Thứ
Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 21, 33-43.45-46
Lời Chúa: 21, 38
"… Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi"
Chia sẻ: Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su kể dụ ngôn ông chủ
xây một vườn nho rồi cho những người tá điền thuê. Đến mùa thu hoạch, ông chủ cho
các đầy tớ đến thu hoa lợi, họ lần lượt giết các tôi tớ, rồi đến người con của
ông để đoạt gia tài. Hai tội này rất dễ vấp phạm xét theo chiều kích yêu người
và tham lam. Quả thật phản ngược với tâm tình mùa chay mà Giáo hội dạy con cái
mình sống
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở rộng tâm hồn để con yêu người
và xem nhẹ vật chất và cho đôi tay con giang ra để làm việc lành giúp đỡ anh
em, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét