Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

CỦNG CỐ ĐỨC TIN

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA PHỤC SINH
THÁNH PIÔ V, GIÁO HOÀNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 13,16-20.
Lời Chúa: 16, 20
“Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay là những lời tâm sự của Chúa Giê-su với các môn đệ trước Bửa Tiệc Ly. Ngài biết con đường phải đi: chịu khổ nan, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Con đường đó cũng là thân phận các môn đệ và những người theo Chúa loan truyền ơn cứu độ sau này: "Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình”. Chúa còn cho biết có một con đường thẳng đứng, theo đức tin, từ con người đến với Chúa Cha qua Chúa Giê-su: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy". Điều này nhắc nhở ai muốn làm môn đệ Chúa phải trở nên giống Chúa và cùng chung thân phận với Ngài: chịu khổ nạn và vác thánh giá.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, thường chúng con ưa sung sướng, thích vinh hoa phú quý của thế gian. Xin giúp chúng con tích cực cộng tác với ơn Chúa hơn ý riêng, để thăng tiến mỗi ngày nên hoàn thiện, Amen.



Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TA LÀ ÁNH SÁNG

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 12, 44-50.
Lời Chúa: Ga 12,46
Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm.
Suy Niệm:
Hôm qua Chúa Giê-su khẳng định: “Ta và Cha là một”. Đoạn Tin mừng hôm nay Chúa quãng diễn mối dây liên kết mật thiết không thể tách rời Chúa Cha và Ngài. “Ai tin vào Ta là tin vào Đấng đã sai Ta” (c.44). “Ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta” (c.45). “Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta” (c.49).
Ngài nói thêm:Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm”. Nhờ đức tin mọi người được mời thông phần thần tính với Ngài trong ánh sáng, trong tình yêu sẽ được cứu rỗi, sẽ không ở trong tối tăm nhưng được sống đời đời: 
“Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời” (c.50).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa là ánh sáng thế gian. Xin soi sáng cho những người còn đang sống trong bóng tối chưa tin nhận Chúa, nhất là những người thành tâm tìm Chúa được gặp Chúa, để được nhờ ơn cứu độ Chúa ban hưởng sự sống đời đời, Amen.


Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

TA VÀ CHA LÀ MỘT

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 10, 22-30
Lời Chúa: 10, 30
“Ta và Cha là một”.
Suy Niệm:
Thánh Gioan tường thuật khung cảnh diễn ra cuộc chất vấn Chúa Giê-su không gian và thời gian rất rõ ràng:Bấy giờ ở Yêrusalem, người ta mừng lễ Cung hiến. Trời về tiết đông. Ðức Giêsu đi lại trong Ðền thờ, nơi trụ lăng Salômôn”(c.22-23). Câu hỏi xem ra muốn tìm hiểu Ngài, nhưng sự thật họ đang chờ câu trả lời Chúa tự xưng mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Kitô để tố cáo Ngài. Chúa trả lời thẳng thừng: “Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin” (c.25), vì họ không thuộc đàn chiên chúa (c.26). Ngài đưa ra tiến trình đức tin tiến triển: Nghe – Tin – Theo. Sự thực Chúa Giê-su đã tỏ mình đầy đủ, không những bằng lời nói và còn phép lạ kèm theo, không cần minh chứng nào thêm nữa. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài cũng tỏ cho họ: “Ta và Cha là một”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để chúng con cứng lòng như dân Do Thái, nhưng xin uốn nắn lòng chúng mềm mại và đưa hết thảy về đàn chiên của Ngài.







Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

TA LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN
Lời Chúa: Ga
“Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi”.
Suy Niệm:
Hôm qua Chúa Giê-su so sánh hai hình ảnh mục tử và người chăn thuê. Hôm nay Chúa tiếp tục sánh ví sâu xa và cụ thể hơn Ngài là cửa chuồng chiên và người trèo chuồng là ăn trộm cướp. “Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ” (c.). “Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào" (c.).
Người giữ cửa là Chúa Cha; Cửa chuồng chiên là Chúa Giê-su; Chuồng chiên là Hội Thánh. Chính Ngài là mục tử chăn dắt chúng ta và đưa chúng ta về với Chúa Cha sống hạnh phúc đời đời.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là cửa mở nước Trời. Xin thương những người thành tâm tìm Chúa, và cả những người chưa hề biết Chúa được Thánh Thần soi dẫn đi trong chân lý và tình yêu của Ngài, Amen. 

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH. – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 10, 11-18
Lời Chúa: Ga 10, 11.
“Khi ấy giờ, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”
Suy Niệm:
Hôm nay chúng ta được thưởng thức bản văn ngắn thật tuyệt vời. Gioan kể về mục vụ Chúa Giê-su, tóm gọn trong bốn chữ “mục tử nhân lành”. Bài Tin mừng chia làm hai đoạn: Đoạn đầu Chúa giải thích chữ “mục tử” và người chăn thuê; đoạn sau Ngài giải thích chữ “nhân lành”.
Sự khác biệt giữa mục tử và người chăn thuê là tình yêu và sự chăm sóc, nhất là khi gặp gian nan thử thách, người chăn thuê bỏ trốn chạy còn mục tử hy sinh mạng sống để cứu đàn chiên.
Từ đó, mục tử nhân lành nuôi dưỡng và cứu vớt từng con chiên, những chiên ghẻ lỡ tội lỗi, những chiên bị ruồng bỏ phản bội. Cả những chiên lạc bầy: “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, xin đem tất cả nhân loại về đàn, và xin cho nhiều tín hữu theo gương Chúa dâng mình hiến tế và phục vụ những người nghèo khổ, nhất là những người chưa nhìn biết Chúa.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

LOAN BÁO TIN MỪNG

NGÀY 25 THÁNG TƯ - THÁNH MARCO THÁNH SỬ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 16,15-21
Lời Chúa: Mc 16, 15
“Ngày ấy, Đức Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy Niệm:
Thánh Marcô là một trong bốn tác giả sách Tin Mừng. Ngài thường được coi là người viết sách Tin Mừng đầu tiên. Vào năm 64, bạo chúa Nêrô đốt thành Rôma và đổ tội cho các kitô hữu. Cuộc bách hại dữ dội bắt đầu từ đó tại Rôma. Vậy mà ngay nơi ấy, giữa thời điểm căng thẳng ấy, Marcô viết sách Tin Mừng. Độc giả của ngài dành cho những kitô hữu không phải là người Do Thái.
Theo lệnh truyền cùa Chúa Giê-su, người tín hữu mau lên đường rao giảng Lời Ngài trong thời đại tâm linh ngày càng cằn cỗi hôm nay.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chúc lành cho các công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, và xin cho chúng con sống xứng đáng là Kytô hữu để làm chứng cho Chúa với những người chung quanh, Amen.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

HIỆP THÔNG VỚI ĐẤNG HẰNG SỐNG.

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 53-60.
Lời Chúa: Ga 6, 57
“Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.”
Suy Niệm:
Từ phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người, Chúa Giê-su giảng về bánh hằng sống là chính thịt máu Ngài. Dân Do Thái không hiểu, họ tranh luận với nhau: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?" (c.53).
Chỉ hiểu được những lời trên đây trong bối cảnh của Bữa Tiệc Ly,
khi Đức Giêsu mời các môn đệ ăn bánh và uống rượu Ngài trao
mà Ngài lại nói: Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy.
Đức Giêsu muốn trao cho nhân loại sự sống của Ngài qua thức ăn, thức uống bình thường của con người là bánh và rượu.
Sự sống vĩnh cửu đã hé nở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau. Thịt của Đức Giêsu chính là bánh từ trời được ban cho thế gian.
Ngôi Lời đã vào đời làm người, đã thành thịt (Ga 1, 14).
Chúa Giê-su muốn con người thông phần với sự sống của Ngài, sự sống được phát xuất từ Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, sẽ không bao giờ chết: Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời" (c.59).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin tẩy sạch và gìn giữ tâm hồn cùng miệng lưởi chúng con cho trong sạch để xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa và hiệp thông cùng sự sống Chúa Cha muôn đời, Amen. 


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CHÚA CHA LÔI KÉO.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III - MÙA PHỤC SINH.
Thánh Giorgiô, tử đạo - Thánh Ađalbertô, Giám mục, tử đạo.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 44-51.
Lời Chúa: Ga 6, 44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Suy Niệm:
Là người thì bị lôi kéo. Đó là thân phận con người. Con người bị lôi kéo tứ bề từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bởi xác thịt, thế gian và Satan. Chúa Giê-su khẳng định Chúa Cha cũng lôi kéo, và câu sau Ngài cũng tiếp: “Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo" (c.45).
Bị lôi kéo như vậy con người có tự do không? Chúa Cha có xâm phạm tự do con người không? – Thưa không. Lôi kéo là một chuyện, nhưng theo hay không, tin hay không là việc của mỗi người.
Chúa Giê-su nói: Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống.” (c.47).
Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại thì Ngài cũng cho những người tin Ngài sống lại đã điều dễ dàng.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ, Chúa đã làm cho những người bình thường, bé mọn trở nên thánh thiện, vĩ đại. Xin đừng để chúng con mê đắm sự dữ, nhưng hằng mơ ước được sống trong Nhà Chúa muôn đời, Amen.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TA CHẲNG ĐỂ MẤT.


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 35-40
Lời Chúa: 6,
“Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại.”
Suy Niệm:
Từ của ăn mục nát nuôi sống thân xác hay chết, Chúa Giê-su giới thiệu của ăn nuôi tinh thần sống đời đời . Cho dù của ăn tinh thần nào mà từ con người cung cấp cũng không mang lại sự sống vĩnh cữu, duy của ăn Thiên Chúa ban từ xuống là chính Mình Máu Chúa Kytô. Tựu trung diễn tả hành vi tình yêu là chăm sóc, cho đi, ban tặng sự sống.
Thiên Chúa là nguồn sự sống, đã làm cho thân xác Chúa Giê-su phục sinh, và Chúa Giê-su cũng sẽ cho phục sinh những ai tin Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa không bỏ một ai hư mất. Xin làm cho lòng chúng con hoán cải nên giống Chúa, và xin đừng hủy hoại chúng con trong sau hết,nhưng xin cứu chúng con được sống đời đời, Amen.




Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

BÁNH THẦN LINH TỪ TRỜI

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 30-35.
Lời Chúa: 6, 35
“Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Suy Niệm:
Con người có hai cuộc sống: thể xác và linh hồn. Thể xác được nuôi bằng của ăn vật chất hư nát; Linh hồn nuôi bằng Mình Máu thánh Chúa Kytô được lập trong bửa tiệc ly. Phép Thánh Thể ấy trở thành dấu chỉ cho thấy Chúa yêu ta đến cùng (Ga 13,1), là nguồn sống đích thực cho ta, vì Thịt Máu Ngài ban tặng không phải là Thịt Máu của một xác chết, nhưng là của Đấng Phục Sinh.
Để nuôi sống dân Do Thái đủ sức vượt qua bốn mươi năm trong sa về đất hứa, Thiên Chúa đã ban manna từ trời xuống qua Môsê. Và để nuôi nhân loại vượt qua con đường lữ thứ trần gian về nước trời, Thiên Chúa đã ban của ăn thần lương từ trời là chính Thánh Thể Chúa Kytô cho những người tin và lãnh nhận sẽ được sống đời đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn siêng năng tham dự thánh lễ để rước Thánh Thể Chúa, và xin Mình Máu Thánh nuôi linh hồn chúng con sống đời đời, Amen.

  

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 22-29.
Lời Chúa: 6, 27
“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận".
Suy Niệm:
Sau khi được ăn uống no nê, dân chúng muốn tôn Chúa Giê-su lên làm vua và Ngài đã lánh mặt. Hôm sau họ đi tìm Ngài thì Chúa nói: Ngoài việc làm việc để có lương thực mau hư nát, họ nên làm việc để có lương thực thường tồn. Lương thực mới sẽ được ban bởi Con Người, ý chỉ bởi chính Thiên Chúa. Ngài ban cho sự sống vĩnh cửu. Ngài mở ra cho dân chúng một chân trời mới về ý nghĩa của sự sống và về Thiên Chúa.
Đâu là việc của Thiên Chúa? Dân chúng hỏi: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Ðức Giêsu trả lời rằng công việc lớn nhất mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta "là tin vào Ðấng Người đã sai đến". Đó là, tin vào Đức Giêsu! (c. 28-29).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con nhớ sự sống mai sau chính là cuộc sống thực. Xin đừng để chúng con mãi mê của cải trần thế làm thiệt hại đến sự sống đời đời, Amen.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

ĐỜI CÓ CHÚA LÀ ĐỜI BÌNH AN.

CHÚA NHẬT III – MÙA PHỤC SINH – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÀNH LUCA 24, 35-48
Lời Chúa: Lc 24, 36
“Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ".
Suy Niệm:
Kinh nghiệm cuộc sống của con người, đói khát, thất bại, bất an hay sự chết là những điều khiến con người sợ hãi dẫn đến mất bình an. Tột đỉnh của nỗi sợ là sợ mất sự sống. Vì vậy ai cũng muốn được an bình và hạnh phúc.
Tuy nhiên, bình an mà Đức Giêsu trao ban cho các môn đệ không phải theo kiểu người đời, mà theo thánh ý Chúa, không chỉ dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thứ bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này hướng người ta về mầu nhiệm cứu độ.
Lời chúc bình an của Chúa mang ý nghĩa đặc biệt cho các môn đệ. Và để hưởng được sự bình an, Chúa truyền cho họ rao giảng sự sám hối để được ơn tha tội (Lc 24, 47), vì không thể có bình an nội tâm nếu con người sống trong tình trạng tội lỗi. Do đó mà thánh Phêrô rao giảng sự sám hối và trở lại cùng Chúa để được ơn tha tội (Cv 3:19) và được bình an. Cũng do đó mà thánh Gioan bảo tín hữu phải xa tránh tội lỗi (1Ga 2:1) để duy trì sự bình an.
Đức Giêsu, Ngài chính là nguồn bình an, Ngài ban cho các môn đệ chính bình an của Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, Chúa ban bình an cho các môn đệ hân hoan ra đi rao giảng Tin mừng. Xin cho chúng con hoán cải tâm hồn xa lánh tội lỗi để xứng đáng đón nhận bình an Chúa ban, Amen.



Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ.


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 16-21
Lời Chúa: Ga 6, 20

“Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ".
Suy Niệm:
Tin mừng hôm qua sau khi Chúa Giê-su làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn thì dân chúng định tôn Ngài lên làm vua, và Chúa đã trốn lên núi một mình.
Rõ ràng đây là ý của dân chúng, không phải ý Thiên Chúa.
Hôm nay Gioan kể tiếp Chúa bảo các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia đến Capharnaum. Ngài không xuống thuyền, các môn đệ nghĩ chắc thầy sẽ đi bằng con thuyền khác. Chuyến đi quá gian nan, không suông sẻ chút nào. Đi được chừng năm, sáu cây số bỗng cuồng phong nổi lên. Trời tối rồi mà Chúa Giê-su vẫn chưa đến với họ. Các ông cố sức chèo chống thì Chúa đi trên mặt nước đến. Họ không nhận ra Ngài bắt đầu hoãng sợ thì Ngài nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ".
Câu cuối cùng làm cho ta ngạc nhiên: “Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới” (c.21).
Con thuyền Giáo Hội, giáo xứ, gia đình và cả cuộc đời ta nữa nhiều khi có cảm tưởng trống vắng, không có Chúa. Nhưng không. Có thể Chúa để chúng ta một mình để trưởng thành; khi nguy khốn sẽ Chúa ban ơn nâng đỡ.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một đức tin, trông cậy vững vàng vào Chúa cho dù bất kỳ hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời, Amen.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

TÌNH YÊU BAN SỰ SỐNG.

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 1-15.
Lời Chúa: 6,
“Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.
Suy Niệm:
Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn từ: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá" (c.). Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi" (c.); và “Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư” (c.).
Quang cảnh này gợi nhớ lại Thiên Chúa ban mana cho dân Do Thái thời cựu ước khi ở trong sa mạc. Đây là dấu hiệu tiên báo bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc sau này.
Thiên Chúa nuôi sống con người cả vật chất lẫn tinh thần. Khi con người được sinh ra thì vũ trụ đã có rồi, con người lo làm lụng hưởng dùng. Tuy nhiên đó là của ăn tạm bợ tạm thời, của ăn vĩnh cữu Thiên Chúa ban trong Lời Ngài và thịt máu Ngài trong Thánh Thể.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương Chúa đã ban của ăn nuôi sống hồn xác chúng con. Xin cho chúng con siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày để lãnh nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa là của ăn đi đường hướng về Thiên Quốc, Amen. 

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

ĐẤNG TỪ TRỜI CAO MÀ ĐẾN.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KY TÔ THEO THÁNH GIOAN 3, 31-36.
Lời Chúa: 3,
“Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường.”
Suy Niệm:
Đoạn Tin mừng hôm nay là những lời giới thiệu cuối cùng Gioan Tẩy Giả về Chúa Giê-su: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất” (c.).
Hết sức rõ ràng! Gioan còn minh định thêm: “Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường”.
Gần tương tự như vậy, người nghe lời Thiên Chúa cũng phải nhờ ơn Chúa và Thánh Thần từ trời cao soi dẫn mới có thể hiểu và đón nhận. Người nghe tự làm rỗng cái đầu và tâm trí mình, loại bỏ não trạng bởi đất và thuộc về đất để đón nhận lời và nhân chứng từ trời cao.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, được sai Chúa Cha đến trần gian mạc khải và làm chứng cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những người chúng con gặp hằng ngày, Amen.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

TÌNH YÊU – ÁNH SÁNG – SỰ THẬT.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 3, 16-21
Lời Chúa: 3, 16
"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.
Suy Niệm:
Khác với tất cả những gì loài người nghĩ ngợi và nói về Thiên Chúa, Chúa Giê-su nói cho Nicôđêmô biết về Thiên Chúa rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian”. Ngài yêu đến độ ban tặng cho thế gian Con Một Người để những ai tin ở Con của Người thì được sống đời đời.
Ngài dùng sự sáng và bóng tối minh họa thêm rõ. Chính Ngài là ánh sáng: “sự sáng đã đến thế gian” (c,). Bóng tối là thế gian và tội lỗi. Nghiệt ngã thay người đời yêu bóng tối hơn yêu sự sáng vì lý do hành động của họ xấu xa. Ngược lại, hễ: “những ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa” (.).
Tình yêu, Ánh sáng, Sự thật thì thuộc về Thiên Chúa, và sống trong Tình yêu, Ánh sáng, Sự thật thì được cứu rỗi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con đừng sống trong bóng tối, làm những điều gian dối xấu xa. Xin Chúa mở rộng lòng chúng con đón nhận ánh sáng Chúa bằng cuộc sống chân thật và yêu thương mọi người, Amen.





Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

ĐẤNG DUNG THÔNG ĐẤT TRỜI.


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH GIOAN 3, 7-15
Lời Chúa: Ga 3, 13
“Không ai đã lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.”
Suy Niệm:
Giáo Hội tiếp tục cho chúng ta chiêm ngắm cuộc nói chuyện uyên thâm trong đêm yên tĩnh của hai bậc thầy trong thiên hạ: ông Nicôđêmô vị thầy dưới đất; Chúa Giê-su vị thầy từ trời xuống.
Thầy Nicôđêmô đến với Chúa tìm hiểu chân lý bằng trí khôn của ông, của loài người. Thầy Giê-su mạc khải chân lý trên trời.
Hôm qua Chúa nói về phép rửa và Chúa Thánh Thần: “Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy" (c.7-8).
Hôm nay Ngài nói về chính Ngài: “Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời" (c.14-15).
Chúa Giê-su khẳng định Ngài từ trời xuống làm người để đưa con người về trời với Thiên Chúa Cha qua cuộc khổ nạn và phục sinh.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, Chúa đã giảng dạy về Thiên Chúa và con đường về Nước Trời. Xin cho chúng con yêu mến giá trị vĩnh cữu, sống thánh thiện để mai này được hưởng hạnh phúc đời đời, Amen.



TÁI SINH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 3, 1-8.
Lời Chúa: 8,
“Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa.”
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay được xem là ngắn, nhưng chứa đựng một bài giáo lý quá cao siêu so với thời bấy giờ, ngay cả thính giả Chúa lúc này là Nicôđêmô, nhà tiến sĩ luật, đầu mục của người Do Thái tương đương đại biểu quốc hội ngày nay, và ông đã tin Chúa Giê-su là tôn sư Thiên Chúa gởi đến, vậy mà cũng không hiểu gì cả.
Chúa mạc khải cho ông về bí tích rửa tội, là được tái sinh bởi nước và Thánh Thần; còn ông hỏi Chúa: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" (c.4). Chúa muốn nói đến sự sống tâm linh; ông hiểu sự sống thể lý. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đến thời Chúa Giê-su mới được mạc khải trọn vẹn hoàn toàn, còn thời cựu ước các tổ phụ và các tiên tri chỉ được mạc khải Thiên Chúa duy nhất, mặc dù tản mạn có nói đến Thần Khí Chúa, nhưng vẫn không được hiểu rõ ràng và đầy đủ.
Mãi sau này trước khi về trời Chúa mới chính thức mạc khải mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và phép Rửa cho các môn đệ:Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28,20).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, chúng con đã được tái sinh trong phép rửa, là sống được mời gọi sống theo Thần Khí Chúa. Xin cho chúng con mơ tưởng những sự trên trời chứ đừng bám víu thực tại trần thế, Amen.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Hôm nay, ngày lễ “Lòng Thương xót Chúa” mà Đức cố giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã thiết lập ngày 30-4-2000, chúng ta nhớ đến hình ảnh Đức Giêsu từ bi thương xót do thánh Faustina Kowalska (1905-1938; Đức Gioan-Phaolô II phong thánh 30-4-2000 và thiết lập lễ Lòng Thương Xót Chúa) để lại: Người mặc y phục trắng, bàn tay phải ban phép lành, bàn tay trái vén mép áo ngực, từ đó thoát ra các tia sáng xám và đỏ, tượng trưng Bí tích Thánh Thể và Bí tích Rửa Tội. Đức Giêsu là hiện thân Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng với thánh nữ Faustina Kowalska và Đức Gioan-Phaolô II thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Người!” Chúng ta hãy trở thành hiện thân của Lòng Chúa thương xót qua lối sống hợp nhất, chia sẻ nâng đỡ nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau.

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN
Lời Chúa:
Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Suy Niệm:
Các môn đệ Chúa Giêsu cần xác tín rằng Đấng đang sống giữa họ cũng chính là Đấng đã chết trên thập giá; các ông cũng phải nhận biết rằng Ngài vẫn mang những vết tích của cuộc Thương Khó, dù đã sống lại.
Chúa Giê-su Phục Sinh đã hiện ra cho mỗi người và cho họ nhận biết Ngài cách khác nhau, tất cả họ đã tin. Chị Maria Madalêna đã tin. Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã tin. Hai môn đệ làng Emmau đã tin, Các tông đồ lần thứ nhất (vắng Tôma) đã tin. Lần này Chúa hiện ra các tông đồ lần thứ hai, cách đặc biệt cho Tôma, cuối cùng ông đã tin. Và Chúa đã nói cho những người còn lại, chính chúng ta: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Ngài đã ban đức tin cho cá nhân để giúp cho cộng đoàn tin. Rồi Ngài ban đức tin cho cộng đoàn để giúp cho các cá nhân tin.
Chúa đã ban đức tin cho mỗi người, mỗi cộng đoàn tùy hoàn cảnh sống đã trải nghiệm qua cuộc đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, sự cứng lòng tin của các tông đồ không vui lòng Chúa mấy, nhưng lại rất có lợi và cần thiết, giúp chúng con tin Chúa Phục Sinh dễ hơn. Xin cho chúng con sống tự hào và hạnh phúc đã tin vào Chúa, cho dù không thuận thảo với thế gian, Amen.  


Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

TIN PHẢI RA ĐI LÀM CHỨNG.

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 16, 9-15.
Lời Chúa: Mc 16, 9-15
“Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".
Suy Niệm:
Thánh Marcô hôm nay nhấn mạnh hai điều: sự cứng lòng của các tông đồ và lệnh truyền ra đi rao giảng. Đoạn đầu bản văn trích dẫn hai sự kiện Chúa Phục Sinh hiện ra cho bà Maria Madalêna và hai môn đệ làng Emmau, họ đã kể lại nhưng mười một ông này không tin, mặc dù các ông đã được dạy bảo kỹ lưỡng khi Chúa còn ở với các ông. Cái chết của Chúa dường như làm cho tinh thần các tông đồ sụp đổ hoàn toàn: “nay đang buồn thảm khóc lóc” (c.10). Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa” (c.14). Bây giờ không còn phải ngồi khóc lóc, tin hay không tin, không phải ru rú trốn tránh khiếp sợ mà phải lên đường: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài" (c.15)
Quả thật tin Chúa Sống Lại không phải là điều dễ dàng. Cảm ơn các tông đồ đã cứng lòng khi đó để chúng ta ngày nay dễ dàng đón nhận, tin Chúa Sống Lại.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, Chúa sống lại biến đổi con người các tông đồ hoàn toàn. Xin Chúa cũng biến đổi mỗi người chúng con, yêu mến Chúa nhiều hơn, và mạnh dạn làm chứng Chúa Phục Sinh cho nhân loại giữa đời, Amen.  

CHÍNH CHÚA ĐÓ.

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH - MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH GIOAN 21, 1-14.
Lời Chúa: 21,      
Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". 
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay thánh Gioan kể Chúa hiện ra với các môn đệ bên bờ biển Tibêria rất cụ thể và rất hấp dẫn. “Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại” (c.14). Như vậy Chúa đã hiện ra với các ông đã hai lần rồi thế mà các ông có vẻ xem như chuyện theo thầy đã hết, trở về lại đời sống bình thường: nghề chài lưới. Tuy nhiên, mặc dù thoạt đầu vẫn chưa nhận ra, trong lần này có Gioan mà trong văn bản gọi là môn đệ Chúa yêu đã nhận ra Ngài.
Có hai điểm nổi bật trong đoạn Tin mừng: mẻ lưới đầy cá: “Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con” (c.11), và bữa ăn sum họp thầy trò:  “Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế” (c.13).
Chúa Giê-su muốn nhắc cho Phêrô và các tông đồ sẽ luôn luôn có Thầy ở cùng với họ trong sứ vụ tương lai “đánh lưới người” là dẫn dắt nhân loại về với Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, Phêrô là một ngư phủ tràn đầy kinh nghiệm một đêm đến sáng đánh lưới không có cá, nhưng vâng lời Chúa đã được mẻ đầy. Xin cho chúng con ý thức rằng mọi sự đều được Chúa trao ban chứ không phải công trạng của chúng con, Amen.



Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

TÔNG ĐỒ - TÂM TRÍ MỚI, SỨ VỤ MỚI.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 24, 35-48.
Lời Chúa: 24, 48.
“Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay kể tiếp hai môn đệ làng Emmau và một loạt sự kiện kỳ diệu xảy ra cho nhóm mười một, và một số người đang có mặt. Nỗi sợ hãi bắt bớ, chết chóc chưa nguôi giờ đến sợ hồn ma phảng phất. Chúa Giê-su hiện đến. Ngài chào hỏi, nói chuyện, cho các ông chạm vào thân thể Ngài. Ngài còn ăn mẩu cá nướng, mật ong do các ông dâng để trấn an cho các ông hết sợ và tin Ngài sống lại thật, mặc dù trước đó có vài ông đã nhìn thấy Ngài.
Có lẽ lúc này hồn phiêu phách lạc không còn nhớ nhung điều gì đã được học. Chúa Giê-su gợi nhớ: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh” (c.44-45).
Đoạn cuối Tin mừng Ngài lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại” (c.46). Nhưng không dừng lại ở sự hiểu biết lời Chúa và vui mừng thầy đã sống lại mà phải bước ra khỏi nỗi sợ hãi: “Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem” (c.47) Và điều cuối cùng các tông đồ lãnh nhận sứ vụ chứng nhân giữa đời: “Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy" (c.48).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, mỗi khi gặp các tông đồ Chúa luôn chúc “Bình an cho các con”. Xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng con, cho gia đình, cho giáo xứ. Và cũng xin cho chúng con làm chứng cho Chúa là đem bình an của Chúa đến với mọi người chúng con gặp hằng ngày, Amen.









Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

THÁNH LỄ ĐẦU TAY CỦA CHÚA PHỤC SINH.

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH LUCA 24, 13-35
Lời Chúa: 24, 30-31.
“Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.”
Suy Niệm:
Lần lượt Giáo hội cho ta nghe các thánh sử tường thuật việc Phục sinh Chúa. Hôm nay của thánh Luca. Đoạn Tin mừng này quen gọi hai môn đệ trên đường Emmau. Trong hai ông có một người tên là Clêophas.
Sinh thời Chúa Giê-su lập hai nhóm. Nhóm mười hai gọi tông đồ và nhóm bảy mươi hai gọi môn đệ. Hai ông này, theo loài người hai ông có vẻ thức thời, suy nghĩ thầy đã chết mình về quê tính chuyện tương lai, mặc dầu đức tin vẫn còn và tính thời sự hãy còn nóng bỏng: “Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel.” (c.).
Chúa Giê-su hiện đến đi và nói chuyện với họ, nhưng vì:“mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người”(c.). Chúa đã dùng kinh thánh cắt nghĩa cho hai ông. Trời đã xế chiều, hai ông đã đến nhà mà Chúa giả vờ còn đi nữa thì hai ông nài ép mời Ngài ở lại. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, Ngài làm một thể thức như bữa tiệc ly hai ông mới nhận ra Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, những tưởng cuộc đời hai môn đệ đã thất vọng thì Chúa hiện đến đồng hành và dạy dỗ. Xin cho chúng con luôn luôn tin tưởng có Chúa cùng đi cùng ở với chúng con hằng ngày trên mọi nẻo đường trong suốt cuộc đời, Amen.


Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

BÁO TIN CHO CÁC MÔN ĐỆ

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH GIOAN 20, 11-18.
Lời Chúa: 20, 18.
“Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
Suy Niệm:
Hôm nay thánh Gioan tường thuật về Chúa Kitô Phục Sinh, kể việc các bà đi thăm mộ Chúa với những tình tiết rất cụ thể, đại diện là bà Maria Mađalêna. Bà không thấy Chúa phục sinh cách nào, nhưng bà nhìn thấy và nói chuyện với Chúa Phục Sinh. Tâm trạng của bà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: thấy ngôi mộ trống; thấy hai thiên thần và nói chuyện với họ; thấy Chúa Phục Sinh nói chuyện với Ngài mà ngỡ là người giữ vườn. Đến khi Chúa Phục Sinh gọi tên bà thì bà nhận ra chính Chúa. Bà chào và muốn ôm chân Ngài.
Sau khi Chúa Sống Lại, Maria Mađalêna là người gặp Chúa đầu tiên.
Bà muốn giữ Chúa lại nhưng Chúa bảo bà đi báo tin cho các môn đệ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, Chúa đã bảo bà Maria Mađalêna đi báo cũng là bảo chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng người môn đệ Chúa loan báo tin mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người bằng cuộc sống tốt lành thánh thiện giữa đời, Amen.


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

LÀM CHỨNG DÙ TIN HAY KHÔNG TIN.

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT CHÚA PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH MATTHÊU 28, 8-15
Lời Chúa: Mt 28, 10
Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta".
Suy Niệm:

Bài Tin mừng hôm nay có ngắn, nhưng vẻ lên tổng thể hết sức sinh động của hai khung cảnh trái ngược cả nhân chứng và phản chứng đều khẳng định biến cố Chúa Phục Sinh. Bên nhân chứng: “các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa” (c.8). Bên phản chứng: “Mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra” (c.11)
Bên nhân chứng bình thản và bình an; Bên phản chứng xảo trá manh động:Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông” (c.12).
Chúa Phục Sinh làm vui mừng cho tất cả những kẻ có lòng tin.

Ở đây cho thấy vai trò người phụ nữ trong việc loan báo tin mừng Chúa Sống Lại rất lớn. Chủ đề phụng vụ năm nay của Giáo hội: “Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn Các Dòng Tu”, có lẽ quan tâm nhiều về đề tài này.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô Phục Sinh, sự phục sinh của Chúa đã làm cho chúng con vui mừng và hy vọng trong cuộc sống này cũng như mai hậu. Xin cho chúng con sống thánh thiện để mai ngày được hưởng sự sống lại với Chúa, Amen.






Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỄ RỬA CHÂN –

KỶ NIỆM BỮA TIỆC LY CHÚA.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 13, 1-15.
Lời Chúa: Ga 13,1
"Ngài yêu thương họ đến cùng".
Suy Niệm:
Trong Bài Tin mừng Chúa Giêsu khiêm nhường và yêu thương rửa chân cho các môn đệ. Bữa tiệc là thông điệp Yêu Thương - Phục Vụ và Ngài mời gọi tất cả tín hữu bắt chước làm như Ngài phục vụ anh em.
Chúa biết tất cả mọi sự sẽ xảy ra và Ngài sửa sọan tất cả: Biết giờ của Ngài sắp về với Thiên Chúa: “Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.”; Biết giờ phải từ biệt các môn đệ: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”; Biết giờ cứu độ cho loài người sắp xảy ra: “Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa”.
Nên Chúa Giêsu đã lập hai Bí Tích đặc biệt biểu lộ tình thương: “Bí Tích Thánh Thể” là hình thái mới sự hiện diện của Ngài và làm của ăn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các tín hữu bằng chính Mình và Máu Thánh Ngài. Và “Bí Tích Truyền Chức Thánh” thiết lập chức “Linh Mục Thừa Tác”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Kytô, Chúa dạy cho chúng con điều răn mới là hãy thương yêu nhau. Xin cho chúng con mau mắn thi hành yêu cha mẹ anh chị em trong gia đình, trong xóm đạo, nơi công sở... của chúng con cho Tình Yêu Chúa tỏa sáng trong mọi người, Amen.