Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Lời Phản Bội Ngọt Ngào

Thứ Tư Tuần Thánh
Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 26, 14-25
Lời Chúa: (Mt 25) Giu-đa kẻ nộp Người cũng hỏi : "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?"
Chia sẻ: Ngày nay đọc lại vụ án Chúa Giê-su chúng ta dễ hiểu vì mọi sự đã được phơi bày. Quả thật, nếu chúng ta ở vào địa vị  như các môn đệ Chúa ngày xưa, khi nghe lời này thì thấy anh Giu-đa thật ngây thơ đáng thương. Và vài giờ sau đó anh cũng làm một động thái tương tự, dùng nụ hôn trìu mến để làm dấu chỉ nộp Thầy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su khổ nạn, xin đừng để chúng con mang hai khuôn mặt. Xin cho chúng con đức can đảm và lòng trung thành giữ lời nói và hành động là một, là chính con người của mình, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét