Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

KHẲNG ĐỊNH QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA.

THỨ NĂM TUẦN XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 9, 1-8.
Lời Chúa : 9,
Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". 
Suy Niệm :
Trong đám dân chúng nghe Chúa Giê-su giảng dạy hôm nay có hai nhóm người nổi bật: Một, nhóm người khiêng anh bại liệt đến xin Chúa chữa; Hai, nhóm kinh sư nghĩ thầm: “Ông nầy nói phạm thượng”, vì đối với họ chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội.
Chúa Giê-su không những nói lời ban ơn tha tội cho người bại liệt mà còn chữa lành bệnh trước mắt dân chúng, đặc biệt các kinh sư như lời Ngài nói: “. .…để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". 
Chúa muốn mọi người chân nhận Thiên tính trong Ngài. Đấng có quyền tha tội và việc chữa lành cho người bất toại là hành động của Thiên Chúa.
Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, xin cho chúng năng chạy đến các bí tích Chúa đã lập để chữa lành bệnh tật tâm hồn và nuôi dưỡng đức tin thêm mạnh mẻ, Amen. 

SỰ DỐI TRÁ CỦA MA QUỶ VÀ THỎA HIỆP NGẦM CỦA CON NGƯỜI.

THỨ TƯ TUẦN XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 8, 28-34
Lời Chúa : Mt 8, 32.
“Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.”
Cầu Nguyện :
Thánh Matthêu thuật lại Chúa Giê-su sang bên kia bờ, tiếp tục đi đến làng Giêrasa thì xảy ra việc Chúa xua đuổi quỷ ra khỏi hai người rất ly kỳ, làm hoang mang cho dân làng và để lại cho ta ba thắc mắc phải suy nghĩ.
Thứ nhất, khởi sự công khai rao giảng, Chúa Giê-su bảo Nước Trời đã đến gần mà giờ ma quỷ nói với Ngài: “Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?” (c.29).
Thứ hai, Chúa cứu hai người bị quỷ ám không xua đuổi chúng đi hẳn mà cho nhập vào đàn heo nhảy xuống biển chết .
Thứ ba, đáng lẽ nhận được tin vui này là Chúa muốn gởi thông điệp sẽ đem ơn cứu độ cho dân thì họ xua đuổi Ngài ra khỏi làng mà Matthêu nói kéo: “họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ”. (c.34).
Ma quỷ lém lỉnh, kể cả Chúa nó giả ngây thơ lừa dối; Chúa đòi buộc con người từ bỏ của thế gian để chấp nhận những giá trị đòi hỏi của Tin mừng; Dân làng Giêrasa quý chuộng của cải vật chất hơn mạng sống con người và ơn cứu độ.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con từ bỏ những giá trị tạm thời của thế gian mà can đảm đón nhận những giá trị vĩnh viễn của Tin mừng, Amen.



Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

NGƯỜI VẪN NGỦ; CÁC CON NHÁT SỢ.

THỨ BA TUẦN XIII – THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 23-27
Lời Chúa : Mt 8, 27
 "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay vắn, vỏn vẹn bốn câu, nhưng vẽ lên bức tranh náo loạn cảnh thiên nhiên: Biển động dữ dội, cuồng phong mạnh, sóng dâng cao, thuyền chao đảo, người ngã nghiêng, tâm hồn nhát sợ, duy có mình Chúa Giê-su vẫn ngủ.
Vì sao Chúa vẫn ngủ? Chúa ngủ thật chứ không phải giả vờ. Trước tiên Ngài là Thiên Chúa, quyền năng Ngài trên quyền lực thế gian và sự dữ. Thứ đến là tâm hồn Ngài bình an. Sự náo loạn bên ngoài không làm ảnh hưởng bình an nội tại trong tâm hồn của Ngài.
Vì sao các môn đệ nhát sợ? Chúa đã quở trách trước: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin!”. Lúc này kinh nghiệm về thời tiết, kinh nghiệm đi biển, kinh nghiệm đối phó nghịch cảnh vứt bỏ, sức khỏe bất lực, đoàn kết cũng vô phương. Còn một cách duy nhất: cầu Chúa cứu.
Cuộc hành đức tin Giáo hội và cuộc đời ta đa phen cũng như vậy. Tin vào Thiên Chúa quyền năng và tình thương của Ngài tâm hồn mới được bình an.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, thế gian và sự dữ đã gây bao khốn khó cho sự phát triển Tin mừng và những người có niềm tin Chúa, xin nâng đỡ đức tin, và ban bình an cho tất cả họ, Amen.


Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

TÌNH YÊU VÀ CHĂM SÓC.

NGÀY 29 – 6 / LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 21, 15-19 
Lời Chúa : Ga 21,17
“Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Suy Niệm :
Chúa Giê-su tuyển chọn mười hai tông đồ là việc làm khác lạ xưa nay chưa từng có trong quan hệ tình thầy trò. Các tông đồ Chúa đa số là những dân chài ít học, dốt nát.
Trao quyền cai quản hội thánh lại là một huyền nhiệm hơn nữa. Ngài không chọn theo tiêu chuẩn: tài năng, khôn ngoan, thông tái, trí thức. Ba lần liền cùng một câu hỏi: có yêu mến thầy không, và trao quyền cai quản hội thánh cho Phêrô, ba lần Ngài lặp lại: chăm sóc đàn chiên con, chiên mẹ của thầy.
Vâng. Thiên Chúa tạo dựng và cai quản vũ trụ này cũng chỉ vậy: tình yêu và chăm sóc, bởi vì tình yêu thì vô biên và chăm sóc là vô cùng. Tình yêu và chăm sóc tạo nên bình an và hạnh phúc, tạo nên sự sống dồi dào.
Cai quản bằng quyền lực thì hạn chế, sai lầm, lắm khi dẫn đến bất công và tội ác. Quyền lực thường làm vinh danh bản thân mình.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin đốt lửa tình yêu trong lòng chúng con để chúng con yêu mến Chúa, Amen.


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

ĐỨC TIN CHẠM VÀO CHÚA

CHÚA NHẬT XIII – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 5, 21- 43
Lời Chúa : Mc 5, 30
“Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" 
Suy Niệm :
Sau khi giảng dạy xong, Chúa Giê-su và dân chúng xuống núi. Ngài chữa lành nhiều bệnh tật: người cùi đến gần, người bại liệt đầy tớ ông viên đội trưởng từ xa, bệnh sốt bà nhạc phụ Phêrô, và người quỷ ám. Hôm nay phụ nữ băng huyết chen lấn chạm vào áo người, con gái ông Giairô trưởng hội đường đã chết. Tất cả họ đều có chung tâm tình: lòng tin mạnh mẽ và lòng khiêm hạ thì chạm đến quyền năng và lòng xót thương Chúa chữa lành.
Ngày nay Chúa cũng tạo nhiều phương cách cho ta dễ dàng chạm trực tiếp vào Ngài như xưa: chạm đến lời Chúa, chạm đến Thánh Thể Chúa. Đức tin của chúng ta có mạnh mẽ đủ để chạm vào Ngài chữa lành những bệnh tật tâm hồn và thể xác hay không?
Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, xin gia tăng thêm đức tin cho chúng con, và cũng xin uốn nắn lòng chúng con khiêm hạ trước mặt Chúa, Amen. 

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

ƠN CỨU ĐỘ BAN CHO MỌI NGƯỜI


THỨ BẢY TUẦN XII - THƯỜNG NIÊN
Thánh Syrillô Alexandria, Tiến sĩ Hội Thánh.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 8, 5-17
Lời Chúa: Mt 8,
“Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời.”
Suy Niệm:
“Chúa Giêsu hôm nay phải ngưỡng mộ trước lòng tin của viên đại đội trưởng xin Ngài chữa bệnh cho đầy tớ ông: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel” (c.).
Câu chuyện xảy ra lúc Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, ông thưa với Ngài: ông có người đầy tớ bị bại liệt nằm nhà đau đớn lắm. Chúa nhận lời đến nhà ngay. Ông thưa tiếp rằng ông không đáng Chúa đến nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì thằng nhỏ lành ngay.(vì ông là dân ngoại, bị coi là tội lỗi).
Viên đại đội trưởng có lòng thương người. Ông không xin cho ông nhưng cho người tôi tớ; lòng tin mạnh mẻ Chúa sẽ chữa lành bằng lời nói từ xa, và lòng khiêm hạ xét thấy mình không xứng đáng Chúa đến.
Chúa sẵn sàng nhận lời cầu xin ngay cả cho mình hay xin cho kẻ khác. Ngày hôm nay Chúa cũng chữa bà nhạc phụ Phêrô, người bị quỷ ám.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban đức tin cho những người thành tâm tìm Chúa, và xin cho chúng con chạy đến Chúa xin cứu chữa mọi bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, Amen.


LỜI CẦU XIN TUYỆT VỜI

THỨ SÁU TUẦN XII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 8, 1- 4.
Lời Chúa: Mt 8, 1
"Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". 
Suy Niệm:
Thánh Matthêu thuật sau khi Chúa Giê-su xuống núi cùng với đám đông, có một người cùi đến lạy Ngài xin chữa bệnh: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Thật tuyệt vời ! Thông thường lời này được nói: “Lạy Ngài, xin chữa tôi được sạch”.
Mang một căn bệnh nan y thời bấy giờ, phần bị thân thể đau đớn, phần bị đối xử loại bỏ ra khỏi xã hội, chắc chắn anh cùi khát khao được lành bệnh lên đến tột đỉnh, anh tin tưởng chắc chắn Chúa chữa lành mình, nhưng anh hiểu được tất cả những tâm tình đó là ý của mình, không phải ý Chúa. Lời cầu xin của anh tôn trọng ý Chúa hoàn toàn: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể……”.
Lời cầu xin này tương tự như lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cho Con khỏi uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha”(Mc 14,36).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, vì tình thương Chúa luôn luôn bảo vệ và chăm sóc chúng con theo ý hướng của Chúa, Amen.



Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC


THỨ NĂM TUẦN XII – THƯỞNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH MATTHÊU 7, 21-29.
Lời Chúa: Mt 7, 21.
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”. 
Suy Niệm:
Hôm nay Chúa Giê-su cảnh tỉnh các môn đệ làm ta phải giật mình phản tỉnh, nhìn lại đời sống đạo của ta xưa nay. Những người theo Chúa kinh kệ tối ngày: Lạy Chúa, Lạy Chúa; nhân danh Chúa mà nói tiên tri; nhân danh Chúa mà trừ quỷ; và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ, vậy mà Chúa tuyên bố thẳng thừng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".
Sống đạo với những hoạt động như trên quá lý tưởng và gương mẫu mà Chúa vẫn không công nhận. Vậy vấn đề hệ tại ở đâu? Thưa: - Nằm nơi làm theo ý của ai mới là chính. Làm theo ý Chúa hay ý của ta. Hình ảnh trên của môn đệ xưng danh Chúa, nhưng làm theo ý mình, tôn vinh mình.
Đây là cốt tủy của đời sống đạo Chúa Giê-su dạy: “Chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống thi hành lời Chúa dạy.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 1, 57-66. 80
Lời Chúa : Lc 1, 63
"Nó sẽ gọi tên là Gioan".
Suy Niệm:
Trong năm phụng vụ, mừng sinh nhật có 3 lễ: Giáng Sinh Chúa Giêsu (25.12). Sinh nhật Đức Maria (8.9) và Sinh nhật Gioan Tẩy Giả (24.6).
Giáo Hội mừng kính thánh Gioan Tẩy Giả cả ngày sinh ra và ngày tử đạo. Ngày sinh nhật bậc lễ trọng. Ngày qua đời mừng bậc lễ nhớ.
Cuộc đời và sứ mạng của thánh Gioan gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu nên Giáo Hội sắp đặt lễ mừng Sinh nhật Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế thành một Lễ Trọng.
Gioan đã từ bỏ đời sống giàu sang uy thế của gia đình, vào trong sa mạc hoang vắng sống mật thiết với Thiên Chúa, lắng nghe và thực hiện thánh ý Ngài. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã giới thiệu số môn đệ để họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu (Ga 1, 36); Gioan trả lời với những người đến hỏi ông: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1, 27); và Gioan luôn tâm niệm: “Chúa Giêsu phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”(Ga 3, 30).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm nhường trong đời sống và can đảm làm chứng nhân Tin mừng như thánh Gioan Tẩy Giả, Amen.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

LÀM THIỆN ĐÔI TAY


THỨ BA TUẦN XII - THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATT HÊU 7,6. 12-14
Lời Chúa : 7, 12
"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
Suy Niệm :
Hôm qua dạy đổi mới tâm trí, hôm nay Chúa Giê-su dạy thay đổi việc làm. Khổng Tử đưa ra một nguyên tắc giữ công bằng trong việc làm cũng rất hay: "Điều gì không muốn người khác làm cho mình, mình đừng làm cho người khác". Tuy nhiên, luật này mang tính tiêu cực nhiều hơn vì chỉ ngăn cản sự xấu xảy ra mà không làm cho tình yêu phát triển mạnh mẻ cho lắm. Cũng gần tư tưởng như vậy, Chúa dạy nguyên tắc tích cực hơn: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Cứ làm tốt cho nhau như vậy mọi người sẽ hạnh phúc, thế giới an bình và tình yêu triển nở không ngừng.
Song le con người không đơn giản nhất phương như vậy. Con người còn mang trong mình những khuynh hướng thầm kín nhưng rất mạnh mẻ điều khiển con người đi theo nó. Chưa kể tính lười biếng cố hữu trong mình, tâm lý tự nhiên con người thích sự dễ dãi, phóng khoáng. Sự thuận lợi cho thân xác sẽ bóp chết sự sống tâm hồn. Đời sống đạo đức đòi buộc con người nép mình vào kỷ luật cao mà Chúa gọi là cửa hẹp: Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (c.14).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thay đổi người cũ hoàn toàn để mặc những tâm tình lời Chúa dạy, đổi thành người mới mỗi ngày nên tốt đẹp, Amen.



Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

ĐỔI MỚI TÂM TRÍ


THỨ HAI TUẦN XII - THƯỜNG NIÊN
Thánh Paulino, Giám mục Nôla; Thánh Gioan Fisher, Giám mục, tử đạo;
Thánh Tôma More, tử đạo.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 7, 1-5.
Lời Chúa: Mt 7, 5
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét.” 
Suy Niệm:
Sau khi Chúa Giê-su mời gọi dân chúng từ bỏ của cải thế gian theo Ngài, giờ đến lúc Ngài thanh luyện họ trở thành con người mới, dân tộc mới của Ngài, dân tộc yêu thương và thánh thiện.
Trước tiên, muốn trở thành người mới phải đổi mới cái đầu, đổi mới tư tưởng. Bài học đầu tiên để tạo nên cộng đoàn công bằng và bác ái: “đừng phán xét”.
Chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt mọi sự; con người vừa hữu hạn, vừa bất toàn, nên con người không thể hiểu biết những sự thật thầm kín nơi tâm hồn người anh em, khi xét đoán không thể nào tránh sai lầm. Vả lại quyền xét đoán thuộc về Thiên Chúa, chứ không phải của con người.  Thêm nữa con người ai cũng có tội, con người muốn sửa lỗi anh em thì phải lo sữa lỗi mình trước. Phán xét làm cộng đoàn chia rẻ chứ không đem lại yêu thương. 
Ngày nay người ta cần chứng nhân, cần hành động chứ không cần lời nói.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sửa đổi mọi lỗi lầm của bản thân, và xin đừng để con chạy theo đám đông dèm xiểm, lên án anh em mình, Amen.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

TÌNH THƯƠNG VÀ QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT XII – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH MARCÔ 4, 35-41.
Lời Chúa: Mc 4, 41
“Các ông hoảng sợ và nói với nhau: ”Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Suy Niệm:
Có lẽ Chúa Giê-su thấm mệt giảng dạy cho dân chúng từ sáng đến chiều nên Ngài thiếp ngủ, mặc dù biển động cuồng phong thổi đến, nước tràn vào đầy thuyền vẫn không hay biết. Các môn đệ đã cố hết sức bình sinh, nhưng cũng không giữ nổi con thuyền. Cơn hoảng sợ ập đến. Cách duy nhất là đánh thức Chúa dậy xin cứu giúp: ”Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (c.38). “Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: ”Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (c.39).
Sự quan phòng của Chúa Cha đã cho các môn đệ sống trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh chứng kiến quyền năng và tình thương Chúa Giê-su, đồng thời cũng cho các ông nhận ra Ngài là Thiên Chúa.
Phép lạ này cũng dạy chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời trong tình thương và quyền năng của Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đã tạo dựng chúng con để chúng con cảm nghiệm tình thương vô biên của Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng có Chúa ở cùng, cho dù sống trong mọi hoàn cảnh đầy thử thách gian nan của cuộc đời, Amen.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

THIÊN CHÚA VÀ TIÊN CỦA

THỨ BẢY TUẦN XI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH MATTHÊU 6, 24-34 .
Lời Chúa: Mt 6, 33
“Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con.” 
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay dài, rất hay. Sau khi Chúa Giê-su dạy về kho tàng và lòng trí, Chúa tiến xa hơn ai làm chủ trong lòng mình. Mỗi người luôn mang trong mình một Tuyệt Đối Thể. Không ai tự xưng mình là vô thần, kể cả người vô thần. Hai hình ảnh mà Chúa Giê-su đơn cử là Thiên Chúa và Tiền của sẽ có một làm chủ trong lòng mình. Chúa cũng khẳng định không thể có cả hai chủ cùng một lúc được.
Chúa đưa ra hai nhu cầu lớn của đời sống con người: ăn và mặc, rồi Ngài cũng cho hai ví dụ minh họa tương ứng kèm theo: chim sẻ và hoa huệ để cho thấy Thiên Chúa trao ban tất cả mà không bận tâm lo lắng tí nào. Và Ngài cũng xác định nếu con người muốn lo lắng cũng không ai kéo dài đời mình được gang tấc nào.
Phó thác vào Thiên Chúa; bổn phận con người lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, lời Chúa dạy thật chí lý chí tình, chúng con xin phó thác mạng sống chúng con trong tay Ngài, Amen.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

KHO TÀNG VÀ LÒNG TRÍ

THỨ SÁU TUẦN XI - THƯỜNG NIÊN
THÁNH RÔMUANĐÔ, VIỆN PHỤ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KYTÔ THEO THÁNH MATT HÊU 6, 19-23.
Lời Chúa: Mt 6, 20-21
“Các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó.” 
Suy Niệm:
Kho tàng và lòng trí là hai khái niệm khác biệt. Tuy nhiên, trên thực tế đã trở nên một, vì lòng trí tạo nên kho tàng và kho tàng cuốn hút lòng trí bám theo nó. Lòng trí khó nhìn thấy, không mấy ai biết, nhưng nhờ kho tàng dễ nhìn thấy mà nhận biết lòng trí cách dễ dàng.
Cuộc sống thì quá mong manh và cũng cần có của cải, nên con người có cảm tưởng là bảo đảm được đời sống mình. Sự thật của cải tự nó là hủy hoại, vì nó bị ten sét và mối mọt đục khoét, bị trộm cắp, chưa nói đến người chết thì không cần nó và không mang theo được.
Chúa Giê-su dạy hãy tích lũy kho tàng trên trời nơi không có mối, không có trộm. Kho tàng trên trời sẽ nâng tâm hồn hướng lên trời, hướng về Đấng Chân Thiện Mỹ. Kho tàng trên trời sẽ làm cho cuộc đời ý nghĩa, tươi đẹp và hoàn hão.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con giũ bỏ những đam mê vật chất trần gian, mà mến yêu lời Chúa, là đèn soi, là sự sống hoan lạc tâm hồn, Amen. 

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

LỜI CẦU NGUYỆN HAY NHẤT.

THỨ NĂM TUẦN XI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 6, 7-15
Lời Chúa: Mt 6, 9-10
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
Suy Niệm:
Trong các kinh nguyện ta đọc hằng ngày có kinh Lạy Cha do chính Chúa Giê-su đặt, dạy cho các môn đệ cũng như dạy cho chúng ta cầu nguyện. Kinh gồm bảy ý chính: có bốn ý dành cho Chúa Cha và ba ý dành cho ta. Điều chúng ta là được ơn tha thứ và cứu rỗi.
Chúa Giê-su biết rất rõ những điều cần thiết cho chúng ta, những điều này tự sức ta không thể tự làm được, nhưng cần ơn Chúa trợ giúp. Những gì còn lại Chúa Cha sẽ ban thêm mà không cần ê a nhiều lời.
Sống trong ân tình Chúa Cha và lãnh nhận ơn cứu độ là tâm tình chính trong cuộc đời của người Kitô hữu.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, chúng con phó thác cuộc đời trong tay Cha, vì chúng con tin rằng Cha đã yêu thương chúng con, Amen.



Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

CHA THẤU SUỐT.

THỨ TƯ TUẦN XI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 6,1-6. 16-18
Lời Chúa: 6, 18
“Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Suy Niệm:
Đời sống đạo đức được Chúa Giê-su tóm gọn dưới ba hình thái: bố thí, cầu nguyện và ăn chay.
Thông thường ta ưa thực hành những việc đạo đức này công khai như khoe khoang, đề cao cái tôi của mình, hơn là làm sáng danh Chúa. Chúa Giê-su gọi đó là đạo đức giả. Ngài dạy bảo các môn đệ những hành vi đó phải được thực hiện âm thầm kín đáo để giữ trọn đức khiêm nhường, vì Chúa Cha thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho ta.
Chúa Giê-su dạy chúng ta về kinh nghiệm sống của Ngài: trọn đời không bao giờ ngừng nghỉ, cho dù làm bất cứ việc gì, ở đâu, Ngài luôn ở trong tương quan mật thiết với Chúa Cha, vâng theo ý Cha và làm theo ý Cha trọn vẹn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận nhỏ mọn hèn ngày, không phải vì danh chúng con, nhưng để danh Cha được cả sáng, Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

HÃY NÊN HOÀN HẢO NHƯ CHA CÁC CON.

THỨ BA TUẦN THỨ XI – THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 5, 43-48.
Lời Chúa: 5, 45
“Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”.
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đòi buộc môn đệ của mình : “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (c.44) Lời lẽ như thế này dễ đọc, không dễ nói chứ đừng nói đến dễ làm, ngay cả những người có đạo theo Chúa; còn với người đời, với thế gian thì e rằng không có trong ý niệm sinh hoạt hằng ngày của mình.
Ngài chỉ dẫn ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên, nơi Thiên Chúa bày tỏ ý muốn dạy dỗ cho nhân loại: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”.
Tình yêu Thiên Chúa không có sự phân biệt, không giới hạn. Người môn đệ xứng đáng phải sống và làm như lời Ngài mời gọi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, giới luật yêu thương của Chúa là giới luật khó nhất đối với loài người chúng con. Ước gì chúng con giữ trọn giới luật tuyệt hảo này,Amen.



Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

SỰ PHÁT TRIỂN NƯỚC THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT XI – MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 4, 26-34
Lời Chúa: 4,
“Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được."
Suy Niệm:
Chúa Giê-su đưa ra hai hình ảnh diễn tả sự phát triển Nước Trời: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất” (c.) và Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất” (c.) Ngài quãng diễn thêm rằng hạt rơi xuống đất, nẩy mầm, lớn lên, trổ sinh hoa quả không ai biết được, mãi cho đến mùa thu hoạch. Tương tự như vậy, hạt giống Lời Chúa phải được gieo vãi khắp thế gian, muôn nước, muôn dân tộc và mọi nền văn hóa đâm rễ rồi từ từ phát triển để mọi người được ơn cứu độ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mọi tín hữu biết dùng tất cả mọi phương cách để rao giảng Lời Chúa cho muôn người. Và xin cho chúng con đừng thờ ơ, nhất là đừng bao giờ sống làm phản lại ánh sáng Tin mừng Chúa, Amen.


Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

GHI NHỚ TRONG LÒNG

THỨ BẢY SAU TUẦN X - MÙA THƯỜNG NIÊN.
LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 2, 41-51.
Lời Chúa: 2, 51
“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”
Suy Niệm:
Bổn phận đối với Thiên Chúa là ưu tiên hàng đầu theo truyền thống Do-thái. Lề Luật bắt buộc mọi người nam từ 12 tuổi trở lên, phải hành hương tới Jerusalem dự 3 ngày lễ lớn trong năm. Khi đến tuổi trưởng thành là tuổi biết quyết định làm những gì tốt cho mình và cho người khác, Chúa Giêsu nhận ra bổn phận của Ngài với Thiên Chúa.  Chính vì vậy Ngài ở lại Jerusalem một mình: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi” (c.46).
Hôm qua phụng vụ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hội muốn hôm nay nhớ những đau khổ của Đức Mẹ. Mặc dù có một sự khác biệt lớn lao giữa hai trái tim cùng đau khổ vì yêu; nhưng chỗ nào có đau khổ của người con, thì cũng nhìn thấy thấp thoáng những đau khổ của người mẹ.
Trái tim Mẹ luôn luôn nghĩ đến Thiên Chúa, và chỉ thất lạc Chúa Con vì ý mầu nhiệm mà ngài đã đi tìm, nên trái tim của Mẹ thánh thiện vẹn sạch.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Lạy Mẹ Maria, nhờ ơn Chúa và mến Chúa Mẹ đã gìn giữ trái tinh tuyền. Xin giúp chúng con biết xa lánh tội lỗi để mỗi ngày trở nên giống Chúa và thánh thiện hơn, Amen.





Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

MÁU VÀ NƯỚC CHẢY RA

THỨ SÁU - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN Ga 19, 31-37
Lời Chúa: Ga 19,
“Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.”
Suy Niệm:
Câu chuyện xảy thật đơn giản. Vì sắp đến ngày lễ Vượt Qua, người Do Thái muốn hạ xác các người bị đóng đinh xuống. Thấy Chúa Giê-su đã chết, lính không đánh dập ống chân nữa: “nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.”
“Máu cùng nước chảy ra” là dấu hiệu hiến thân, trao ban trọn vẹn. Làm thế nào hiểu được Thánh Tâm Chúa và tình yêu trong tim Người. Đối với đôi nam nữ, tình yêu có thể cảm nghiệm nhưng không thể giải thích, huống nữa tình yêu Thiên Chúa đối với con người tội lỗi chúng ta.
Chiêm ngưỡng cảnh tượng cuối cùng của Chúa trên thập giá tại đồi Golgotha, chúng ta câm nín không thốt nên lời.
Lễ Thánh Tâm Chúa cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài ôm ấp trái tim Chúa tưới gội cho mọi người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho nhân loại ngắm nhìn lưởi đòng đâm thâu trái tim Chúa mà biết thương yêu nhau, Amen.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

PHẪN NỘ PHÁ TÂM HỒN.

THỨ NĂM SAU TUẦN X – MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ                                                               
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 5, 20-26
Lời Chúa: Mt 5, 22
“Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt.
Suy Niệm:
Khởi đầu Tin mừng Chúa Giê-su cảnh tỉnh các môn đệ: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu” (c.20). Ngài tiếp tục giảng cụ thể: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Không được giết người” (c.21). Đây là điều răn thứ tư trong mười điều răn, cũng là điều răn đầu tiên đối với tha nhân. Chúa Giê-su truy xét đến tận căn nguyên, cội nguồn của tội giết người. Nó phát xuất từ ý tưởng trước, khiến bùng lên sự phẫn nộ, rồi mới dẫn đến hành vi. Nếu trong lòng không giận ghét, lời nói dịu dàng, cử chỉ tử tế thì không thể dẫn đến hành vi giết người. Phẫn nộ là đã bị luận phạt rồi.
Phần sau Ngài dạy tâm tình hòa bình quan trọng hơn của lễ. Nếu ai còn mang trong lòng mối bất hòa với anh em mà dâng của lễ thì Thiên Chúa sẽ không ưng nhận, phải để của lễ lại trên bàn thờ trở về làm hòa trước đã: “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của” (c.23-24).
Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không chấp nhận những gì phản nghịch lại tình yêu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng trái tim yêu thương để chúng con yêu Chúa và yêu người cho được trọn vẹn và hoàn hão, Amen.



Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

THỨ TƯ SAU TUẦN X – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 5,17-19
Lời Chúa: Mt 5,17
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.”
Suy Niệm:
Thường người ta cho rằng lề luật thì gò bó, làm mất tự do. Điều này cũng có lý do. Tuy nhiên, bình tâm suy xét lề luật đó phát xuất từ đâu? Do ai đặt ra? Con người hay Thiên Chúa? Luật do con người đặt ra nhằm có lợi cho người lập mà không có lợi cho người tuân giữ thì rõ ràng luật như thế là gò bó, làm mất tự do.
Luật Thiên Chúa đặt ra phục vụ con người đạt hạnh phúc, sự sống đời đời; còn nếu con người đặt ra cũng nhằm mục đích trên thì hợp với ý Chúa. Luật được thiết lập như vậy mà không giữ là người không bình thường.
Luật mà Chúa Giê-su đề cập ở đây là Luật của Thiên Chúa ban cho Mô-sê trên núi Si-nai, là Mười Điều Răn. Luật này tóm gọn luật luân lý tự nhiên được Thiên Chúa đặt để trong lương tâm con người. Luật này muôn thuở, bất biến và tuyệt đối.
Chúa Giê-su đến kiện toàn, làm trọn hảo. Yêu người là yêu cả kẻ thù; giữ luật bằng tinh thần hồn nhiên, trung tín, yêu mến điều tốt đẹp chứ không hình thức lấy lệ hay vì sợ phạm tội.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con tiến thân trong luật Chúa trọn đời, Amen.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

ÁNH SÁNG – VIỆC LÀNH – TỪ THIÊN CHÚA.

THỨ BA SAU TUẦN X – MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Ephrem, phó tế Tiến sĩ Hội Thánh
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 5,13-16
Lời Chúa: Mt 5, 16
“Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".
Suy Niệm:
Sau bài giảng tuyệt vời của tám mối phúc thật. Các môn đệ đã thấm nhuần lời Chúa, nhưng chưa đủ. Chúa Giê-su muốn các môn đệ tiến xa hơn, cần thực hành trong đời sống hằng ngày, khoát lên trần gian này ý nghĩa cuộc sống tươi đẹp, mới xứng đáng làm người con Chúa, như muối ướp mặn đất, ánh sáng chiếu dọi trần gian, như thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu.
Ánh sáng chiếu soi nhờ việc lành; việc lành có được phát xuất từ Thiên Chúa, cội nguồn Chân Thiện Mỹ. Gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài đồng nghĩa việc lành sẽ không xuất hiện, và như vậy ánh sáng cũng không có nốt, mặt đất trở nên tối tăm.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con như muối đã nhạt, ánh sáng đã nhòa làm tối danh Chúa, nhưng cố gắng sống làm việc lành thánh thiện để thế gian nhận ra và ca ngợi Thiên Chúa tại đời này, Amen.


Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

TINH THẦN NGHÈO KHÓ

THỨ HAI SAU TUẦN THỨ X – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 5, 1-12.
Lời Chúa: Mt 5,
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay còn gọi là bài giảng trên núi hay tám mối phúc thật. Có thể chia làm hai phần: Bốn mối đầu là tương quan bản thân đối với Thiên Chúa; bốn mối sau là tương quan đối với tha nhân. Dưới cái nhìn trần thế, tám mối phúc này không phúc tí nào nếu không muốn nói là bất hạnh. Tuy nhiên Chúa Giê-su dạy là phúc thật. Mỗi câu được chia làm hai vế: mỗi phúc có phần thưởng tất yếu kèm theo. Có lẽ phúc thứ nhất là nền tảng cho các phúc sau phát triển.
Tinh thần nghèo khó là lột bỏ cái tôi trọn vẹn, làm cạn, làm rỗng cái tôi của mình, trở nên kẻ bé mọn thì mới có chỗ cho lời Chúa và Thiên Chúa hiện diện. Tận cùng của nghèo khó là đức khiêm nhường. Trong kinh thánh có hai nhân vật nổi bậc mối phúc này là Đức Maria với lời ca: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49a), và Gioan Tẩy Giả: “Người lớn lên còn tôi nhỏ lại” (Ga 3,30).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, thế giới ngày nay xem trọng con người trên tiền bạc của cải hơn giá trị nhân bản đạo đức con người. Xin cho chúng con là người tin Chúa luôn hướng lòng về quê trời là quê thật đời đời hơn ham chuộng thế gian tạm bợ này, Amen.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

HIẾN THÂN VÌ TÌNH YÊU


LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ-SU.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 14, 12-16. 22-26.
Lời Chúa: Mc 14, 22.24
"Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta" ; "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người.”
Suy Niệm:
Sự hiến thân của Chúa Giêsu được thực hiện qua cuộc khổ nạn, chết trên thập giá và phục sinh là cứu chuộc tất cả nhân loại bị hư mất. Sự biến bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Ngài là nuôi dưỡng nhân loại những gì chưa đạt được, để sống trọn vẹn tình yêu sung mãn của Ngài. Bí tích Thánh Thể là chóp đỉnh về lòng nhân ái của Chúa Giê-su, là hình thái mới hiện diện của Ngài ở với nhân loại đến ngày tận thế. Ngài đã ban Mình và Máu Ngài làm của của ăn và của uống như lương thực và bảo chứng tình yêu cho nhân loại. Khi rước lễ, Chúa Kitô tháp nhập vào chúng ta như mang lấy thân xác chúng ta. Khi tan biến trong thân thể chúng ta, làm cho chúng ta nên thân mình của Ngài, làm cho chúng ta trở nên giống Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, vì thương Chúa đã ban hiến thân mình cho chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng về Chúa để yêu thương phục vụ Chúa và phục vụ anh em trong đời sống hằng ngày, Amen.







Thánh Marcô 14, 12-16. 22-26.


Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

ĐẠO ĐỨC CHÂN THẬT

THỨ BẢY TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 12, 38-44.
Lời Chúa: Mc 12, 43
"Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.
Suy Niệm:
Bài Tin mừng chia làm hai phần. Phần đầu nói về thái độ giả hình của bọn luật sĩ: “Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá” (c.38-40). Phần sau nói về dân chúng cúng tiền bỏ vào hòm, mới đọc qua xem ý tưởng có vẻ rời rạc không quan hệ gì với nhau. Về lãnh vực văn chương hai đoạn được nối nhau nhờ nhóm từ: “tài sản của các bà goá” (c.40), và “Chợt có một bà goá nghèo” (c.42).
Tuy nhiên, về giá trị hành vi đạo đức và đời sống siêu thoát tâm linh thì hai đoạn này móc nối chặt chẽ, tương phản nhau và làm nền tảng cho cả hai nổi bật. Càng thấy giả bộ giả hình của bọn luật sĩ, càng thấy chân thật và hy sinh của bà góa nghèo, và ngược lại.
Câu cuối: “Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống" (c.44), xa xa cử chỉ của bà góa gợi lên trong tâm trí viễn ảnh mà Ngài sẽ thực hiện sau này: hy sinh mạng sống mình cho nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương bà góa nghèo, sống đạo cách chân thật với lòng mình để khỏi nên gương xấu đời này mà mất hạnh phúc đời sau, Amen.



Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

CON HÃY NGỒI BÊN HỮU CHA

THỨ SAU TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 12, 35-37
Lời Chúa: Mc 12, 37
“Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?" 
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay quá ngắn, nhưng chứa đựng vấn đề cao siêu, chỉ tin chứ không hiểu được. Sau khi trả lời các câu hỏi của các nhóm về vấn đề trần thế cũng như thiên quốc; sự sống cũng như sự chết, vẫn khung cảnh trong đền thờ, giờ đến lượt Chúa Giê-su hỏi: "Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua Đavít? (c.35). Ngài đã trưng dẫn thánh vịnh Đavít 110, theo đó Đấng Kitô vừa là con vua Đavít, vừa được Đavít xưng bằng “Chúa tôi”. Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con" (c.36).
Chúa Giê-su nêu ra vấn đề khó hiểu này không nhằm vặn hỏi bắt bẻ, nhưng mời gọi tin nhận: Đức Giê-su là con vua Đavít, thuộc dòng dõi Đavít theo xác thịt (Rm 1,3). Đàng khác Ngài thực sự là Chúa. Qua biến cố tử nạn và phục sinh, Ngài đã sống lại và được Thiên Chúa phong làm "Chúa". Ngài lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (Cv 2,34-36). Marcô kết luận: “Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói” (c.37).
Chúa Giê-su Kitô là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Ðó là đức  
tin kiên vững của Kitô giáo.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, trong xã hội chúng con có những người không tin Chúa là con người lịch sử làm sao họ có thể tin Chúa là Thiên Chúa. Xin đoái thương mở lòng trí họ qua biến chuyển dòng đời nhận biết Chúa là Cha yêu thương tạo dựng vũ trụ muôn loài trong đó có chính họ, Amen.








Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

ĐIỀU NÀO QUAN TRỌNG NHẤT

THỨ NĂM SAU TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 12, 28b-34.
Lời Chúa: Mc 12, 29-30
"Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". 
Suy Niệm:
Trong mấy ngày qua Tin mừng trình thuật lần lượt các nhóm người đến hỏi Chúa Giê-su: biệt phái; Hêrôđê; Sađốc. Hôm nay đến nhóm luật sĩ. Luật Do Thái có 613 khoản. Có lẽ họ một phần họ chưa đồng thuận với nhau luật nào là quan nhất, phần họ cũng muốn biết Chúa có theo đúng truyền thống hay không.
Chúa Giê-su đã từng nói: “Thầy đến không hủy bỏ, nhưng kiện toàn lề luật” (Mt 5,17). Ngài trả lời: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Ngài đính kèm liền ngay: Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi" (c.30). Và đi đến kết luận cuối cùng: “Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó" (c.30). Thầy luật sĩ này có tâm ngay lành, ông công nhận Chúa dạy đúng lẽ phải, ông còn thêm rằng:  “Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh" (c.33).
Yêu Chúa thường ai cũng làm được, nhưng yêu người không dễ dàng chút nào, nhất là yêu kẻ thù. Chúa Giê-su đòi buộc phải thực hiện cả hai như một.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con học hỏi và thực thi tình yêu từ trái tim Chúa, để chúng con yêu chuộng sự tốt đẹp và chấp nhận mọi khác biệt của anh em làm phong phú cho tình yêu và cuộc sống, Amen.



  


Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

THIÊN CHÚA KẺ SỐNG

THỨ TƯ SAU TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 12, 18-27
Lời Chúa: Mc 12, 27
“Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác, và Thiên Chúa của Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.”
Suy Niệm:
Hôm nay bài Tin mừng kể cuộc tranh luận rất hay về một đề tài muôn thuở là sự sống lại của nhóm Sađốc và Chúa Giê-su. Họ là những tư tế Do Thái giáo bảo thủ, không tin có sự sống lại. Họ dùng sách Đệ nhị luật nói đến chuyện một người trong họ hàng gần (Đnl 25, 5-10), phải lấy bà vợ góa không con của anh em mình, để có người nối dõi.
Họ đưa ra một ví dụ khá lý thú, nhưng họa hoằn, hãn hữu, khó xảy ra trên thực tế để cho thấy có sự sống lại là vô lý. Môsê cũng chẳng tin chuyện đó. “Khi sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.” (c.23).
Chúa Giê-su nói với họ hai điều: không hiểu biết kinh thánh và cũng chẳng biết về quyền năng Thiên Chúa (c.24). Ngài giải thích tình trạng người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời” (c.25). Còn về sự kẻ chết sống lại: lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp". Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống (c.27).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, quả thật chúng con còn lo toan cuộc sống, vất vả tìm của ăn qua ngày, có nhiều người khá giả hơn thì họ lo tìm giàu sang, khoái lạc, không biết gì về cuộc sống mai hậu. Xin Chúa giúp dũ bỏ tất cả để chúng con hướng đến sự sống muôn đời trong Chúa, Amen.


Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

BỔN PHẬN TRẦN GIAN VÀ BỔN PHẬN THIÊN QUỐC.

THỨ BA SAU TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARCELLINÔ VÀ THÁNH PHÊRÔ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 12, 13-17
Lời Chúa: Mc 12, 17
“Đức Giê-su bảo họ: "Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
Suy Niệm:
Phe giả hình trực diện với Đấng Chân Thật. Cuộc gặp không hẹn nhưng có chủ mưu nhằm gài bẩy Chúa Giê-su để kết tội Ngài. Phe giả hình có hai nhóm kết hợp nhau: Mấy người Pha-ri-sêu là đại diện giới lãnh đạo tôn giáo và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê là đại diện giới chính quyền. Họ dùng lời lẽ rất hay, rất chặt chẽ, ca tụng Chúa đến tận tầng mây: Thưa Thầy; người chân thật; không vị nể ai; giảng dạy đường lối Thiên Chúa; cách rất ngay thẳng. Cuối cùng đưa ra câu hỏi: Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? (c.14). Cái bẩy này gọi là lưỡng đạo luận. Trả lời có, phản bội tổ quốc; trả lời không, chống lại triều đình. Trả lời cách nào cũng chết.
Chúa Giê-su đúng như lời họ xưng tụng, nhưng khác là họ không hề biết cách giải quyết của Ngài: Họ mắc nợ thuế của Cesar thì nộp thuế cho Cesar. Đó là lẽ phải. Song le Ngài còn nhắc nhở họ thêm rằng họ mắc những món nợ của Thiên Chúa thì phải trả cho Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, loài người chúng con có rất nhiều lý do để gây bất hòa, chia rẻ, hại nhau, nhưng có rất ít lý do để yêu mến nhau. Xin giúp chúng con chu toàn bổn phận đối với Chúa và đối với trần gian này, Amen.