời nên giống Chúa. Chính sự nhỏ bé của mình, con người mới nương tựa vào Chúa, mầu nhiệm tình yêu, cứu độ và Nước Trời biểu lộ.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin giủ bỏ sạch sẽ tất cả những bám víu và quyến rủ của lòng trí chúng con. Xin tái tạo chúng con nên đơn sơ và nhỏ mọn, để tình yêu Chúa lớn lên trong trái tim chúng con và trái tim mọi người, Amen.

TRỞ NÊN NGƯỜI MÔN ĐỆ

THỨ HAI TUẦN THỨ I - MÙA VỌNG
LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH 4, 18-22
LỜI CHÚA : 4, 19
“Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."
SUY NIỆM :
Lời “Các anh hãy theo tôi” của Chúa Giê-su mời gọi với bốn môn đệ đầu tiên, đặc biệt với Thánh Anrê tông đồ mà Giáo hội mừng kính hôm nay là lời mời gọi tất cả mỗi người chúng ta.
Để đáp ứng lời mời gọi này hoàn toàn không chút dễ dàng. Tuy nhiên, sự đáp trả của các tông đồ làm ta hết sức ngạc nhiên ngỡ ngàng. Các ngài đáp trả cách nhanh nhẹn và dứt khoát bằng cách từ bỏ mọi sự theo Chúa.
Thánh Anrê từ bỏ cha già của mình, từ bỏ nghề nghiệp mưu sinh, từ bỏ môi trường quen sống, từ bỏ gia đình bà con thân thuộc để cất bước ra đi. Một sự từ bỏ trọn vẹn chính mình cho Chúa và cho tin mừng.
Chúa không đòi buộc chúng ta cuộc từ bỏ và đi theo Ngài như vậy như các tông đồ xưa, hay những người đang sống trong bậc tu hành ngày nay. Tuy nhiên, Chúa cũng mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự thế gian để chọn Ngài là lý tưởng cuộc đời. Đừng để những sự quyến rủ tiền bạc, danh vọng trần thế làm xa Chúa, nhưng hãy đi theo Ngài và làm chứng nhân cho Ngài bằng cuộc sống thường nhật hằng ngày nơi chúng ta sống và làm việc.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời Chúa kêu mời. Xin cho chúng con biết hãm thú vui vô bổ ích để dành thời giờ cầu nguyện với Chúa trong mùa vọng này nhiều hơn, Amen .

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

GIỜ CỨU RỖI ĐÃ GẦN ĐẾN

CHÚA NHẬT THỨ I – MÙA VỌNG – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 21, 25-28, 34-36.
LỜI CHÚA : Lc 21, 28
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
SUY NIỆM :
Giáo hội cho ta sống hai tâm tình đan xen hòa quyện của hai mùa phụng vụ cuối năm cũ và đầu năm mới thành một: Tỉnh thức cầu nguyện để trông chờ Chúa đến lần thứ hai. Tuy nhiên, mùa vọng còn là mùa chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ Chúa đến lần thứ nhất với nhân loại.
Lịch Sử Cứu Độ có ba giai đoạn chính: Thứ nhất, dân tộc Do-thái được Thiên Chúa lựa chọn để chuẩn bị cho Đức Kitô đến lần thứ nhất. Thứ hai, Đức Kitô đến, Ngài loan báo cho mọi người Ngày Ngài sẽ đến lần thứ hai để xét xử và ban thưởng ơn cứu độ. Thứ ba, giữa hai thời này là thời hiện tại của mỗi người chúng ta đang sống: chuẩn bị và chờ đợi.
Tin mừng cho chúng ta thấy sự phong phú đa dạng nơi con người Chúa. Chúa rất uy nghi cũng rất hiền hòa. Trước nhan Chúa vũ trụ rung chuyển như kinh hoàng nhưng môn đệ thì ngẩng đầu đứng thẳng hân hoan vui mừng.
Làm sao được nhận lãnh ơn cứu độ trong ngày đó. Lời Chúa dạy tỉnh thức cầu nguyện tránh xa chước cám dỗ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tu thân hãm mình tránh xa tính hư tật xấu, và tập tành phát triển nhân đức cao siêu để đón chào Chúa đến trong niềm vui và hy vọng, Amen.

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI

THỨ BẢY TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21,34-36
LỜI CHÚA 21, 36
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
SUY NIỆM :
Bài tin mừng hôm nay kết thúc phụng vụ lời Chúa năm B, cũng là bài kết thúc vận mệnh con người và vận mệnh vũ trụ tương lai.
Toàn bài chỉ có ba câu và sáu ý tưởng chính. Trước tiên, ý ngầm mà Chúa Giê-su nói đến là chúng ta quy hướng và gắn chặt đời mình vào Thiên Chúa, mới có thể đứng vững được sau này. Muốn được như vậy, ta phải làm hai điều nên và tránh hai điều hư, vì nó ảnh hưởng đến sự sống còn của con người, của kiếp người tại thế.
Hai điều nên: Tỉnh thức và Cầu nguyện. Cuộc đời là sự giao chiến giữa sự thiện và sự dữ. Con người luôn ý thức ba thù vây hãm mình tứ bề: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Kẻ thù nào cũng mạnh, cũng giết ta cách dễ dàng nếu ta không tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ giúp ta gắn chặt và tăng trưởng mối liên hệ với Thiên Chúa. Càng mật thiết với Thiên Chúa, càng dễ siêu thoát thế tục.
Hai điều tránh: Chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Hưởng thụ thân xác thì tinh thần bạc nhược hồn phách tiêu tán, không còn biết giá trị chân thiện mỹ là lý tưởng cuộc đời. Lo lắng sự đời sẽ chôn vùi mình vào trong của cải mục nát, làm nô lệ sự vật thay vì làm chủ sự vật. Vô tình tôn sự vật làm thần linh thay vì tôn thờ Thiên Chúa lo tích lủy của cải trên trời. Của cải dưới đất mất có thể do ngoài ý muốn của ta, nhưng của cải trên trời mất, sự sống đời đời mất là do ý ta hoàn toàn.
Lời Chúa mời gọi hãy làm tất cả những gì để đạt được sự sống đời đời trước khi quá muộn, vì ngày đó ai cũng đi qua, không một ai thoát khỏi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp sức chúng con thi hành những điều Chúa dạy. Xin tha thứ hết những lỗi lầm chúng con phạm trong quá khứ. Chúng con trông cậy vào Ngài, Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

DẤU HIỆU VÀ THÁNH Ý

THỨ SÁU TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 29-33
LỜI CHÚA : Lc 21, 31
“Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
SUY NIỆM :
Khoa học cũng như triết học ngày nay khẳng định rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó.
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su cũng dạy ta nguyên lý đó: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.” (c.29-30). “Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
Thiên Chúa đã nói với loài người qua hai hình thức: Lời Ngài và tạo vật, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Vấn đề con người có để ý quan tâm nhận ra thánh ý của Ngài hay không.
Có một điều chúng ta dễ nhận ra là Lời Chúa trong thánh kinh, trong giáo huấn mà chúng ta ít nhận ra những dấu hiệu ở thời đại và đời thường. Vì chạy theo cuộc sống, con người dường như không lắng nghe ý Chúa nói với mình trong lòng mà những sự kiện bên ngoài là dấu chỉ nhắc nhở.
Người Kitô hữu khắc ghi trong lòng ngày tận thế là một chân lý chứ không phải sản phẩm của lý trí hay trí tưởng tượng. Sự khôn ngoan và tỉnh thức là tia sáng lóe lên niềm vui và hy vọng vào ngày Chúa đến lần thứ hai.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa để nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời, nhờ đó giúp chúng con vui sống và chu toàn bổn phận cho đến ngày chúng con về trở cùng Chúa, Amen.

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

ĐỨNG DẬY VÀ NGẨNG ĐẦU

THỨ NĂM TUẦN 34 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 21, 20-28
LỜI CHÚA : 21, 28
“Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến".
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay chia làm hai đoạn : Thứ nhất, lời tiên tri của Chúa Giê-su nói về sự sụp đổ thành Giêrusalem, đã xảy ra năm 70, nghĩa là sau 37 năm Chúa chết. Thứ hai, nói về ngày tận cùng của vũ trụ và Chúa Giê-su tái lâm.
Thánh Luca nghiệm thấy lời Chúa nói trước đây về thành Giêrusalem không đơn thuần là sự tiên báo về một biến cố chính trị, mà còn mang ý nghĩa tôn giáo. Chúa mượn biến cố này để nói về tận thế, ngày chấm dứt thế lực sự dữ và con người theo nó, ngày vinh quang thống trị của Ngài.
Phần sau của bài đọc, ta thấy sự loan báo hãi hùng của thế giớ, hiện tượng thiên nhiên trong vũ trụ. Cần hiểu đây là ngôn ngữ khải huyền, không nhất thiết xảy ra đúng sự thật như một số người và số trang mạng reo rao thuyết giảng. Những lời đó nhắc nhở cho các tín hữu biết rằng vũ trụ này không phải là nơi cư ngụ toàn vẹn của con người, nhưng hãy trông chờ Trời Mới Đất Mới.
Trong dòng lịch sử đang diễn ra, Thiên Chúa cho phép sự dữ xuất hiện. Tuy nhiên, Ngài luôn làm chủ và chiếu giải tình thương bao la để cứu rỗi con người. Là Kitô hữu, chúng ta không sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng hãy tràn trề niềm vui và hy vọng như lời Ngài mời gọi: “Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến".
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, Amen.