CHÚA NHẬT 18 – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 24-35
Lời Chúa : Ga : 6, 35
“Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
Suy Niệm :
Có lẽ nỗi bận tâm nổ lực tìm kiếm của ăn nuôi thân xác đã chiếm mất nhiều thời giờ và công sức nhất của đời người. Chúa Giê-su nhìn thấy rõ tâm trạng đó trong đám dân đi theo Ngài: "Các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê” (c.26).
Tâm tình này đúng, quả không sai. Tuy nhiên con người sống không chỉ bằng cơm bánh, ngoài nhu cầu thân xác còn có nhu cầu tâm linh nữa. Vậy nhu cầu tâm linh, hay của ăn nuôi hồn là gì? Đó là Lời Chúa, là Chúa.
Chỉ khi nào con người tìm về với Chúa, là nguồn cội sự sống, mới được thỏa lòng. Không một thực tại nào ở trần gian có thể thỏa mãn khát vọng con người. Càng đi tìm của ăn trần thế, càng thấy thiếu thốn. Chính vì thế Chúa nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chính Chúa là của ăn đích thực nuôi hồn. Xin cho chúng con luôn tìm về với Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại sự sống và hạnh phúc cho chúng con, Amen.
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015
TIẾNG GỌI CHÂN LÝ.
THỨ BẢY TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 14, 1-12.
Lời Chúa : 14, 12
“Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Ðức Giêsu.”
Suy Niệm :
Thánh Matthêu kể một biến cố có hai cảnh độc đáo, tương phản, trớ treo nhất của đời người: sinh nhật của Hêrôđê là ngày giỗ của Gioan Tẩy giả. Gioan bị giết trong khung cảnh bữa tiệc mừng sinh nhật Hêrôđê Antipas là tiểu vương vùng Galilê và Pêrê, vì dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa ông với bà Hêrôđia vợ của Philíp, người anh cùng cha khác mẹ với mình. Gioan kết án Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (c. 4). Lấy vợ của người anh em là phạm đến Luật Chúa (Lv 18, 16; 20, 21). Là một ngôn sứ không lùi bước trước sự bất công bất chính, Gioan sẵn sàng bênh vực chân lý dù ông biết có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hêrôđê đã dùng quyền lực để ép Gioan phải im miệng, xiềng lại và tống ngục, chưa muốn giết còn sợ phản ứng của dân chúng. Trong buổi hoan lạc đó, Hêrôđê đã đau buồn vì lời hứa men rượu, khi nghe cô bé xin một điều ông không ngờ (c. 9). Nhưng rồi vì sĩ diện ông cũng ra lệnh hành quyết. Hêrôđê đã chọn mình, danh dự mình và cái ghế của mình, phạm hết tội này đến tội khác. Ông hy sinh Gioan để giữ tiếng tăm và tình yêu với bà Hêrôđia.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe theo tiếng gọi chân lý, tiếng nói lương tâm, can đảm nhận tội lỗi của mình đã phạm để trở về cùng Chúa, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 14, 1-12.
Lời Chúa : 14, 12
“Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Ðức Giêsu.”
Suy Niệm :
Thánh Matthêu kể một biến cố có hai cảnh độc đáo, tương phản, trớ treo nhất của đời người: sinh nhật của Hêrôđê là ngày giỗ của Gioan Tẩy giả. Gioan bị giết trong khung cảnh bữa tiệc mừng sinh nhật Hêrôđê Antipas là tiểu vương vùng Galilê và Pêrê, vì dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa ông với bà Hêrôđia vợ của Philíp, người anh cùng cha khác mẹ với mình. Gioan kết án Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (c. 4). Lấy vợ của người anh em là phạm đến Luật Chúa (Lv 18, 16; 20, 21). Là một ngôn sứ không lùi bước trước sự bất công bất chính, Gioan sẵn sàng bênh vực chân lý dù ông biết có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hêrôđê đã dùng quyền lực để ép Gioan phải im miệng, xiềng lại và tống ngục, chưa muốn giết còn sợ phản ứng của dân chúng. Trong buổi hoan lạc đó, Hêrôđê đã đau buồn vì lời hứa men rượu, khi nghe cô bé xin một điều ông không ngờ (c. 9). Nhưng rồi vì sĩ diện ông cũng ra lệnh hành quyết. Hêrôđê đã chọn mình, danh dự mình và cái ghế của mình, phạm hết tội này đến tội khác. Ông hy sinh Gioan để giữ tiếng tăm và tình yêu với bà Hêrôđia.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe theo tiếng gọi chân lý, tiếng nói lương tâm, can đảm nhận tội lỗi của mình đã phạm để trở về cùng Chúa, Amen.
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015
TÂM THỨC VÀ TỤC THỨC
THỨ SÁU TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 13, 53-58
Lời Chúa : 13, 54
"Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?”
Suy Niệm :
Sau gần ba năm dong duổi rao giảng, hôm nay Chúa Giê-su trở về đem Tin mừng và ơn cứu độ đến với những người quen thân thuộc ở quê hương. Chắc hẳn dân làng Nazareth cũng đã nghe tiếng tăm về những việc lạ lùng Chúa đã làm. Tại hội đường Nazareth họ trực tiếp nghe giảng dạy đến nỗi thốt lên: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?” .
Tuy nhiên sự ngạc nhiên không phá vỡ được tục thức nặng nề in đậm trong đầu óc dân làng. Họ những tưởng rằng quá hiểu con người Giê-su, chẳng có gì đặc biệt, vì đã từng sống với nhau từ thuở niên thiếu đến ba mươi năm. Cha mẹ anh (Giê-su) còn đó, anh em và chị em anh cũng còn đó. Làm sao con người xoàng xĩnh, bình thường bỗng dưng trong thời vắn vỏi trở thành ngôn sứ: “Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" (c.56).
Tục thức mặc định về sự gần gủi, nguồn gốc xuất xứ, giai cấp xã hội ấy đã che phủ tâm thức vừa vụt lên rồi tắt hẳn. Tiếc thay họ đã đánh mất cơ hội. Giá như họ suy nghĩ nghiêm túc thêm chút nữa, đã khám phá và tiến sâu mầu nhiệm con người Giê-su. Tục thức không trả lời tâm thức: “ Bởi đâu…?”
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin gia tăng thêm đức tin và lòng khiêm nhường cho chúng con, để nhận biết Chúa và hình ảnh Chúa trong những người anh em tầm thường chúng con gặp hằng ngày, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 13, 53-58
Lời Chúa : 13, 54
"Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?”
Suy Niệm :
Sau gần ba năm dong duổi rao giảng, hôm nay Chúa Giê-su trở về đem Tin mừng và ơn cứu độ đến với những người quen thân thuộc ở quê hương. Chắc hẳn dân làng Nazareth cũng đã nghe tiếng tăm về những việc lạ lùng Chúa đã làm. Tại hội đường Nazareth họ trực tiếp nghe giảng dạy đến nỗi thốt lên: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?” .
Tuy nhiên sự ngạc nhiên không phá vỡ được tục thức nặng nề in đậm trong đầu óc dân làng. Họ những tưởng rằng quá hiểu con người Giê-su, chẳng có gì đặc biệt, vì đã từng sống với nhau từ thuở niên thiếu đến ba mươi năm. Cha mẹ anh (Giê-su) còn đó, anh em và chị em anh cũng còn đó. Làm sao con người xoàng xĩnh, bình thường bỗng dưng trong thời vắn vỏi trở thành ngôn sứ: “Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" (c.56).
Tục thức mặc định về sự gần gủi, nguồn gốc xuất xứ, giai cấp xã hội ấy đã che phủ tâm thức vừa vụt lên rồi tắt hẳn. Tiếc thay họ đã đánh mất cơ hội. Giá như họ suy nghĩ nghiêm túc thêm chút nữa, đã khám phá và tiến sâu mầu nhiệm con người Giê-su. Tục thức không trả lời tâm thức: “ Bởi đâu…?”
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin gia tăng thêm đức tin và lòng khiêm nhường cho chúng con, để nhận biết Chúa và hình ảnh Chúa trong những người anh em tầm thường chúng con gặp hằng ngày, Amen.
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
CÁ TỐT VÀ CÁ XẤU
THỨ NĂM TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
Thánh Phêrô Kim Ngôn Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 13, 47-53
Lời Chúa : Mt 13, 52
“Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
Suy Niệm :
Có lẽ để cho thính giả mọi nơi từ thành thị đến thôn quê, miền duyên hải đến miền đồi núi dễ hiểu, Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói về dụ ngôn chiếc lưới đánh cá. Đây là dụ ngôn cuối cùng về Nước Trời trong chương 13 của Matthêu. Tương tự như dụ ngôn lúa và cỏ lùng, cá tốt bỏ vào giỏ cá xấu bỏ ra ngoài, một cuộc tuyển lựa tốt xấu trong ngày sau hết.
Trước tiên, những thông điệp này nhắn nhủ ta đang hưởng lòng bao dung nhân hậu và sự nhẫn nại chờ đón con người trở về. Thứ đến, không ngừng kêu gọi con người đón nhận sự khác biệt và khuyết điểm nhau. Cuối cùng đòi hỏi quyết liệt con người biết khước từ sự dữ để được vào Nước Trời.
Ngày nay con người không thích mấy về chuyện thưởng phạt, ngày thế mạc, xem ra có vẻ nặng nề và viễn vông không thích hợp với cuộc sống. Nhưng dù muốn dù không thì ngày ấy sẽ đến và cuộc tuyển lựa chắc chắn xảy ra. Thông điệp cuối cùng Chúa đã nói Nước Trời dành cho người tốt lành.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, thật là huyền nhiệm! Chúa đã cho con người biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn sống vui vẻ. Xin Chúa cũng mạnh mẻ đánh thức con người sám hối ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi và luôn hướng đến thánh thiện để khỏi thiệt hại sự sống đời đời, Amen.
Thánh Phêrô Kim Ngôn Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 13, 47-53
Lời Chúa : Mt 13, 52
“Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
Suy Niệm :
Có lẽ để cho thính giả mọi nơi từ thành thị đến thôn quê, miền duyên hải đến miền đồi núi dễ hiểu, Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói về dụ ngôn chiếc lưới đánh cá. Đây là dụ ngôn cuối cùng về Nước Trời trong chương 13 của Matthêu. Tương tự như dụ ngôn lúa và cỏ lùng, cá tốt bỏ vào giỏ cá xấu bỏ ra ngoài, một cuộc tuyển lựa tốt xấu trong ngày sau hết.
Trước tiên, những thông điệp này nhắn nhủ ta đang hưởng lòng bao dung nhân hậu và sự nhẫn nại chờ đón con người trở về. Thứ đến, không ngừng kêu gọi con người đón nhận sự khác biệt và khuyết điểm nhau. Cuối cùng đòi hỏi quyết liệt con người biết khước từ sự dữ để được vào Nước Trời.
Ngày nay con người không thích mấy về chuyện thưởng phạt, ngày thế mạc, xem ra có vẻ nặng nề và viễn vông không thích hợp với cuộc sống. Nhưng dù muốn dù không thì ngày ấy sẽ đến và cuộc tuyển lựa chắc chắn xảy ra. Thông điệp cuối cùng Chúa đã nói Nước Trời dành cho người tốt lành.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, thật là huyền nhiệm! Chúa đã cho con người biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn sống vui vẻ. Xin Chúa cũng mạnh mẻ đánh thức con người sám hối ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi và luôn hướng đến thánh thiện để khỏi thiệt hại sự sống đời đời, Amen.
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
VÌ CHÚA KYTÔ
THỨ TƯ SAU TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH NỮ MARTHA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 11, 19-27
Lời Chúa : Ga 11,27
Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Suy Niệm :
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Martha, người chị cả và chủ gia đình có hai người em Lazarô và Maria, gia đình thương Chúa một cách đặc biệt. Trong Tin mừng, cuộc hành trình ngược xuôi rao giảng Chúa Giê-su rất ít ghé vào nhà ai, vậy mà mỗi khi có dịp lên Giêrusalem Chúa hay ghé thăm gia đình Martha. Tình thương đó có lúc bột lộ ra ngoài như hôm nay nghe tin Lazarô chết, Chúa đã xúc động… Rồi khi đứng trước mộ Lazarô Chúa đã bật khóc.
Trước tiên, tình thương Chúa Giê-su dành cho Mattha và gia đình chị phát xuất từ trái tim Chúa trước. Song le chúng ta hết sức ngưỡng mộ đức tin và tình thương của chị đã dành cho Chúa cũng tuyệt vời. Khi nghe tin Ngài đến chị chạy ra đón, và trong cuộc đối thoại ngắn với Chúa chị đã tuyên xưng: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Thánh nữ Martha được nổi bật gương yêu thương và phục vụ, nhưng hôm nay ta được chứng kiến một nội tâm uyên thâm lời tuyên xưng danh Chúa.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, mừng lễ thánh Martha hôm nay, xin cho chúng con đừng xem hành vi, hoạt động nào là chính là phụ. Xin cho chúng noi gương thánh nhân làm tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ, hoạt động hay cầu nguyện. Tất cả làm để sáng danh Chúa, Amen.
LỄ THÁNH NỮ MARTHA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 11, 19-27
Lời Chúa : Ga 11,27
Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Suy Niệm :
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Martha, người chị cả và chủ gia đình có hai người em Lazarô và Maria, gia đình thương Chúa một cách đặc biệt. Trong Tin mừng, cuộc hành trình ngược xuôi rao giảng Chúa Giê-su rất ít ghé vào nhà ai, vậy mà mỗi khi có dịp lên Giêrusalem Chúa hay ghé thăm gia đình Martha. Tình thương đó có lúc bột lộ ra ngoài như hôm nay nghe tin Lazarô chết, Chúa đã xúc động… Rồi khi đứng trước mộ Lazarô Chúa đã bật khóc.
Trước tiên, tình thương Chúa Giê-su dành cho Mattha và gia đình chị phát xuất từ trái tim Chúa trước. Song le chúng ta hết sức ngưỡng mộ đức tin và tình thương của chị đã dành cho Chúa cũng tuyệt vời. Khi nghe tin Ngài đến chị chạy ra đón, và trong cuộc đối thoại ngắn với Chúa chị đã tuyên xưng: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Thánh nữ Martha được nổi bật gương yêu thương và phục vụ, nhưng hôm nay ta được chứng kiến một nội tâm uyên thâm lời tuyên xưng danh Chúa.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, mừng lễ thánh Martha hôm nay, xin cho chúng con đừng xem hành vi, hoạt động nào là chính là phụ. Xin cho chúng noi gương thánh nhân làm tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ, hoạt động hay cầu nguyện. Tất cả làm để sáng danh Chúa, Amen.
KẺ LÀNH SÁNG CHÓI NHƯ MẶT TRỜI.
THỨ BA SAU TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 13, 36-43
Lời Chúa : 13, 40.43
“Cũng như người
ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy
ra như vậy”; “Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha
mình.”
Suy Niệm :
Dụ ngôn lúa và cỏ lùng Chúa Giê-su phơi bày thực tại của trần
gian, của Hội thánh tại thế này, nơi kẻ dữ người lành đồng cư hiện hữu. Tuy
nhiên cả hai cần tu luyện biến đổi để trở thành con dân nước trời, nơi chỉ dành
cho người lành thuần túy hiện diện.
Qua dụ ngôn chắc Chúa còn nhắc đến thảm trạng sâu thẳm trong
tâm hồn con người. Mỗi chúng ta luôn có mâu thuẩn nội tại, sự giằng co xung đột
giữa điều thiện và điều ác. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc chân lý ấy và diễn
tả chính xác: “Sự thiện tôi muốn mà tôi không làm; Sự ác tôi không muốn mà tôi
làm”.
Chúa không bằng lòng sự dữ, nhưng Chúa có thể nhẫn nại và
bao dung chờ đợi con người trở về; phần con người chọn lựa trước khi quá muộn.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cứu chữa chúng con, và xin cho chúng con mau mắn
trở về nấu thân trong tình thương Chúa, Amen.
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015
LỚN LÊN CHO NƯỚC TRỜI
THỨ HAI SAU TUẦN XVII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 13, 31-35
Lời Chúa : 13, 33
"Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".
Suy Niệm :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra hai dụ ngôn: hạt cải và nấm men, để nói đến sự phát triển của nước trời, rất nhỏ bé, âm thầm hạt cải lớn lên thành cây chim trời có thể nương nấu; và nắm men làm dậy ba đấu bột. Qua dụ ngôn Chúa muốn dạy cho các môn đệ và người theo Ngài nước trời đang hiện diện giữa thế gian, trong cuộc sống hằng của chúng ta. Hạt cải và nấm men là tình yêu đã được đặt trong mỗi người. Nếu chúng ta khiêm tốn, âm thầm yêu thương phục vụ anh em, và nhờ tác của Chúa Thánh Thần thì hòa bình sẽ triển nở khắp mặt đất. Nghiễm nhiên mọi nước mọi dân tộc sẽ sống an lành hạnh phúc.
Chúng ta có bổn phận làm cho mọi người nhận thấy Thiên Chúa tình thương, nước trời hiện diện và phát triển bằng những cử chỉ nhỏ bé của mình.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ghi nhớ Chúa không đòi buộc chúng con làm những vĩ đại, mà Chúa dạy chỉ cần làm những việc nhỏ bé bằng trái tim yêu thương để nước Chúa lan rộng và lớn lên tại trần gian này, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 13, 31-35
Lời Chúa : 13, 33
"Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".
Suy Niệm :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra hai dụ ngôn: hạt cải và nấm men, để nói đến sự phát triển của nước trời, rất nhỏ bé, âm thầm hạt cải lớn lên thành cây chim trời có thể nương nấu; và nắm men làm dậy ba đấu bột. Qua dụ ngôn Chúa muốn dạy cho các môn đệ và người theo Ngài nước trời đang hiện diện giữa thế gian, trong cuộc sống hằng của chúng ta. Hạt cải và nấm men là tình yêu đã được đặt trong mỗi người. Nếu chúng ta khiêm tốn, âm thầm yêu thương phục vụ anh em, và nhờ tác của Chúa Thánh Thần thì hòa bình sẽ triển nở khắp mặt đất. Nghiễm nhiên mọi nước mọi dân tộc sẽ sống an lành hạnh phúc.
Chúng ta có bổn phận làm cho mọi người nhận thấy Thiên Chúa tình thương, nước trời hiện diện và phát triển bằng những cử chỉ nhỏ bé của mình.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ghi nhớ Chúa không đòi buộc chúng con làm những vĩ đại, mà Chúa dạy chỉ cần làm những việc nhỏ bé bằng trái tim yêu thương để nước Chúa lan rộng và lớn lên tại trần gian này, Amen.
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015
NGUỒN SỐNG CỦA NHÂN LOẠI
CHÚA NHẬT XVII – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 1-15
Lời Chúa : 6, 11
“Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi
phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn
ăn bao nhiêu tuỳ ý.”
Suy Niệm :
Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giê-su làm phép năm chiếc bánh
và hai con cá hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn. Đây cũng là phép lạ duy nhất
được trình thuật trong cả bốn sách Tin mừng.
Thánh Gioan dường như muốn nhấn mạnh phép lạ được diễn ra
trên núi (c.3), gợi lên hình ảnh Môsê đem chân lý và lương thực mana Chúa ban
cho dân Israel trong sa mạc thời Cựu ước. Và tiếp đến câu 11: “Đức
Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn”, chúng ta dễ dàng nhận ra đó là những lời Chúa
nói trong bửa tiệc ly sau này.
Ngày nay các Kitô hữu khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể
cũng đều tin rằng mình gắn bó vào Chúa Giê-su là lương thực đời đời để được nuôi
sống.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời. Xin cảm tạ Chúa
đã ban lương thực nuôi dưỡng linh hồn và thân xác chúng con. Xin đừng để chúng
con lo lắng của ăn tạm thời mà đánh mất đời sống vĩnh cữu cùng Chúa trên nước
trời, Amen.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
QUYỀN LỰC – CƠN CÁM DỖ MUÔN ĐỜI.
THỨ BẢY SAU TUẦN XVI – THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 20, 20-28
Lời Chúa : 20, 26
“Giữa các con thì không được thế.”
Suy Niệm :
Quyền lực có lẽ là nỗi thèm thuồng muôn đời của con người. Từ khi tổ tông loài người xuất hiện, ma quỷ đã cám dỗ người nữ: “Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (Stk3, 4).
Đức Chúa Giê-su ăn chay cầu nguyện ở nơi hoang địa, ma quỷ cám dỗ Ngài: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả.” (Lc 4,6-7).
Bài Tin mừng hôm nay, người mẹ hai ông Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giê-su: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài" (c.21).
Chúa Giê-su gọi nhóm mười hai lại và phân định hai khái niệm quyền lực: Thế gian thì thống trị; Nước Chúa thì phục vụ và phó mạng sống (c.28).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho các nhà lãnh đạo thế giới ý thức được quyền lực chính là bổn phận đòi buộc phải thi hành nhằm mưu cầu an bình hạnh phúc cho mọi người, Amen.
LỄ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 20, 20-28
Lời Chúa : 20, 26
“Giữa các con thì không được thế.”
Suy Niệm :
Quyền lực có lẽ là nỗi thèm thuồng muôn đời của con người. Từ khi tổ tông loài người xuất hiện, ma quỷ đã cám dỗ người nữ: “Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (Stk3, 4).
Đức Chúa Giê-su ăn chay cầu nguyện ở nơi hoang địa, ma quỷ cám dỗ Ngài: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả.” (Lc 4,6-7).
Bài Tin mừng hôm nay, người mẹ hai ông Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giê-su: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài" (c.21).
Chúa Giê-su gọi nhóm mười hai lại và phân định hai khái niệm quyền lực: Thế gian thì thống trị; Nước Chúa thì phục vụ và phó mạng sống (c.28).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho các nhà lãnh đạo thế giới ý thức được quyền lực chính là bổn phận đòi buộc phải thi hành nhằm mưu cầu an bình hạnh phúc cho mọi người, Amen.
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
LỜI CHÚA VÀ TÂM HỒN
THỨ SÁU SAU TUẦN
XVI - THƯỜNG NIÊN
THÁNH SARBÊLIÔ MAKHLUF, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA
GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 13, 18-23.
Lời Chúa : 13,
23
“Hạt gieo trên
đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt
được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".
Suy Niệm :
Chương 13 trong
Tin mừng thánh Matthêu ghi lại những bài giảng Chúa Giê-su về Nước Trời bằng dụ
ngôn. Dụ ngôn là một lối văn ẩn dụ, dùng hình ảnh này nói lên một ý nghĩa khác.
Đây là văn phong đặc biệt của những nhà minh triết Á Đông. Để diễn tả chân lý
cao siêu, các chân tu thường dùng những hình ảnh đơn sơ, cụ thể, quen thuộc và
sống động. Chúa Giê-su hôm nay dùng dụ ngôn người gieo giống. Qua dụ ngôn, người
gieo: Chúa; hạt giống: lời Chúa và mảnh đất: người nghe. Có bốn loại đất: dọc
đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt, tương trưng cho bốn loại tâm hồn, bốn loại
môn đệ: nghe không hiểu do ma quỷ cướp; nghe mà không bén sâu cơn bách hại đến
bỏ ngay, nghe mà không phát triển do lo toan cuộc đời và nghe và thực hành sinh
hoa kết quả.
Cuộc đời là một
ẩn số. Đời người nhiều lôi cuốn. Lo lắng là đặc tính của con người. Tuy nhiên quan
tâm, chọn lựa, ưu tiên một trong cuộc đời là việc của con người hoàn toàn để
cho đời mình sinh hoa trái hay khô chết.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
cho đời chúng con thấm nhuần lời Chúa mang lại nhiều lợi cho mọi người, hay ít
nhất cũng trở nên bóng mát cho anh em mình an nghỉ thảnh thơi, Amen.
ANH EM THẬT CÓ PHÚC
THỨ NĂM SAU TUẦN XVI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 13, 10-17
Lời Chúa : 13, 11
“Người đáp lại:
"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không
cho biết.”
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su khen các môn đệ có phúc vì
họ được nghe giảng dạy về, và có niềm tin đón nhận, Tin mừng mà những người
đương thời nghe mà không hiểu biết, và những người thời trước Chúa ước mong được
nghe những điều Chúa nói mà không có để nghe.
Chúa Giê-su dùng dụ ngôn để giảng dạy những mầu nhiệm cao
siêu vì dụ ngôn dễ hiểu đối với mọi người. Song le, hiểu được mầu nhiệm Nước Trời
nhờ có đức tin. Đức tin có được nhờ sám hối và hoán cải.
Thiên Chúa ban ơn cứu độ tất cả mọi người, không loại trừ một
ai, nhưng để đón nhận ơn cứu độ tùy thuộc vào tự do của mỗi người chọn lựa.
Không như các lãnh vực khác trong cuộc sống, đời sống tôn
giáo tin rồi mới hiểu. Đức tin sẽ giúp hiểu được mầu nhiệm.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin gia ân thêm đức tin cho chúng con, và xin ban
ơn cho những người thành tâm tìm Chúa được gặp Chúa, Amen.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
NGƯỜI PHỤ NỮ TÔNG ĐỒ THẦM LẶNG
THỨ TƯ SAU TUẦN
XVI - THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 20, 1. 11-18.
Lời Chúa : 20, 17
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 20, 1. 11-18.
Lời Chúa : 20, 17
“Hãy báo tin
cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: "Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các
con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".
Suy Niệm :
Trong Tin mừng
có nhiều người trùng tên. Bà Maria nầy là người thành Magdala, người được Chúa
Giê-su chữa khỏi bảy quỷ (Mc16,9). Cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho
mình, bà và một số người phụ nữ đã theo Chúa suốt thời các chặng đường truyền
giáo. Maria Magdala trung thành cho đến dưới chân thánh giá trên đồi Golgatha.
Bà là người thăm mộ Chúa đầu tiên được cả sứ thần và Chúa Phục Sinh hiện ra trò
chuyện. Chúa Phục Sinh sai bà đi loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các tông đồ.
Có thể nói bà là người diễm phúc trở nên tông đồ của các Tông đồ, người đầu
tiên loan báo Tin mừng Chúa Phục Sinh.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
cho chúng con nhiệt tâm nhiệt huyết dùng khả năng và hoàn cảnh của mình loan
báo Tin mừng như thánh nữ Maria thành Magdala hôm nay, Amen.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015
GIA ĐÌNH MỚI CỦA CHÚA GIÊ-SU
THỨ BA SAU TUẦN XVI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 20, 46-50
Lời Chúa : Mt 20, 49-50
“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:
"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
Suy Niệm:
Lẽ tự nhiên mọi người sinh ra đều có một gia
đình thể lý: cha mẹ, anh chị em ruột thịt, cùng chung mối huyết nhục máu mủ.
Chúa Giê-su cũng vậy. Tuy nhiên hôm nay Chúa không chối bỏ nguồn gốc gia đình
mình, nhưng Ngài đã chấp cánh cho gia đình tự nhiên đó lên tầm siêu nhiên hơn bằng
mối quan hệ thần thí: “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người
ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.", vì mối quan hệ này mới đem lại sự sống:
“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với
anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).
Chúa Giê-su đã hai lần khen đức Maria làm mẹ mình, vì đức Maria sinh ra
Chúa và thi hành ý Chúa Cha cách tuyệt hảo.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, vì tình thương Chúa đã dùng mọi
phương cách mạc khải cho chúng biết Chúa Cha và gắn bó chúng con mật thiết với
Ngài. Xin cho chúng con quý trọng mối thân tình cao quý này, và cầu xin cho mọi
người được gia nhập gia đình thiêng liêng Chúa, Amen.
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015
ĐÒI DẤU LẠ MỚI TIN.
THỨ HAI
TUẦN XVI - THƯỜNG NIÊN.
THÁNH APÔLLINARÊ, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG
CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 12, 38-42
Lời Chúa : 12, 42
“Đến ngày
phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó”.
Suy Niệm
:
Tương tự như
Luca kể về dân chúng, Tin mừng hôm nay Matthêu kể: “Có mấy luật sĩ và biệt phái
thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu
lạ" (c.38). Chúa trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ!”
(c.39).
Thế hệ thời
Chúa Giê-su ngày xưa cũng như thế hệ chúng ta ngày nay, mong chờ một dấu lạ ấn
tượng mạnh mẻ đập vào mắt không thể phủ nhận, không thể chối cải mới tin.
Đã hẳn
Chúa chẳng bao giờ làm dấu lạ theo cách đòi hỏi ấy. Ngài không làm dấu lạ theo
kiểu biểu diễn lấy oai. Chúa chỉ làm dấu lạ kèm theo việc loan báo Nước Trời,
và phục vụ nhu cầu đời sống con người.
Sự thực
Chúa đã làm nhiều dấu lạ rồi, đã có người cho rằng Ngài nhờ tướng quỷ Benzabun
(Mt 12,24), nay họ còn đòi dấu lạ mới nữa, cho thấy sự cứng lòng dứt khoát từ
chối Ngài.
Cả dân các
thành vùng Galilê, nay đến các luật sĩ và biệt phái vào ngày phán xét chính dân
Ninivê và Nữ hoàng Phương Nam sẽ kết án họ.
Cầu Nguyện
:
Lạy Chúa,
xin uốn lòng chúng con nên mềm mại yêu mến Chúa, Amen.
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
MỘT NƠI THANH VẮNG
CHÚA NHẬT XVI – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 30-34
Lời Chúa : 6, 31
“Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".
Suy Niệm :
Chúa nhật tuần trước Marcô kể Chúa Giê-su sai từng hai người một ra đi rao giảng. Tuần này Marcô thuật lại các tông đồ trở về: “Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.” (c.30). Ngài thấy các ông làm việc nhiệt thành không có thì giờ ăn uống nên bảo họ: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".
Ngày nay nghỉ ngơi là một nhu cầu của cuộc sống. Sau một ngày, một tuần, một tháng, một năm làm việc ta cần được nghỉ ngơi. Thường ta tìm đến khu giải trí nhân tạo, hay khu thiên nhiên vui chơi giải trí. Điều đó cũng tốt, song có tính cách tạm thời vì nó vẫn ồn ào và thuộc đời sống tâm lý.
Chúa Giê-su bảo các môn đệ tìm nơi thanh vắng. Ở đây Chúa muốn các ông đi vào chiều sâu yên tĩnh của tâm hồn, để nhìn lại chính mình và lắng đọng trong tình yêu ngọt ngào vô biên của Thiên Chúa. Sự yên tĩnh nghỉ ngơi đó sẽ giúp ta đi xa hơn trong dự tính, trong công việc tương lai với bản thân, tha nhân và Thiên Chúa trong hành trình tiến về Nước Trời.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa đã dạy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện là cần thiết trong đời sống đạo. Xin cho chúng con biết tận dụng thì giờ và hoàn cảnh để sống mật thiết với Chúa trọn hảo hơn, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 30-34
Lời Chúa : 6, 31
“Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".
Suy Niệm :
Chúa nhật tuần trước Marcô kể Chúa Giê-su sai từng hai người một ra đi rao giảng. Tuần này Marcô thuật lại các tông đồ trở về: “Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.” (c.30). Ngài thấy các ông làm việc nhiệt thành không có thì giờ ăn uống nên bảo họ: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".
Ngày nay nghỉ ngơi là một nhu cầu của cuộc sống. Sau một ngày, một tuần, một tháng, một năm làm việc ta cần được nghỉ ngơi. Thường ta tìm đến khu giải trí nhân tạo, hay khu thiên nhiên vui chơi giải trí. Điều đó cũng tốt, song có tính cách tạm thời vì nó vẫn ồn ào và thuộc đời sống tâm lý.
Chúa Giê-su bảo các môn đệ tìm nơi thanh vắng. Ở đây Chúa muốn các ông đi vào chiều sâu yên tĩnh của tâm hồn, để nhìn lại chính mình và lắng đọng trong tình yêu ngọt ngào vô biên của Thiên Chúa. Sự yên tĩnh nghỉ ngơi đó sẽ giúp ta đi xa hơn trong dự tính, trong công việc tương lai với bản thân, tha nhân và Thiên Chúa trong hành trình tiến về Nước Trời.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa đã dạy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện là cần thiết trong đời sống đạo. Xin cho chúng con biết tận dụng thì giờ và hoàn cảnh để sống mật thiết với Chúa trọn hảo hơn, Amen.
NGƯỜI TÔI TỚ HIỀN LÀNH.
THỨ BẢY TUẦN XV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 12, 14-21
Lời Chúa : 12,
“Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép.”
Suy Niệm :
Sau một loạt bài dạy về hiền lành và khiêm nhường trong lòng, hôm nay Ngài đã thực hành lời nói của mình. Thua cuộc tranh luận ngày hôm qua: “Các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người” (c.14). Chúa Giê-su không đối đầu, âm thầm rời bỏ nơi ấy, đi rao giảng nơi khác.
Thánh Matthêu đã nhận ra sự kiện này ứng nghiệm với lời tiên tri Isaia: “Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói” (c.).
Quả thật từ thuở bình sinh đến bây giờ, và từ bây giờ đến tận thế Chúa Giê-su vẫn hiền lành và khiêm nhường. Khiêm nhường đã từ bỏ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống mang thân phận con người sinh trong hang lừa máng cỏ, đến chết, chết trên thập giá không có nơi gối đầu. Hiền lành đã tha thứ tội lỗi cho những phạm nhân như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình theo luật cũ ném đá đến chết, Chúa chỉ nói: “Tôi không kết án chị, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chúng con hết lòng quyết tâm trở về để được ơn cứu độ vi chúng con tin lòng nhân lành luôn chờ đợi và tha thứ lỗi lầm chúng con, Ame
n.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 12, 14-21
Lời Chúa : 12,
“Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép.”
Suy Niệm :
Sau một loạt bài dạy về hiền lành và khiêm nhường trong lòng, hôm nay Ngài đã thực hành lời nói của mình. Thua cuộc tranh luận ngày hôm qua: “Các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người” (c.14). Chúa Giê-su không đối đầu, âm thầm rời bỏ nơi ấy, đi rao giảng nơi khác.
Thánh Matthêu đã nhận ra sự kiện này ứng nghiệm với lời tiên tri Isaia: “Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói” (c.).
Quả thật từ thuở bình sinh đến bây giờ, và từ bây giờ đến tận thế Chúa Giê-su vẫn hiền lành và khiêm nhường. Khiêm nhường đã từ bỏ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống mang thân phận con người sinh trong hang lừa máng cỏ, đến chết, chết trên thập giá không có nơi gối đầu. Hiền lành đã tha thứ tội lỗi cho những phạm nhân như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình theo luật cũ ném đá đến chết, Chúa chỉ nói: “Tôi không kết án chị, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chúng con hết lòng quyết tâm trở về để được ơn cứu độ vi chúng con tin lòng nhân lành luôn chờ đợi và tha thứ lỗi lầm chúng con, Ame
n.
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015
TA MUỐN LÒNG NHÂN TỪ
THỨ SÁU TUẦN XV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 12, 1-8
Lời Chúa : 12,8
“Vì nếu các ông
biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ",
chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng
là chủ ngày Sabbat".
Suy Niệm :
Chương 12 Tin mừng
Matthêu gồm những cuộc trạnh luận giữa Chúa Giê-su và vị lãnh đạo Do thái giáo
về những đặc tính của nếp sống tôn giáo. Cuộc tranh luận hôm nay về việc giữ
ngày Sabbat, giống như ngày Chúa nhật ngày nay. Ngày Sabbat là ngày nghỉ làm việc,
nhằm dành riêng cho Chúa và thăm viếng anh em. Các người biệt phái trông thấy
môn đệ Chúa vì đói đã bứt bông lúa ăn, họ liền nói các môn đệ Ngài làm điều
không được phép. Chúa Giê-su đưa ra trường hợp vua Đavít vì đói ăn bánh tiến
dâng trong đền thờ chỉ dành cho tư tế, và các tư tế làm việc trong đền thờ ngày
sabbat mà không mắc tội để giải thích cho họ về tinh thần của luật. Xét trên nền
tảng, tất cả luật được lập ra phục vụ sự sống và tình yêu con người. Cao hơn,
luật giúp vươn đến mật thiết với Thiên Chúa và chung sống hài hòa với anh em. Đó
là hy lễ đẹp nhất Thiên Chúa muốn. Không
dừng lại ở chỗ các môn đệ, các biệt phái còn có ý nói rằng Chúa Giê-su cũng
không phải Đấng từ Thiên Chúa đến, không phải là Đấng Messia. Chúa đã khẳng định
với họ Ngài cao hơn đền thờ, và chủ ngày Sabbat.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
cho chúng con yêu mến luật phép của Chúa, vì làm cho con người tự do và phát
triển nhân đức cao hơn. Xin ban chúng con tấm lòng từ tâm để yêu thương nhau
nhiều hơn là phán xét anh em mình Amen.
HÃY HỌC CÙNG TA
THỨ NĂM TUẦN XV – THƯỜNG
NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊ 11, 28-30
Lời Chúa : 11, 29
“Hãy học cùng
Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được
bình an.”
Suy Niệm :
Chúa Giê-su mời gọi học cùng Ngài, học từ trái tim bị lưỡi
đòng đâm thâm thâu, trái tim hiền lành và khiêm nhường. Ngài giới thiệu một cái
ách tình yêu, tình yêu không biên giới, không phân biệt, yêu cả kẻ thù, và tha
thứ cho kẻ đã giết mình.
Lý trí và kiêu căng dẫn đến hận thù, làm gánh nặng và khó nhọc
con tim. Chỉ hiền lành và khiêm nhường đem lại bình an trong tâm hồn.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con cố sức học gương hiền lành và
khiêm nhường của Chúa. Xin cho chúng con trở nên bé thơ, sống đơn sơ, sống thực
với đời để đem an vui đến cho gia đình, và cho mọi người, Amen.
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN.
THỨ TƯ TUẦN XV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 11, 25-27
Lời Chúa : 11, 25
“Khi ấy, Chúa
Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã
giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại
mạc khải cho những kẻ bé mọn.”
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay là lời cầu nguyện bộc khởi của Chúa
Giê-su, ca tụng tình yêu Chúa Cha đối với con người. Thiên Chúa luôn ban ơn sủng
và sự thật Ngài cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Thiên Chúa không loại bỏ,
không phân biệt. Tuy nhiên, từ con người có hai thái độ: thái độ của những kẻ
bé mọn, khiêm tốn đón nhận lời Ngài dạy dỗ; và thái độ của những kẻ tự cao cho
mình thông thái không đón nhận lời rao giảng của Ngài. Những người thông thái mà
Chúa Giê-su muốn nói đến chính là giới luật sĩ và biệt phái, đến với Chúa đầy tự
mãn am hiểu luật Môsê, và đến với Chúa bằng tìm cách bắt bẻ và chống đối.
Con Tim đón nhận Thiên Chúa. Lý trí không hiểu được Thiên
Chúa, vì lý trí thì hữu hạn mà Thiên Chúa thì vô hạn. Vả lại lý trí thì đi đến
ý tưởng; còn Thiên Chúa là Đấng Tự hữu. Ý tưởng và Tự hữu là hai bình diện khác
nhau.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chúng con là những con người bé nhỏ, xin ban Thánh
Thần soi sáng mở rộng tâm hồn chúng con để lắng nghe ý Chúa nói, và dễ nhận thấy
Chúa hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, Amen.
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015
KHÔNG CHỊU SÁM HỐI
THỨ BA TUẦN XV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 11, 20-24
Lời Chúa : 11,24
“Vậy Ta bảo thật
các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn
ngươi".
Suy Niệm :
Lời rao giảng đầu
tiên của Chúa Giê-su là mời gọi sám hối (Mt 4,17). Các phép lạ kèm theo nhằm ý
nghĩa tương tự. Phép lạ còn biểu lộ tình thương và quyền năng đồng thời vén mở
khuôn mặt Thiên Chúa và Con Ngài.
Sám hối là tâm
tình đầu tiên giúp biến đổi, đổi đời sống cũ, đời sống tội lỗi con người để đón
nhận Nước Trời. Không chịu sám hối vì ta không đối diện với sự thật của mình,
hay ta nhìn thấy rất rõ nhưng vì lý do nào đó: vụ lợi, đang sống an vui, tự cao
tự đại như thành Capharnaum, một thành được hưởng nhờ điều tốt lành của Chúa, mà
không chịu sám hối.
Sôđôma và Gômôra
là hai thành bị thiêu đốt vì sống sa đọa trong tội lỗi (St 19, 15-29). Tuy
nhiên, trong ngày phán xét họ sẽ được khoan dung vì họ không được nghe rao giảng
cũng như nhìn thấy phép lạ mà chính Chúa đã là cho thành Corozain, Bethsaiđa, đặc biệt Capharnaum, được
xem trung tâm của Chúa Giê-su khi thi hành sứ vụ.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, trước
sự cứng lòng của dân Chúa đã thổn thức. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự quyến
rũ của thế gian, xác thịt mà đón nhận, nhất là rao giảng tin mừng cứu độ của
Chúa, Amen.
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015
QUYẾT LIỆT CỦA TIN MỪNG
THỨ HAI TUẦN XV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 10, 34 – 11,1.
Lời Chúa : 10, 39
“Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.”
Suy Niệm :
Sau khi đòi buộc các tông đồ từ bỏ của cải vật chất thế gian, giờ Chúa yêu cầu các ông khước từ các quan hệ tình cảm thân mật riêng tư: cha mẹ, con cái, mẹ chồng nàng dâu, và ngay cả chính bản thân để sống trọn vẹn theo Chúa và vì danh Ngài phục vụ anh em. Trong bài Tin mừng đến ba lần nhắc đi nhắc lại cụm từ: “không xứng đáng với Thầy” (c.37-38). Chỉ những ai dám yêu Ngài hơn người thân, dám vác thập giá mình mà theo, người ấy mới xứng đáng với Thầy.
Rất quyết liệt. Thật ra Chúa Giê-su không gạt bỏ giá trị chữ hiếu trong văn hóa nhân loại, nhưng chọn Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của muôn loài và phần rỗi của anh em mới quan trọng, vì trong chọn lựa này ta được tất cả mà không mất một gì hết.
Đừng quên rằng Chúa Giê-su liều hy sinh mạng sống vì chúng ta trước.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám hy sinh, vượt qua sự yên vui tạm bợ của bản thân, vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 10, 34 – 11,1.
Lời Chúa : 10, 39
“Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.”
Suy Niệm :
Sau khi đòi buộc các tông đồ từ bỏ của cải vật chất thế gian, giờ Chúa yêu cầu các ông khước từ các quan hệ tình cảm thân mật riêng tư: cha mẹ, con cái, mẹ chồng nàng dâu, và ngay cả chính bản thân để sống trọn vẹn theo Chúa và vì danh Ngài phục vụ anh em. Trong bài Tin mừng đến ba lần nhắc đi nhắc lại cụm từ: “không xứng đáng với Thầy” (c.37-38). Chỉ những ai dám yêu Ngài hơn người thân, dám vác thập giá mình mà theo, người ấy mới xứng đáng với Thầy.
Rất quyết liệt. Thật ra Chúa Giê-su không gạt bỏ giá trị chữ hiếu trong văn hóa nhân loại, nhưng chọn Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của muôn loài và phần rỗi của anh em mới quan trọng, vì trong chọn lựa này ta được tất cả mà không mất một gì hết.
Đừng quên rằng Chúa Giê-su liều hy sinh mạng sống vì chúng ta trước.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con dám hy sinh, vượt qua sự yên vui tạm bợ của bản thân, vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa, Amen.
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN TRUYỀN CỦA CHÚA
CHÚA NHẬT XV – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 6, 7-13
Lời Chúa : 6, 8-9.
“Người
chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được
mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi
dép, nhưng không được mặc hai áo.”
Suy Niệm :
Nhóm mười tông đồ được Chúa Giê-su chọn theo Ngài, đa số các
ông là dân chài. Được Chúa dạy dỗ một thời gian, hôm nay Chúa sai các ông, từng
hai người một, ra đi:
Ngài ban cho các ông: quyền trên các thần ô uế, rao giảng sự
thống hối.
Ngài căn dặn họ: đừng mang gì; không mang bị mang bánh;
không mang tiền trong túi; chân đi dép và đừng mặc hai áo.
Một người ra đi, không phải tha phương cầu thực mà ra đi rao
giảng, không nhà cửa, không người quen thân thuộc, không có điểm tựa, với số
hành lý trên có thể sống được không?
Thật tuyệt vời hình ảnh người tông đồ Chúa ! Duy chỉ có mình
Thiên Chúa là tất cả cho cuộc đời, ngoài ra không có một thứ gì khác.
Ngày nay không đòi hỏi người môn đệ đúng theo nghĩa đen hình
ảnh trên. Tuy nhiên, Thiên Chúa là trên hết, phó thác và là hành trang của cuộc
đời. Đồng thời tâm hồn siêu thoát, không bám níu của cải vật chất là cốt tủy,
là chân dung người môn đệ thì bất biến, muôn đời.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa sai Hội thánh đi đến với những người nghèo
khó, lao động, bệnh hoạn tật nguyền. Xin chúc lành cho các công cuộc truyền
giáo của Hội thánh, và xin cho có nhiều môn đệ nhiệt thành phục vụ, Amen.
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ THẬT.
THỨ BẢY TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 10, 24-33
Lời Chúa : Mt 10, 32-33
"Vậy ai
tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy
là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối
nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay có năm ý chính: 1/ Thân phận của Chúa
Giê-su cũng là thân phận của người tông đồ: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ
không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là
khá rồi” (c.25) 2/ Hãy mạnh dạn rao giảng: “Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh
sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà” (c.27) 3/ Đừng sợ
người đời, vì: "Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết
được linh hồn” (c.28) 4/ Người tông đồ
được Chúa Cha hằng chăm sóc gìn giữ: “Phần
các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi” (c.30) 5/ Giá chúng ta phải
trả cho sự thật, sự chọn lựa quyết định của mình: làm theo ý của ai ? Sợ người
đời hay sợ Thiên Chúa ? Không có trường hợp thứ ba.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho chúng con, và cầu nguyện
cho mọi Kitô hữu can đảm hành động theo đòi hỏi quyết liệt của Tin mừng, Amen.
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015
THÁNH THẦN CỦA CHA CÁC CON.
THỨ SÁU TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 16-23
Lời Chúa : Mt 10, 19
“Khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào
và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải
chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”
Suy Niệm :
Chúa Giê-su chuẩn bị tâm lý và hành trang cho các tông đồ thật kỹ lưỡng.
Ngài đã lột tả hết thân phận của họ, thân phận đầy cam go của người Kitô hữu một
cách rõ ràng, không giấu diếm. Đời họ ví như chiên ở giữa sói rừng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng.”
(c.16). Cụ thể: họ sẽ bị nộp, sẽ bị đánh đập, sẽ bị điệu đến nhà cầm
quyền và vua chúa, bị tra hỏi, bị thù ghét và cuối cùng
là bị giết. Ngày nay chúng ta dễ hiểu vì chính Chúa Giê-su đã chịu như vậy, các
thánh tử đạo cũng đã chấp nhận, và người Kitô hữu sẽ còn bị bách hại cho đến tận
thế.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su cho biết không phải để sợ, nhưng để can đảm và bền
đỗ đón nhận vì Ngài ban Thánh Thần ở cùng họ.
Làm sao chúng ta dám sống theo những giá trị Tin mừng mời gọi.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con từ bỏ mọi sự vinh hoa phú quý của thế gian,
và xin cho chúng con can đảm làm chứng nhân Tin mừng giữa đời, Amen.
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015
HÀNH TRANH NGƯỜI TÔNG ĐỒ
THỨ NĂM TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 10, 7-15
Lời Chúa : Mt 10, 7
“Nước
Trời đã đến gần.”
Suy
Niệm :
Sau khi
trao ban quyền năng, Chúa Giê-su sai các tồng đồ ra đi rao giảng. Ngài dặn dò
họ những lời hết sức tâm tình và đơn giản. Hành trang của các tông đồ vỏn vẹn:
loan báo Nước Trời đã đến gần và đem bình an đến với mọi người. Không còn thứ
gì khác.
Sự dặn
dò cùa Chúa Giê-su có thể chia thành hai ý chính: tâm tình trước khi đi và phong
thái cư xử những nơi đến.
Trước
khi đi: Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đừng mang bao bị. Đừng
mặc hai áo. Đừng đi giày dép hay cầm gậy (c.9-10).
Những
nơi đến: Chúc bình an cho ai, nhà nào, làng nào đón nhận. Chấp nhận ai, nhà nào
làng nào không đón tiếp, rời bỏ đi nơi khác.
Dốc hết
toàn tâm, toàn lực phục vụ Nước Thiên Chúa và anh em, và không dính bám vào của
cải vật chất làm can trở công việc loan báo.
Đó là
hành trang muôn đời của người tông đồ Chúa ở mọi thời đại.
Cầu
Nguyện :
Lạy
Chúa, xin cho chúng con, nhất là những bậc dâng mình hiến thân phục vụ nước
Chúa và anh em, tín thác trọn vẹn vào Chúa, vì Chúa đã hứa tiên vàn tìm kiếm
nước Thiên Chúa trước rồi mọi việc Chúa ban thêm, Amen.
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015
ĐÁP LỜI
THỨ TƯ TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 1-7
Lời Chúa : Mt 10, 6
"Các con
hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".
Suy Niệm :
Sau khi nghe lời
mời gọi khẩn thiết của Chúa Giê-su, nhóm mười hai mau mắn đáp lời. Ngài ban cho
các ông đầy đủ quyền năng cho sứ mệnh: trừ ma quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Từ
nay không còn gọi các ông là môn đệ nữa, mà gọi là tông đồ: nghĩa là được sai
đi.
Chúa sai các
ông đi đến chiên lạc nhà Israel. Có lẽ Ngài muốn hoàn thiện dân tộc được Chúa
chọn trước khi rao giảng cho toàn dân ngoại. Không phải phân biệt nhưng để thuận
tiện và hiệu quả tốt trong việc rao giảng. Và khi tìm đến chiên lạc chắc chắn sẽ
còn nhiều người lắng nghe. Nội dung các tông đồ rao giảng cũng là lời Ngài khởi
đầu: “ Nước Trời đã gần đến”.
Thần ô uế là thiên thần sa ngã, chống lại Thiên Chúa, muốn cám dỗ con
người phạm tội bất trung với Chúa. Chúng hiện diện khắp nơi trên thế giới qua
các hình thức dối trá, tham lam, trộm cắp, giết người, gian tà, sa đọa… Khử trừ
ma quỷ là một trong những dấu hiệu cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
ban thêm ơn thần khí xuống trên chúng con có đủ sức chống trả sự dữ đang bủa
vây cũng như đang xâm phạm lòng chúng con, để chúng con nên xứng đáng con cái
Chúa, Amen.
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015
LỜI MỜI GỌI KHẨN THIẾT.
THỨ BA SAU TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 9, 32-38
Lời Chúa : Mt 9,
“Người liền bảo
môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng
sai thợ đi gặt lúa".
Suy Niệm :
Phần đầu Tin mừng
Chúa Giê-su chữa người câm. Đây phép lạ cuối cùng của mười phép lạ thánh
Matthêu kể trong hai chương 8 và 9. Đám đông dân chúng kinh ngạc trầm trồ, còn
Biệt phái thì gièm xiểm nói Ngài nhờ quỷ.
Phần sau bài
Matthêu sơ lượt cuộc hành trình của Chúa đi khắp nước Do thái: rao giảng, dạy dỗ,
đem tin mừng và làm phép lạ chữa lành bệnh tật cho dân chúng, rồi đi đến kết luận:
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ
như những con chiên không có người chăn” (c.).
Chứng kiến con
người thiếu tình yêu, thiếu lý tưởng trong cuộc sống. Chúa Giê-su mời gọi các
tông đồ mở lòng quãng đại để sẵn sàng đi đến với muôn dân.
:Lời mời gọi
này lúc nào cũng cần kíp trong mọi thời đại.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
cho những người trẻ trong giáo hội mau mắn lên đường dấn thân phục vụ Chúa và
tha nhân rao giảng Tin mừng, và xin Chúa chúc lành các công cuộc truyền giáo của
Hội thánh, Amen.
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015
THIÊN CHÚA HẰNG QUAN TÂM
THỨ HAI TUẦN
XIV - THƯỜNG NIÊN
THÁNH MARIA
GORETTI, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 9, 18-26
Lời Chúa : Mt 9, 18
"Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến
đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."
Suy Niệm :
Bài Tin mừng Matthêu hôm nay tương tự bài Marcô kể
Chúa Giê-su chữa con gái ông Giarô, trưởng hội đường, chết sống lại và người phụ
nữ băng huyết mười hai năm sờ vào áo Ngài lành bệnh mà ta đã có dịp nghe.
Chúa Giê-su tiếp xúc hết mọi tầng lớp trong xã hội,
và quan tâm đến nỗi thống khổ của từng người chạy đến với Ngài. Hai phép lạ liên tiếp Ngài thực hiện đều
mời gọi đức tin của con người hợp tác: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu
chữa con." (c.22). Thật ra
nhờ đức tin con người khám phá ra tình yêu thương Thiên Chúa hằng quan tâm đến
mình.
Cuộc đời là một hình
trình đầy cam go gian khổ. Chính lúc trải qua những giây phút ấy con người mới
cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng
có đức tin kiên vững để phó thác cuộc đời trong tay Chúa, và cũng để nhận ra
tình Chúa luôn bao bọc chở che chúng con, Amen.
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015
THIÊN CHÚA KHIÊM HẠ, DÂN LÀNG ĐỊNH KIẾN
CHÚA NHẬT TUẦN XIV – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 6, 1-6.
Lời Chúa : 6, 4
“Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh
bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Suy Niệm :
Không rõ Chúa Giê-su đã rời quê hương bao lâu. Hôm nay cùng với các môn
đệ trở về với đồng bào mình. Ngài cũng giảng dạy, nhiều người nghe sửng sốt thốt
lên: "Bởi đâu ông này
được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những
sự lạ thể ấy?”(c.2).
Tuy nhiên họ
không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế từ trời xuống, gần gủi, và tầm thường để tiếp
xúc với mọi người, mà đưa ra những lời lẽ phủ nhận: “Ông này chẳng phải bác thợ mộc
con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa
và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" (c.3).
Tại sao lạ như vậy? – Thưa, vì họ nhìn Ngài bằng những phạm
trù, định kiến tương quan xã hội: gia đình, nghề nghiệp, họ hàng, địa vị v/v… Đối
với họ, Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ lầu son gác tía, cung vàng điện ngọc,
giàu sang quyền quý.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn người anh em tầm thường gặp
hàng ngày trong đời sống mà nhận ra hình ảnh Chúa muốn đến với chúng con, Amen.
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015
TIỆC CƯỚI VÀ RƯỢU MỚI
THỨ BẢY TUẦN XIII – THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ EELISABET – BỒ ĐÀO NHA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 9, 14-17
Lời Chúa : 9,
“Chúa Giêsu nói
với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang
đang còn ở với họ?”
Suy Niệm :
Thánh Matthêu thuật lại việc các môn đệ Gioan hỏi
Chúa Giê-su: "Tại sao chúng tôi và những người
biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" (c.).
Ăn chay, hãm
mình, hy sinh là hình thức sám hối để đền tội. Người Do Thái có một ngày cả nước
ăn chay là ngày Lễ Xá Tội (Lv 23,29). Ngoài ra, tùy lòng đạo đức riêng có thể họ
ăn chay thêm hai lần một tuần trong tâm tình trông chờ đấng cứu thế. Thường thường
người ăn chay tỏ vẻ mặt buồn rầu để cho người khác biết mình đạo đức.
Họ hỏi đúng
ngay Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-su dùng hình ảnh vui nhộn của buổi tiệc cưới trả lời:
Ngài ví mình là chú rể, các môn đệ mình là khách dự tiệc. Và ví rượu mới phải
được chứa vào bầu da mới diễn tả cho họ biết về giáo lý mới Ngài giảng dạy cần phải
có tâm hồn mới để đón nhận.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin làm cho tâm hồn chúng con vui tươi trong mọi
hoàn cảnh ở đời, và xin đừng để chúng con ghen tị với anh em khi họ được thuận
lợi phần hồn cũng như phần xác, Amen.
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
XIN CẢM ƠN ANH TÔMA
THỨ SÁU TUẦN XIII – THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 20, 24-29.
Lời Chúa : Ga
20,
“Người nói với
Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra
và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin".
Suy Niệm :
Không kể sứ thần hiện ra làm chứng, trước khi hiện ra với các
tông đồ lần thứ hai có Tôma, Chúa đã hiện ra với it nhất là bà Maria
Mácđala và lần đầu với các tông đồ. Lời Tôma nói hôm nay mới biết là ông
đã không tin tất cả những xảy ra trước nốt. Tôma cũng không nhận ra bình an của
Chúa Giê-su ban thể hiện trên khuôn mặt các tông đồ, không nhận ra sự khác biệt
tâm trạng họ khi Chúa bị đóng đinh và sau khi đã gặp được Chúa sống lại. Quả
ông là một người cứng lòng tin. Ông đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh, thọc bàn tay
vào cạnh sườn, mới tin.
Tuy nhiên, hết lòng cảm ơn Tôma đã làm trước điều mà hậu thế chắc
chắn sẽ đòi, nhất là thời đại mệnh danh khoa học như hôm nay. Giả sử không có
anh nói lên những điều xác minh cụ thể, thì rõ ràng nhân loại sau này mà nghe
rao giảng Chúa đã sống lại là chuyện nực cười.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã quan phòng sắp đặt sự cố vắng mặt
tông đồ Tôma để củng cố đức tin cho ông và cho loài người chúng con. Không được
đẹp lòng Chúa ngay khi đó cho lắm nhưng đã có lợi cho đức tin chúng con rất nhiều.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh Tôma vô vàn, Amen.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)






























