THỨ BA TUẦN THỨ 30 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 18-21
LỜI CHÚA : Lc 13, 21
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
SUY NIỆM :
Bằng dụ ngôn kép minh diễn đề tài: Nước Thiên Chúa, qua hai sự việc thường thấy trong cuộc sống hằng ngày ở Do thái: Hạt cải và Tấm men.
Hạt cải thì bé nhỏ, khi lớn lên thành cây cao ba mét, chim trời có thể làm tổ và nương nấu. Tấm men thì mong manh, được bỏ vào ba đấu bột, tất cả khối đều dậy men. Hai hình ảnh trên gợi lên một vương quốc vĩ đại có thể quy tụ mọi dân tộc, Israel lẫn ngoại giáo.
Ở trung tâm của hai dụ ngôn có cùng một tiến trình từ phát triển đến trưởng thành. Khởi đầu vương quốc rất khiêm tốn nhưng quá trình nối khớp với nhau diễn ra một cách không thể đảo ngược.
Tuy nhiên, có lẽ Chúa Giêsu không nói đến diễn tiến đang xảy ra của Nước Chúa như thế nào trong dòng lịch sử, mà chỉ nhấn mạnh đến viễn ảnh chung cuộc vào thời cuối cùng của lịch sử.
Nước Trời đã đến gần với con người, xua đuổi Satan, sự dữ. Thói giả hình và những chống đối cản trở bước tiến của những người loan báo tin mừng không thể ngăn chận được sự giải thoát sau cùng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, đến muôn đời chúng con sẽ ca tụng quyền năng và tình thương của Chúa, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 18-21
LỜI CHÚA : Lc 13, 21
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
SUY NIỆM :
Bằng dụ ngôn kép minh diễn đề tài: Nước Thiên Chúa, qua hai sự việc thường thấy trong cuộc sống hằng ngày ở Do thái: Hạt cải và Tấm men.
Hạt cải thì bé nhỏ, khi lớn lên thành cây cao ba mét, chim trời có thể làm tổ và nương nấu. Tấm men thì mong manh, được bỏ vào ba đấu bột, tất cả khối đều dậy men. Hai hình ảnh trên gợi lên một vương quốc vĩ đại có thể quy tụ mọi dân tộc, Israel lẫn ngoại giáo.
Ở trung tâm của hai dụ ngôn có cùng một tiến trình từ phát triển đến trưởng thành. Khởi đầu vương quốc rất khiêm tốn nhưng quá trình nối khớp với nhau diễn ra một cách không thể đảo ngược.
Tuy nhiên, có lẽ Chúa Giêsu không nói đến diễn tiến đang xảy ra của Nước Chúa như thế nào trong dòng lịch sử, mà chỉ nhấn mạnh đến viễn ảnh chung cuộc vào thời cuối cùng của lịch sử.
Nước Trời đã đến gần với con người, xua đuổi Satan, sự dữ. Thói giả hình và những chống đối cản trở bước tiến của những người loan báo tin mừng không thể ngăn chận được sự giải thoát sau cùng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, đến muôn đời chúng con sẽ ca tụng quyền năng và tình thương của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét