Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Lễ Vật Vĩnh Cữu

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay 
Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 5,20-26
Lời Chúa: Mt 5,23-24
"23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. "
Chia sẻ:
Không có thứ gì tốt đẹp để làm của lễ cho bằng tình yêu, vì trong tình yêu thì hoàn toàn thánh thiện và trong tình yêu thì không có chỗ nào tội lỗi hiện diện.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình yêu Thiên Chúa đến muôn muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét