Thứ Ba Sau
Tuần II Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa
Giê-su theo thánh Gioan 3, 7-15
Phúc Âm: Ga 3,
13-15
"Không ai lên
trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng
như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo
lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời".
Suy Niệm
Trong Cựu Ước,
hình ảnh con rắn đồng được Môisê treo lên là dấu hiệu cứu độ: Ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng với niềm tin vào Thiên Chúa thì được cứu.
Ðức Giêsu, Con
Thiên Chúa bị trên thập giá, ai tin vào Người cũng sẽ được cứu chuộc
và được đem về trời nơi Người phát xuất.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con là người có niềm tin vào Chúa, thế nhưng chúng con sống và thể
hiện niềm tin chưa được hoàn hão. Xin cho đức tin chúng con.mỗi ngày một
lớn lên và chiếu tỏa.cho những người chúng con gặp gỡ để họ nhận ra sự hiện
diện của Chúa, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét