THỨ HAI TUẦN 18 - THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 14, 22-36
LỜI CHÚA : Mt 14, 27
Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"
SUY NIỆM :
Ngay buổi chiều Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót dân chúng, đến gần sáng Chúa tỏ quyền năng trên thiên nhiên đối với các môn đệ mà Matthêu nhấn mạnh “chiếc thuyền”, hình ảnh Giáo hội.
Sau khi cho dân chúng ăn no nê, Chúa Giêsu cho các môn đệ xuống thuyền, còn Ngài giải tán dân chúng rồi lên núi một mình cầu nguyện (22). Ngoài khơi con thuyền của các ông bị sóng đánh ngược gió (24), Chúa đi trên mặt biển đến với các ông (25).
Trong lúc các môn đệ cố sức để chống chọi với sóng gió, thấy Chúa xuất hiện các ông hoảng hốt tưởng là ma, và sợ hãi la lên (26). Bấy giờ Ngài liền bảo: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (27). Chúa giúp họ nhận ra Ngài. Ở đây Ngài nói: “Chính Thấy đây”, một cách rõ hơn Ngài nói: “Ta Đây”, thành ngữ theo Kinh Thánh, Thiên Chúa dùng để tự biểu lộ với dân Ngài.
“Con thuyền” hình ảnh tượng trưng Giáo hội. Cảnh tượng con thuyền gặp bão như Giáo hội gặp thử thách. Chúa Giêsu bảo đảm không để cho các môn đệ một mình trong cơn sóng gió, cũng như Chúa không bao giờ để Giáo hội phải tự mình chống chọi với mọi thế lực ma quỷ và thế gian.
Giáo hội thừa kế sứ mệnh của các tông đồ cũng tuyên xưng Thầy mình là “Con Thiên Chúa” (33), là Đấng chiến thắng sức mạnh Ác thần. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ Giáo hội giống như các môn đệ xưa rằng trung kiên đức tin, đừng sợ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ngự trị tâm hồn chúng con luôn mãi, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét