Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

ĐỀN THỜ


CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY – NĂM B

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 2, 13-15
Lời Chúa: Ga 2, 16b
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”
SUY NIỆM :
Vào thời Đức Giêsu, lễ Vượt Qua là một trong ba đại lễ, buộc người Do Thái ở khắp nơi phải hành hương về Đền thánh Giêrusalem để sát tế và ăn bữa tiệc chiên Vượt Qua kỷ niệm biến cố Xuất Hành, ngày Đức Chúa đã dùng Môsê giải phóng con cháu Giacóp là dân Do Thái khỏi ách làm nô lệ của dân Ai Cập.
Mở đầu trình thuật xác định khung cảnh và địa điểm: Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Đây là lần đầu tiên lên đền thờ mà Gioan kể lại ngay từ đầu cuộc sống rao giảng công khai của Ngài (13).
Toàn bản văn cho thấy Chúa Giêsu thể hiện một hành động và hai lời nói. Trước tiên, chứng kiến cảnh tục hoá đền thờ bằng những dịch vụ: buôn bán chiên, bò, bồ câu và quày đổi tiền, Chúa đã lấy dây làm roi mà xua đuổi tất (14-17).
Đền Thờ là dấu chỉ Đức Chúa hiện diện giữa dân Người. Chúa Giêsu hành xử như thế để bênh vực sự thánh thiêng của Thiên Chúa bị xúc phạm. Hành động thanh tẩy này cho thấy mối liên hệ của Ngài với Chúa Cha, đồng thời chứng tỏ việc tẩy uế Đền thờ được tiên liệu cuộc thanh tẩy vào thời cánh chung đang tiến hành.
Thứ đến, Chúa Giêsu đưa ra yêu cầu chính đáng xoá bỏ tập tục bất xứng đối với Thiên Chúa. Và Ngài đáp ứng việc đòi dấu lạ của người Do thái bằng một lời huyền nhiệm về Đền thờ. Ở đây không phải đền thờ vật chất mà ông cha họ đã mất bốn mươi sáu năm xây cất. Chúa Giêsu muốn nói đến đền thờ thân thể Ngài, nằm trong mồ ba ngày sống lại (20). Chúa Giêsu sử dụng kiểu nói ẩn dụ để gọi thân thể mình là Đền Thờ.
“Người Do Thái” (18), ám chỉ các chức sắc Đền Thờ là các Tư tế và thầy Lêvi. Có thể các hoạt động mua bán đổi tiền cần thiết phục vụ cho tế tự, nhưng phải đưa ra bên ngoài khuôn viên đền thờ, còn ở đây nó nằm trong, và nhất là trong tay gia đình của vị đại tư tế nhằm vụ lợi. Họ đã làm băng hoại đạo đức và cả mục đích của nhà Cha Ngài.
Họ đã quên rằng con người không thể làm tôi hai chủ Thiên Chúa và tiền của được. Và như vậy họ cũng đã bất trung với vai trò đã tạo nên chức vụ của họ. Đó là nuôi dưỡng dân Chúa. Của nuôi dưỡng này giờ chính Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng họ: “Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ” (47).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, con người ngày nay chạy theo lợi nhuận và xác thịt đã làm đạo đức suy đồi, tục hóa đền thờ Chúa và đặc biệt đền thờ tâm hồn chúng con. Xin Chúa thanh tẩy tất cả. Xin cho chúng con biết giữ mình trong sạch xứng đáng Chúa ngự, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét