THỨ NĂM TUẦN THỨ XIV – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 7-15
LỜI CHÚA : Mt 10, 8
“…..Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
SUY NIỆM :
Sau một thời gian thọ huấn, sống với Chúa nghe dạy dỗ, chứng kiến phép lạ, thấy gương sáng của Thầy, giờ Chúa Giêsu sai các môn đệ thực hành công việc tông đồ: Rao giảng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ.
Tin mừng hôm nay ghi lại ba điều. Một, lời rao giảng Nước Trời đã gần đến. Khi Chúa Giêsu xuất hiện cũng là lúc lời hứa ban Nước Trời sẽ được thực hiện. Nước Trời đã đến qua sự hiện diện của chúa Giêsu và qua máng thông ơn là Ngài, Thiên Chúa sẽ ban muôn hồng ân cho nhân loại.
Hai, người môn đệ ra đi truyền giáo từ bỏ mọi sự, phải siêu thoát khỏi vòng tục lụy vật chất, tiện nghi, của cải, danh vọng. Có vậy các ông mới đặt tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong bàn tay Ngài.
Ba, rao giảng là việc không dễ dàng, sẽ có nhiều nghịch cảnh phía trước. Có người muốn nghe, người không; có người chấp nhận, người đả kích. Nếu gặp người niềm nở đón tiếp thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Nơi nào người ta không tiếp nhận mà còn ngược đãi, thì đi nơi khác.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 7-15
LỜI CHÚA : Mt 10, 8
“…..Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
SUY NIỆM :
Sau một thời gian thọ huấn, sống với Chúa nghe dạy dỗ, chứng kiến phép lạ, thấy gương sáng của Thầy, giờ Chúa Giêsu sai các môn đệ thực hành công việc tông đồ: Rao giảng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ.
Tin mừng hôm nay ghi lại ba điều. Một, lời rao giảng Nước Trời đã gần đến. Khi Chúa Giêsu xuất hiện cũng là lúc lời hứa ban Nước Trời sẽ được thực hiện. Nước Trời đã đến qua sự hiện diện của chúa Giêsu và qua máng thông ơn là Ngài, Thiên Chúa sẽ ban muôn hồng ân cho nhân loại.
Hai, người môn đệ ra đi truyền giáo từ bỏ mọi sự, phải siêu thoát khỏi vòng tục lụy vật chất, tiện nghi, của cải, danh vọng. Có vậy các ông mới đặt tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, phó thác mọi sự trong bàn tay Ngài.
Ba, rao giảng là việc không dễ dàng, sẽ có nhiều nghịch cảnh phía trước. Có người muốn nghe, người không; có người chấp nhận, người đả kích. Nếu gặp người niềm nở đón tiếp thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Nơi nào người ta không tiếp nhận mà còn ngược đãi, thì đi nơi khác.
Có lẽ bắt nguồn từ văn hóa định cư dẫn đến sự tích lũy, làm cho quan hệ con người có khuynh hướng vụ lợi. Càng văn minh, càng phát triển thì con người càng tính toán, càng so đo hơn thiệt. Người môn đệ Chúa thì không.
“…..Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhiệt thành ra đi loan báo tình thương của Chúa với mọi người. Và xin cho chúng con có lòng quãng đại chia sẻ vật chất với những người chung quanh, Amen.
“…..Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhiệt thành ra đi loan báo tình thương của Chúa với mọi người. Và xin cho chúng con có lòng quãng đại chia sẻ vật chất với những người chung quanh, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét