Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

CHÚA BIẾN HÌNH TRÊN NÚI CAO

CHÚA NHẬT THỨ II – MÙA CHAY- NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 9, 1-9
Lời Chúa: Mc 9, 7
"Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". 

Suy Niệm:
Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, làm người cứu chuộc nhân loại bằng con đường khổ nạn để đi đến vinh quang là ý của Chúa Cha, loài người không thể hiểu được, ngay cả ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa yêu cách đặc biệt và được chứng kiến sự hiển dung: “Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" (Mc 9,9).
Sự kiện biến hình là Chúa Giê-su tỏ cho các ông thấy bản tính Thiên Chúa nơi Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông khỏi vấp ngã, và có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá.
Việc biến hình của Chúa diễn ra trên núi Taborê, và nhiều sự kiện khác xảy ra tương tự như: bài giảng trên núi, lên núi cầu nguyện, sau này chết trên núi sọ, và lên trời sau khi sống lại cho ta thấy lên núi cao là môi trường thích hợp tiếp xúc Thiên Chúa. Việc đó còn mang ý nghĩa sâu xa liên quan đến đời sống thiêng liêng trong hành trình theo Chúa. Chúng ta phải từ bỏ con người cũ ích kỷ và tội lỗi. Chúng ta phải rời bỏ trạng thái đam mê vật chất vướng bận của cuộc sống hằng ngày để vươn lên tột đỉnh tình yêu và thánh thiện: “Các ngươi hãy nghe lời Người" (Mc 9, 7). 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chiêm ngưỡng sâu xa mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh vinh quang của Chúa trong mùa chay này để chúng con tấn tới trên đường nhân đức và yêu mến Chúa nhiều hơn, Amen.  





Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

NÊN THÁNH

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 5, 42-48
Lời Chúa: Mt 5, 48
“Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".
Suy Niệm:
Chúng ta đã sống được bảy ngày mùa chay. Lời Chúa lần lượt mời gọi nhìn nhận tội lỗi, sám hối ăn năn, cầu nguyện và tin vào Tin mừng để nhường cơm xẻ áo cho anh em, sống yêu thương không gây bất hòa chia rẻ vì chúng ta là anh em có cùng một Cha trên trời.
Hôm nay Chúa Giê-su dần dần dẫn ta đến tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu loài người có giới hạn vì có điều kiện và phân biệt: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù” (Mt 5, 43). Chúa Giê-su dạy: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (Mt 5, 44). Chúng ta có quyền lên hành vi xấu xa độc ác con người, nhưng chúng ta không có quyền kết án con người mà phải yêu thương họ, vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa và cũng là con cái Thiên Chúa. Và tình yêu của Ngài thì vô hạn và không phân biệt: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (Mt 5, 45).
Đó là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa vượt trên tất cả tình yêu loài người và cần phải được thực thi trên trái đất này.
Đằng khác, chúng ta yêu kẻ thù vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện nên làm con cái Ngài cũng phải toàn thiện: “Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo". (Mt 5, 48).
Yêu thương là con đường nên thánh vì trong yêu thương không có chỗ cho tội lỗi xuất hiện.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con sống vì vụ lợi nên không thể yêu người không đem lại lợi ích cho chúng con. Xin ban cho chúng trái tim Chúa để yêu mọi người như Chúa đã yêu, Amen.


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

ĐI LÀM HÒA TRƯỚC

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY
ĂN CHAY – KIÊNG THỊT
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 5, 20-26
Lời Chúa: 5, 23-24
“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”.
Suy Niệm:
Mười điều răn Đức Chúa Trời có điều thứ năm chớ giết người. Thường chúng ta hiểu điều này theo nghĩa thể lý, ta có giết người mới phạm tội, không giết không có tội. Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêu-su quảng diễn rộng thêm nghĩa tinh thần: “Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục” (Mt 5, 22). Phẩn nộ, ngốc, khùng là thái độ và lời lẽ phản tình yêu, có khi hủy diệt sự hiện diện của anh em, xem họ như đã chết không có trên cuộc này. Rõ ràng là tội giết người.
Tuy nhiên cần chú ý thêm câu văn: “người anh em đang có điều bất bình với con,” nghĩa là anh em phạm lỗi trước chứ không phải ta, vậy mà Ngài dạy chúng ta phải đi làm hòa trước rồi mới dâng của lễ. Quá khó ! có lẽ Ngài dạy chúng ta phải tha thứ lỗi lầm của anh em rồi đến dâng của lễ, nghĩa là phải có tâm tình hòa bình thì dâng lễ mới xứng đáng.
Hòa bình là hoa quả của tình yêu. Có yêu mới tha thứ, tha thứ mới có hòa bình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa là Chúa tình yêu, Chúa hòa bình. Xin cho mỗi người chúng con giữ gìn tư tưởng, lời nói và việc làm, nhất là cách cư xử với anh em thuận hòa cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng nhau, Amen.

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

ĐẤNG BAN SỰ TỐT LÀNH

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ I – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 7, 7-12
Lời Chúa: Mt 7, 11
“Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!”
Suy Niệm:
Tình yêu tự bản chất ít nhất là ước mong sự tốt lành cho kẻ khác nếu không có khả năng trao tặng sự tốt lành. Chúa Giê-su đưa ra hình minh họa cụ thể gần gủi với cuộc sống: “Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư?” (Mt 7, 10-11). Chúa Giê-su dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta là con cái của Ngài, để hôm nay Ngài quả quyết rằng chúng ta xin gì thì Thiên Chúa sẽ trao ban. Thường thường chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời và cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ là đúng. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta xin và có cảm tưởng không nhận được, vì lời cầu xin của ta thiên về vụ lợi, còn Thiên Chúa thiên về tốt lành. Bằng nhiều cách và nhiều hình thức, Ngài ban cho chúng ta theo cách thức Ngài thấy tốt lành mà loài người chúng ta không hiểu thấu được.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ghi khắc trong tim và thực hiện điều Chúa dạy: " Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy" (Mt 7, 12), Amen.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

NHÌN VÀO LÒNG MÌNH, ĐỪNG ĐÒI ĐIỀM LẠ

THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ I – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 11, 29-32
Lời Chúa: Lc 11, 32
“Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".
Suy Niệm:
Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện vô cùng, trước mặt Ngài không có sự dữ, tội lỗi không thể xuất hiện.
Chúa Giê-su rao giảng sám hối và tin vào Tin mừng, nhưng đa số dân Do Thái cứng lòng đòi điềm lạ mới tin. Chúa dùng điềm lạ của tiên tri Giona nằm trong bụng cá ba ngày để nói đến cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Cái chết trên thập giá của Chúa Giê-su là tột đỉnh của tình yêu, là dấu lạ của tình yêu mà Ngài nhắn gởi cho nhân loại, những kẻ cứng lòng. Tình yêu vốn nhẹ nhàng nhưng sức mạnh, nhỏ bé nhưng vĩ đại. Tình yêu tha thứ và cảm hóa lòng người.
Nhìn lại lòng mình mà thống hối, từ bỏ mọi tội lỗi để được ơn tha thứ, đừng đòi dấu lạ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn vào lòng mình thấy mọi tội lỗi để thống hối ăn năn, xin làm cho lòng chúng con trở nên mềm mại trở về cùng Chúa, và cũng xin làm mạnh mẽ để dứt bỏ tội lỗi làm phản nghịch, xa Chúa. Amen.



Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

THA THỨ !

THỨ BA SAU CHÚA NHẤT THỨ I - MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 6, 7-15.
Lời Chúa: Mt 6, 14-15
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".


LỜI CẦU NGUYỆN TUYỆT VỜI !

THỨ BA SAU CHÚA NHẤT THỨ I - MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 6, 7-15.
Lời Chúa: Mt 6, 9-13
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ".


Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN TRONG ANH EM

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ I – MÙA CHAY
THÁNH PÔLYCARPÔ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 25, 31-46
Lời Chúa: 25, 40
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay là bài kể về ngày phán xét chung trong những ngày cuối năm phụng vụ tháng 11 dương lịch. Giáo hội giới thiệu lại vào ngày đầu mùa chay, mùa hy sinh để chia sẻ, mùa thực thi công bình bác ái. Ở đây Chúa Giê-su vén mở cho ta thấy một hình thái hiện diện khác của Ngài. Ngài hiện diện trong bánh thánh, trong tâm hồn, trong Giáo hội và trong tha nhân, đặc biệt những người bé mọn: người đói khát, rách rưới trần truồng, khách lạ, đau yếu và tù đày.
Đây là con đường nên thánh mà Chúa Giê-su dạy chúng ta cũng như đã kêu gọi dân Do Thái xưa trong bài đọc I sách Lêvi: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi” (Lv 19, 1).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con yêu Chúa nhiều, đọc kinh dâng lễ hằng ngày, nhưng chúng con ham tích lủy không dám chia sẻ của cải vật chất cũng chia sẻ tinh thần cho anh em nghèo khổ. Xin tha thứ, và xin giúp chúng con quan tâm đến anh em chúng con nhiều hơn đặc biệt mùa chay thánh này, Amen.

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

SỐNG LỜI CHÚA, THẮNG MA QUỶ.

CHÚA NHẬT THỨ I – MÙA CHAY – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 1, 12-15
Lời Chúa: 1, 12
“Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người”
Suy Niệm:

Chúa nhật thứ nhất mùa chay còn được gọi chúa nhật Chúa Giê-su chịu cám dỗ. Không giống như năm A và năm C của Matthêu và Luca, năm B thánh Marcô kể rất vắn tắt, kín đáo, tế nhị nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa bài học mà Chúa nên gương cho dân người.
Trước khi công khai rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su vào hoang địa cầu nguyện, chay tịnh để tìm hiểu thánh ý Chúa và thực hành ý Ngài để cứu rỗi nhân loại. Mở đầu: “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa….” và trong ba cơn cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giê-su đã dùng lời Chúa để chống trả. Tóm tắt Chúa Giêu-su sống dưới trần gian thi hành ý Chúa Cha chứ không làm theo ý riêng của Ngài.
Khung cảnh này Chúa Giê-su dạy cho ta những bài học:
- Sống mật thiết với Thánh Thần, để Thánh Thần Chúa hướng dẫn cuộc đời.
- Chính lúc chúng ta sống gần gủi Thiên Chúa là lúc bị cám dỗ mạnh nhất.
- Ma quỷ luôn cám dỗ ta thường xuyên trong đời.
- Dùng lời Chúa mới chiến thắng được ma quỷ, không phải sức mạnh của ta.
Luôn luôn nhớ câu đầu tiên Chúa Giê-su rao giảng: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 15).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con từ nay quyết sống theo Thánh Thần Chúa soi sáng, ăn năn, hãm mình, đền tội, và thực hành những điều Chúa truyền dạy, Amen.  



Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

MÙA CHAY - MỒNG 3 TẾT.

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Phúc Âm: Lc 5, 27-32
"Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: "Hãy đi theo Ta". Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải".
Ðó là lời Chúa.

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

MÙA CHAY - MỒNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ .
Phúc Âm: Mt 9, 14-15
"Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay".
Đó là Lời Chúa.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

MÙA CHAY - MỒNG 1 TẾT ÂM LỊCH

LỄ MINH NIÊN - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 2015.
Phúc Âm: Luca 9, 22-25
"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?"
Ðó là lời Chúa.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

CÔNG ĐỨC VÀ CÔNG DANH.

THỨ TƯ LỄ TRO – NHẬN TRO; NGÀY 30 TẾT.
NGÀY 09 TẾT – ĂN CHAY KIÊNG THỊT.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 1, 1-6. 16-18
Lời Chúa: Mt 1, 18
"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Suy Niệm:
Công đức thuộc về Thiên Chúa; công danh thuộc trần thế và con người. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự từ trong sâu thẳm; con người chỉ biết hời hợt bên ngoài. Vì nặng mùi trần thế nên con người thích đem công đức phô trương ra ngoài cho đời ca tụng. Nếu như vậy Chúa Giê-su đã nói mất hết công phúc nơi Cha các con, Đấng ngự trên trời: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời” (Mt 1, 18).
Mùa Chay Chúa Giê-su mời gọi con cái mình phát triển ba đời sống: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay cách trọn hảo. Cả ba đời sống ấy thực hiện cách kín đáo âm thầm.
Làm sáng danh Chúa hay là danh tôi, chọn lựa để sống.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn hối cải để được sống. Xin cứu chữa chúng con, và xin gia ân thêm để chúng con yêu mến và tiến thân theo luật pháp của Chúa trong mùa chay thánh này và trong suốt cuộc đời, Amen.

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

HÃY GIỮ MÌNH

THỨ BA SAU TUẦN VI – THƯỜNG NIÊN
BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC TRINH NỮ MARIA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 8, 14-21
Lời Chúa: Mc 8, 15
“Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".
Suy Niệm:
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su và các môn đệ lên thuyền đi về hướng Betsaida. Các môn đệ quên mang bánh, chỉ còn một chiếc trên thuyền. “Và Chúa Giê-su dặn bảo các ông rằng: “ Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê” (Mc 8, 15). “Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “ Tại mình không có bánh” (Mc 8, 16). Chúa Giê-su muốn ám chỉ men là tinh thần kiêu ngạo và mù quáng của hai nhóm người này. Các môn đệ không hiểu lời nói sâu xa bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn nặng nề vật chất. Chúa Giê-su hướng lòng trí các ông từ bỏ của ăn vật chất mà chú tâm chiều sâu sứ điệp Tin mừng của Ngài. Đó là nội dung chương trình huấn luyện các tông đồ rao giảng sau này, cũng là đời sống đạo của chúng ta và cho hết thay những ai đi theo Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, sống giữa thế gian này chúng con dễ chạy theo vất chất, tự cao tự đại khi khỏe mạnh và thành đạt, tấm lòng tỏ ra cứng cỏi cậy sức mình. Xin giúp chúng con tránh xa hết thảy. Xin cho chúng con chọn Chúa làm cơ nghiệp đời đời, biết dùng lời Chúa soi sáng để vượt thắng thế gian và sự dữ, Amen.


Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

ĐỨC TIN KHÔNG ĐÒI DẤU LẠ.

 THỨ HAI SAU TUẦN VI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 8, 11-13
Lời Chúa: Mc 8,12
“Tôi bảo thật cho các ộng biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." 
Suy Niệm:
Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ lớn lao cho dân, họ tin theo Ngài càng ngày càng đông. Hôm nay Tin mừng thuật lại có những người Pharisêu kéo đến tranh luận và đòi Chúa làm phép lạ từ trời để thử Ngài. Có lẽ họ cho rằng những phép lạ Chúa đã làm do quyền năng tà thần dưới đất, giờ cần dấu lạ từ trời để chứng minh Ngài từ trời, từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su không làm theo đòi hỏi của họ vì không có lòng tin: Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia” (Mc 8,12).
Đời sống đạo đặt trên nền tảng đức tin, nhờ ánh sáng đức tin sẽ nhận ra, nhận thấy dấu lạ. Sống đạo mà chỉ quan tâm phép lạ mới tin thì chưa phải là sống đạo thật.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, quê hương chúng con còn nhiều người chưa được biết Chúa, ngay cả chúng con đức tin cũng còn hời hợt yếu đuối. Xin thương hết thảy. Xin củng cố và gia tăng đức tin để mỗi người sống đạo sốt sắng thánh thiện xứng đáng làm con Chúa tại đời này, Amen.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU VƯỢT TRÊN LỀ LUẬT

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 1, 40-45
Lời Chúa: Mc 1, 42
"Lập tức bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giê-su chữa lành một người bệnh phong cùi. Theo luật Môisê thì người bị phong cùi bị xem là ô uế nên phải ở riêng một nơi và không tiếp xúc mọi người. Người không có bệnh mà tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô uế nốt, nên phải làm nghi thức tắm rửa trước khi ăn v/v...

Chắc chắn người phong cùi nghe danh tiếng Chúa Giê-su, anh nuôi dưỡng ước mơ tìm cơ hội gặp Ngài xin cứu chữa, và dĩ nhiên anh tin Ngài sẽ chữa lành nếu Ngài muốn. Thái độ và lời cầu xin của anh khiêm nhường đến ngưỡng mộ: Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 42). Niềm tin của anh đã vượt ra ngoài luật cấm áp đặt cho anh.

Chúa Giê-su không chê bỏ một người nào dù họ lành mạnh, đau ốm, tội lỗi. Ngài yêu thương hết mọi thảy bằng lời nói, bằng con tim và bằng hành động: “Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” (Mc 1, 42). Tình yêu của Ngài vượt bỏ lề luật.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cứu chữa tâm hồn và thân xác con người khỏi tội lỗi và bệnh tật. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Và xin Chúa dạy chúng con cảm đảm bỏ niềm vui riêng của bản thân mà mình tìm đến thăm viếng những người già yếu bệnh tật, những người dường như không được tôn trọng và quan tâm đúng mức, Amen.

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

NGƯỜI CÀNG CẤM, HỌ CÀNG LOAN TRUYỀN.

THỨ SÁU SAU TUẦN V – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 7, 31-37

Lời Chúa: 7, 37
“Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". 

Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su chữa lành một người bị câm điếc.
Câm điếc là hai bệnh tật gây nhiều đau khổ, làm giới hạn quan hệ bệnh nhân với mọi người, và hầu như sống đơn độc lẻ loi một mình.
Lời nói là một trong những ngôn ngữ biểu lộ sống động nhất của cuộc sống. Thường khi lên tiếng nói là lúc biểu lộ sự sống mạnh mẻ của con người, nói lên sự hiện diện chân chính trong cộng đồng mình đang sống. Bị câm điếc làm cho sự hiện diện của họ dễ bị lãng quên nếu không muốn nói quyền sống của họ có vẻ như bị khước từ. Có tiếng nói làm cho con người sống xứng đáng phẩm giá của mình.
Chúa Giê-su làm phép lạ không những chữa lành bệnh thân xác mà còn là dấu chỉ một thực tại cao siêu hơn, đó là sự sống tâm linh, sự sống đích thực mà Ngài đem đến cho con người, là được nghe và nói lời Chúa cho mọi người, điều mà Ngài luôn giảng dạy: “con người sống không nguyên bởi cơm bánh, nhưng bởi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Cuộc sống thực con người là đón nhận và sống lời hằng sống của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin mở miệng lưởi con ra để con ca ngợi tình thương của Chúa, Amen.


 

TÌNH YÊU CÓ THỬ THÁCH; ĐỨC TIN CÓ THANH LUYỆN


THỨ NĂM SAU TUẦN V – THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 7, 24-30
Lời Chúa: 7, 28
“Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái".
Suy Niệm:
Hôm nay chúng ta được ngưỡng mộ đức tin mạnh mẽ, tuyệt vời của một người phụ nữ dân ngoại. Thánh Marcô kể lại Chúa Giê-su đến một vùng dân ngoại, xa lạ hoàn toàn, ngay trong ý nghĩ Chúa cũng muốn ẩn danh: “Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được”(Mc 7,24). Tiếp theo đó là cuộc đối thoại vắn gọn cùa bà với Chúa. Bà xin Chúa trừ quỷ cho con gái bà đang nằm ở nhà, nhưng Chúa đã trả lời: "Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó"(Mc 7,27). Lời lẽ của Chúa mới nghe xem có vẻ phủ phàng, nhưng chắc chắn thái độ của Chúa không tỏ vẻ chối từ. Cuối bà cũng được toại nguyện: “Người liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi"(Mc 7,29).
Trong công cuộc rao giảng tại thế, Chúa Giê-su ưu tiên cho dân Do Thái, dân Chúa chọn, rao giảng cho dân ngoại chính thức bắt đầu sau khi Ngài về trời: “Anh em hãy đi rao giảng khắp tứ phương thiên hạ”(Mc 16,15). Ở đây, Chúa đã chiếm được đức tin của bà ngoại giáo; bà chiếm được tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đức tin chúng con không bằng người phụ nữ thưa chuyện Chúa hôm nay. Xin gia tăng thêm đức tin và đức mến để chúng con mỗi ngày khắn khít Chúa hơn, Amen.



Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

NGOÀI VÀO SẠCH; TRONG RA UẾ !

THỨ TƯ SAU TUẦN V – THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 7, 14-23
Lời Chúa: 7, 15
“Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế."
Suy Niệm:
Nối tiếp bài Tin mừng hôm qua, hôm nay Chúa Giê-su giảng dạy tận căn rễ của vấn đề sạch bẩn. Ngài khẳng định những gì từ bên ngoài vào con người đều sạch sẽ. Ở đây Ngài nói đến lương thực, thực phẩm, của ăn nuôi sống con người, chúng ta ăn bằng bất cứ cách nào vẫn sạch ; còn những gì từ trong con người xuất ra, Ngài ám chỉ đến tâm tư, ý nghĩ: “Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng”(Mc 7,21).
Điều quan trọng chính yếu hệ tại ở tấm lòng chứ không ở của ăn hay cách ăn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, ở giữa thế gian này mà giữ linh hồn vẹn sạch thì rất khó, xin lấy lời Chúa tẩy rửa tâm hồn chúng con trong sạch. Đặc biệt hôm nay, xin Chúa gia tăng ân sủng cho những anh chị bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Xin cho hết thảy nhìn vào Thánh giá Chúa để tăng thêm sức mạnh vui sống tràn ý nghĩa cuộc đời này, Amen.

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

CHÚ TRỌNG HÌNH THỨC; RỖNG TUẾCH TÂM HỒN.

THỨ BA SAU TUẦN V – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 7, 7-13
Lời Chúa: 7, 9
“Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi.”
Suy Niệm:
Thanh tẩy trong sạch để diện kiến với thần linh đó là lễ, kính, nghi thức thiêng liêng mà bất kỳ tôn giáo nào cũng đòi buộc. Tuy nhiên, cốt tủy của nó tâm hồn mới là phần quan trọng, bỏ phần hồn mà lo phần xác là vụ hình thức nếu không muốn nói là giả dối.
Bài Tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối chất giữa Chúa Giê-su và mấy người biệt phái và luật sĩ. Họ nhân danh tập tục của tiền nhân khi thấy các môn đệ dùng bửa không rửa tay trước khi ăn để hỏi Chúa. Và họ còn giữ nhiều tập tục khác như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng v/v… nhân đó Chúa Giê-su cảnh tỉnh họ: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta”(Mc 7, 6). Chúa nói tiếp: “Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người"(Mc 7, 7).
Đời sống tôn giáo là đời sống tâm linh, đời sống thật, đời sống của ta và theo ta về cõi chết để trả lẽ trước mặt Thiên Chúa, chính ta chịu trách nhiệm về sự hiện hữu tại thế này. Vậy ta sống theo luật Chúa chứ không theo người đời.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã dạy nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan phân định luật Chúa hay luật loài người để chúng con sống tuân giữ và tiến thân theo luật Chúa cho trọn hảo, Amen. 

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

THỨ HAI SAU TUẦN V – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 53-56
Lời Chúa: 6, 56
Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.”
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay kể người ta mang đến cho Chúa Giê-su tất cả những người đâu ốm bệnh tật, Ngài chữa lành hết thảy. Hình ảnh này nói lên quyền năng Thiên Chúa vô biên và lòng thương xót không cùng của Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng ban ơn cho mọi người xin, nhất là những kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Đồng thời cũng cho ta thấy từ người xin có một đức tin mạnh mẽ, thúc giục họ tìm đến với Ngài và chỉ cần chạm đến Ngài thì lành bệnh.
Thiên Chúa luôn hướng về con người; con người quy hướng về Thiên Chúa. Đó là niềm vui, hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, tâm hồn chúng con đầy xấu xa, tội lỗi, tật nguyền, xin cho chúng con biết tìm nương nấu dưới chân Chúa, khắn khít trong tình Chúa để được chữa lành và được hưởng bình an hạnh phúc Chúa ban, Amen.



Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

CHỮA ỐM ĐAU VÀ XUA TRỪ QUỶ

CHUÁ NHẬT V – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 1, 29-39
Lời Chúa: 1, 32-33
“Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ”.
Người Do Thái quan niệm bệnh tật là việc của ma quỷ làm. Nên việc Ðức Kitô chữa bệnh cũng có giá trị và ý nghĩa như việc Người trừ quỷ. Và việc mà Ðức Kitô làm cho một người, Marcô còn thấy Người đã làm cho mọi người. “Vì kìa, khi mặt trời lặn, người ta đem lại cho Người mọi kẻ ốm đau và mọi kẻ bị quỷ ám” . Ðó là tất cả mặt đất đầy đau thương dưới sự khống chế của tà thần. Ðó là thế giới đang sống trong tối tăm. Cả thành đứng đó nhưng chẳng ai làm gì được... Loài người tất cả chờ mong Ðức Yêsu. Người chữa nhiều bệnh nhân đủ loại và đuổi nhiều thứ quỷ.
Nhưng tại sao Người đã không chữa hết mọi con bệnh và trừ hết mọi tà thần? Có ba lý do chính: Một là Ngài sợ gây cho dân chúng vấp ngã sau này khi họ sẽ chứng kiến Ngài cứu độ nhân loại bằng con đường khổ nạn thập giá. Hai là Chúa chăm lo việc loan báo Tin Mừng cho loài người. Ba là Chúa đòi hỏi những ai có lòng tin mới được ban ơn và cứu rỗi chứ không vì vụ lợi.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa xuống thế mang niềm hạnh phúc cho con người, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương tìm đến anh em khổ đau, bệnh tật viếng thăm, an ủi hầu xoa dịu nổi đau thân xác và tâm hồn họ, Amen.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

THỔN THỨC KHÔNG NGUÔI

THỨ BẢY SAU TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 30-34
Lời Chúa: 6, 34
“Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay trông có vẻ lẫn quẩn, tương phản, giống như trò chơi kiếm tìm của trẻ con vui đùa hội hè, nhưng kết cuộc nói lên ưu tư phát triển giáo hội sau này. Sau khi các tông đồ thực hành chuyến tập sự rao giảng về, tựu hội bên Chúa Giê-su, thì dân chúng kéo đến đông đúc làm cho các ông không có giờ ăn uống. Chúa thấy vậy khuyên các ông tìm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi, xuống thuyền chèo đi nơi khác, dân chúng hiểu ý đến trước chờ đợi, thuyền đến bờ Chúa thấy họ đông đảo. Chúa động lòng thương vì họ thiếu người lãnh đạo, thiếu người giảng dạy.
Ở đây cho ta thấy hai khía cạnh: Một là lời Chúa và ơn cứu rỗi dành cho hết mọi người, cho hết mọi dân tộc. Hai là người tông đồ rao giảng không đủ. Dân chúng đón nhận Tin mừng thì đông; người dạy dỗ thì thiếu. Đó là hai thực trạng mà Chúa đã chạnh lòng ngày xưa và chắc chắn ngày nay vẫn còn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin mở lòng các thanh thiếu niên nam nữ, quãng đại hiến dâng cuộc đời mình cho việc loan truyền Tin Mừng Chúa, và cho lợi ích cứu rỗi các linh hồn. Xin Chúa cũng mở lòng cho chúng con biết quan tâm chăm sóc, yêu thương và cầu nguyện cho hàng giáo sĩ và tu sĩ Chúa, Amen.


Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

SỐNG TRONG SỰ HIỆN DIỆN THIÊN CHÚA

THỨ SÁU SAU TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 14-29
Lời Chúa: 6,
"Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay có hai phần. Phần đầu nêu nhận xét của vua Hêrôđê và công chúng về Chúa Giê-su. Phần sau nói lên thân phận và cái chết của ông Gioan Tẩy Giả, sứ ngôn của Thiên Chúa.
Lúc này danh tiếng Chúa Giê-su đã lẫy lừng khắp nước Do Thái, và đến tai nhà vua. Chắc chắn trong số họ không ai biết về căn tính Ngài là Thiên Chúa. “Kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Đó là Êlia"; kẻ khác lại rằng: "Đó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe vậy, Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". 
Ở đây ta chú ý hai sự kiện có liên quan:
Thứ nhất về tiên tri Êlia, vua Acab đã rước bà Gezabele làm hoàng hậu Israel, bà đem thần Baal về dân chúng tôn thờ loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, Êlia phản đối và bà Gezabele đang tìm kiếm giết Ngài ( cfr. 1 Re 19, 1-4). Thứ hai Gioan Tẩy Giả, ông đã lên tiếng phản đối vua Hêrôđê lấy vợ của anh mình là bà Hêrôđia và bà cũng tìm cách sát hại ông.
Loại bỏ Thiên Chúa hiện diện trong lòng đã làm cho vua dân Do Thái phạm những tội tày trời ám ảnh cuộc đời họ, nên khi Chúa Giê-su xuất hiện rao giảng và làm phép lạ khiến họ nhớ đến những người bị sát hại oan khiên.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, vì nhu cầu mưu sinh cuộc sống, chúng con đã chạy theo các thần tượng rỗng tuếch của đời: tiền bạc, chức quyền, dục tình, các lạc thú giả dối khiến phạm nhiều tội ác kinh tởm đáng chết. Xin tha thứ tất cả, và xin Chúa làm vua ngự trị trong lòng để chúng con sống nên giống Chúa, Amen.


Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

LỆNH LÊN ĐƯỜNG

THỨ NĂM SAU TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN
THÁNH AGATA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 7-13
Lời Chúa: 6, 7
“Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi.”
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay kể lại sau khi các môn đệ đã ở và được học, giờ Chúa Giê-su sai các ông ra đi rao giảng. Ngài trao quyền và huấn lệnh:
“Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế” (Mc 6, 7). “Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì” (Mc 6, 8). “Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi” (Mc 6, 10).
Và công việc chính mà các ông đã làm: “Các ông ra đi rao giảng sự thống hối” (Mc 6, 12). “Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân” (Mc 6, 13).
Hành trang người tông đồ của Chúa thật nhẹ nhàng và thánh thoát, rất can đảm và tín thác trọn vẹn. Họ mang trong mình lời Chúa và thần khí Ngài. Hết. Và họ ra đi, chỉ thế thôi. Không biết đi đâu? đến nơi nào? và ở đâu?
Tín thác trọn vẹn.
Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúng con xin cảm tạ Chúa đã kiến tạo hình ảnh và bước chân người tông đồ thật tuyệt vời. Xin Chúa gìn giữ những tông đồ hôm nay là Đức Giáo hoàng, các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và những người thiện tâm loan truyền lời Chúa cho mọi người. Xin Chúa chúc lành các công cuộc truyền giáo của Hội Thánh mang nhiều hoa trái tốt đẹp để đem nhiều linh hồn về cùng Chúa, Amen.

TỰ HẠ CỦA THIÊN CHÚA VÀ ĐỊNH KIẾN CON NGƯỜI

THỨ TƯ SAU TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 1-6
Lời Chúa: Mc 6, 4
“Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Suy Niệm:
Phúc âm hôm nay ghi lại Chúa Giê-su trở về quê nhà Nazaret: “Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin” (Mc 6, 6).
Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, không muốn giữ ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Ngài tự hạ mình xuống thế làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi; còn dân chúng nghĩ rằng họ biết tất cả về gia cảnh, thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-su, là con bà Maria nội trợ, con nuôi ông thợ mộc Giuse, không học trường đạo tạo giáo sĩ hay kinh sư nào.
Những định kiến này đã làm can trở cho những cuộc tiếp xúc giữa Chúa Giêsu và người đồng hương của Ngài, làm cản trở ơn thánh đến với họ. Dưới cái nhỉn trần thế, họ nghĩ vị thiên sai phải là một nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc, một nhà cải cách xã hội tài ba, một vị tướng lãnh tài giỏi, bách chiến bách thắng, có thể đưa dân tộc bá chủ hoàn cầu. Khi nhận ra Ðức Giêsu không thích hợp với định thức sẵn có về Ðấng cứu thế uy quyền vĩ đại và sự khiêm tốn hèn kém gốc tích lai lịch, họ từ khước Người.
Thành kiến của họ đã làm cản trở đức tin vào Chúa, vào lời Chúa và quyền năng của Chúa như Chúa muốn họ tin tuởng. Do đó Ðức Giêsu nói với họ: Ngôn sứ có bị coi rẻ thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình (Mc 6:4).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ vì đã nhận biết và tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết loại bỏ thành kiến sai lầm về những anh em chung quanh. Và xin ban cho chúng con trái tim quãng đại đón nhận anh em trong nét trung thực lời Chúa soi dẫn, Amen.




Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

SỐNG TRONG NIỀM TIN

THỨ BA SAU TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 5, 21-43
Lời Chúa: 5, 41
“Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" 
Suy Niệm:
Thánh Marco kể lại hai câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay: Một ông trưởng hội đường tên là Giairô xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho con gái ông: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống" (Mc 5, 23). Trên đường về thì có người nhà đến báo tin con gái ông: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" (Mc 5, 35). “Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin" (Mc 5, 36).
Còn trên đường đi thì có một bà bị xuất huyết mười hai năm, bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành" (Mc 5, 28). Và Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh" (Mc 5, 34). Hầu hết các phép lạ Chúa làm đòi hỏi người xin có đức tin mạnh mẽ. Tin vào quyền năng Chúa và tin vào lòng thương xót Chúa.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta phải có niềm tin thì dễ thành công trong công việc. Đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh, đức tin là điều kiện để lãnh nhận ân sủng và sự cứu rỗi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đức tin chúng con hãy còn yếu ớt, chưa tín thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, xin cho chúng con quyết một lòng chọn Chúa làm gia nghiệp để từng hơi thở, từng bước đi chúng con luôn nương tựa trong tình yêu thương Chúa muôn đời, Amen.


LÊN ĐỀN THÁNH

NGÀY 2/ 2 -  ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THÁNH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 2, 22-40
Lời Chúa: 2, 22
“Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”.
Suy Niệm:
Đức Maria và Thánh Giu-su sống chu toàn lề luật với một tâm tình khiêm nhu tuyệt vời. Không phải chỉ hôm nay mà hầu hết thời niên thiếu của Chúa Giê-su cũng được cha mẹ đưa đến đền thánh. Và cũng có thể nói Chúa Giê-su tập được đức tin yêu mến và hay vào đền thánh nhờ dạy dỗ của Mẹ và thánh Giu-se.
Thánh sử Luca kể ông già Simêon và bà Anna được Thánh Thần thúc đẩy và vào đền thờ ngay lúc đó: “Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa" (Lc 2, 27-32).
Và ông: “Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" (Lc 2, 34-35).
Chúa Giê-sy sinh ra giữa chúng ta, sống cuộc đời trần thế của Ngài, giảng dạy Tin mừng của Ngài, chịu khổ nạn và cuộc Phục Sinh của Ngài để cứu độ nhân loại.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã hiến dâng mạng sống làm của lễ đền tội thay cho nhân loại, xin cho mỗi người chúng yêu mến Chúa, siêng năng đến nhà thờ dâng thánh lễ và cầu nguyện như ông Simêon và bà Anna xưa, Amen.