Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

TÌNH YÊU VÀ PHẢN BỘI

THỨ TƯ TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 26, 14-25
Lời Chúa: 26,
"Thưa Thầy, có phải con không?"
Suy Niệm:
Mở đầu Bài Thương khó hôm nay kể lại một nghịch cảnh diễn ra hai kế hoạch khôn cùng: Một bên là mưu toan gian ác của kẻ phản bội: “Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?". (c.16).
Và bên kia là ước nguyện tình yêu Chúa thật ấm cúng của cuộc họp mặt thầy trò: “Các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" (c.17).
Quang cảnh bửa ăn cuối cùng của thầy trò thật đầy ắp tình người, nhưng tình tiết cuộc nói chuyện của thầy trò thì bi ai sầu thảm: “Người nói: "Thầy nói thật với các con: “Có một người trong các con sẽ nộp Thầy" (c.21).
Tại nơi đây, ngay trong bửa tiệc này xảy ra cuộc thư hùng của thiện ác, của tình yêu và phản bội. Đoạn sau chót của bài đọc có vẻ sự ác thắng thế: “Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?"(c.25). Chúa đáp: "Ðúng như con nói" (c.25).
Đây là thời của thế gian, của tội lỗi lấn lướt.
Cầu Nguyện:
Kính lạy Vua KiTô, Vua Tình Yêu. Chúa một mực yêu thương dù loài người chúng con phản bội. Xin cho chúng học đòi bắt chước Chúa từ nụ cười, ánh mắt, lời nói và hành động luôn thể hiện tình yêu: Yêu Chúa và yêu người, Amen.








Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

THỨ BA TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 13, 21-33. 36-38.
Lời Chúa: 13, 21
Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy".
Suy Niệm:
Với tuổi đời ba mươi ba, tuổi tràn đầy sinh lực nhất của đời người, thế mà Chúa Giê-su liên tục báo tin cái chết của mình sắp xảy đến cho mọi người. Hôm qua nhân chị Maria xức dầu thơm cho Ngài, Giuda phản ứng trắng trợn thì Ngài nói: "Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta” (Ga12,7
). Hôm nay Ngài tiếp: “Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa” (c.35).
Chúa Giê-su ra đi. Chúa chết. Chúa gánh vác hết tội lỗi nhân loại. Với quan quyền Philatô vì sợ mất chức tước, không dám bênh vực người vô tội. Với giáo quyền Do Thái, các thượng tế và luật sĩ ganh tị vì sợ dân bỏ mình mà tin theo Chúa nên kết án tử. Với giới tài phiệt buôn bán trong thành Giêrusalem sợ mất mối lợi làm giàu. Với dân chúng trong thành bị lợi dụng làm theo mục đích đen tối của những kẻ xúi giục. Và cả với mười hai môn đệ thân tín nữa: anh Giuda tham lam tiền bạc bán Chúa, ông Phêrô nhút nhát yếu đuối chối bỏ thầy, và những người còn lại chạy trốn hết.
Cầu Nguyện:
Kính lạy Vua Giê-su Kitô, vì yêu chúng con mà chịu cực hình và chịu chết. Xin cho chúng bỏ những thú vui xác thịt, tránh xa tội lỗi mà vác thánh giá đời mình theo Chúa đến cùng, Amen.


NGUYÊN NHÂN CHÍNH BẢN ÁN CHÚA GIÊ-SU

THỨ HAI TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 12, 1-11.
Lời Chúa: 12, 11.
“Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.”
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thánh Gioan tường thuật rất rõ về thời gian lẫn không gian: “Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại” (c.1). Diễn ra năm việc: Thứ nhất: “Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người.” (c.2); Thứ hai: “Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau” (c.3); Thứ ba: “Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" (c.5); Thứ tư: “Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại” (c.9); Cuối cùng: “Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu” (c.10-11).
Càng ngày Chúa Giê-su càng tiến gần đến cái chết, và nguyên nhân ngụy tín, biện minh chính nghĩa kết án của thượng tế Caipha: “Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt" (Ga 11,50), đã hé lộ chân tướng, hé lộ sự thật là do: “nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.” (c. 11).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xưa vì sợ dân chúng bỏ họ mà tin theo Chúa là nguyên nhân dẫn đến cái của Chúa, mà nay cũng nguyên nhân đó đã dẫn đến cái của những người con Chúa. Chúa đã tha tội cho họ thì xin Chúa mở lòng trí để họ từ bỏ tính ghen tị, gian ác để đón nhận chân lý mà chung sống với mọi người trong tình yêu và hòa bình, Amen.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

SUY TÔN CHÚA LÀ VUA.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – KIỆU LÁ
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 11, 1-10
Lời Chúa: 11, 8-10
“Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!".
Suy Niệm:
Lễ Lá là ngày lễ để tôn kính Chúa Kitô là Vua. Dân Do thái nhiều lần tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài khước từ vì cái nhìn của họ vụ lợi, trần thế, và vì giờ của Ngài chưa đến. Ðây là lần đầu tiên trong cuộc đời trần thế Chúa Giêsu chính thức đồng ý cho dân chúng tung hô vạn tuế Người là Vua. Người vào Giêrusalem, thành của vua cả trong phong cách đế vương.
Sau này bị bắt, Ngài minh nhiên khẳng định với: “Thầy thượng tế lại hỏi: "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?". Chúa Giêsu đáp: "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây".
(Mc 14,61-62)
Các sách Phúc Âm đều ghi đậm nét vẻ vương giả của Người để khai mở một vương quốc mới. Vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc của yêu thương và an bình như Người đã nói trước mặt
Philatô: "Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai tôn trọng sự thật thì nghe tiếng Tôi" (Ga 19,37).
Chúa Kytô là Vua trời đất, Vua trên hết các vua, Vua của mọi cõi lòng.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng chính vinh quang này Chúa mở màn cho cuộc khổ nạn thương đau.
Xin cho chúng con bằng lòng chịu những sự khốn khó hằng ngày để chia sẻ đau khổ và thập giá với Chúa, Amen.





KHAI MÀO ĐẤNG CỨU THẾ NHÂN LOẠI

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 11, 45-56
Lời Chúa: 11, 50
“Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". 
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay diễn ra sau phép lạ Chúa Giê-su cho anh Lazarô chết sống lại. Chắc chắn lúc này dân chúng theo Ngài ngày càng đông dường như phong trào. Tình thế lan rộng đến nỗi khiến các thượng tế và biệt phái chính thức họp công nghị để bàn chủ đề: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ.” (c.47). Họ đưa ra lý do thuần tính trần thế: “Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta" (c.48). Và thượng tế Caipha đưa một ý kiến sáng suốt cũng mang tính trần thế như vậy: "Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt" (c.50). 
Thánh sử Gioan đã kết luận trong bài Tin mừng: “Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối” (c.51-52).
Thật nực cười là Chúa Giê-su đã bị kết án chết trước phiên tòa xảy ra. Và cũng thật ngây thơ cho thượng tế Caipha và cả hội đồng là Chúa đã chết mà đền thờ Gieerrusalem và cả đất nước Do thái cũng bị phá hủy hoang tàn đổ nát nốt vào năm 70.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chết cho chúng con được sống. Xin thương những người tội lỗi chưa hồi tâm về với Chúa, và thương dân tộc Do thái mau về đoàn tụ xây dựng quê hương tốt đẹp dương thế cũng như trên thiên quốc, Amen.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

SỰ THẬT TỎ BÀY QUA HÀNH ĐỘNG

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 10, 31-42
Lời Chúa 10, 37-38.
“Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".
Suy Niệm:
Người Do Thái tìm đá ném Chúa Giê-su vì họ cho rằng Ngài nói lời phạm thượng tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Nhưng Chúa nói với họ: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" (c.32).
Ngày hôm qua Ngài đã cho chúng ta biết lời Ngài là lời hằng sống. Hôm nay Ngài dẫn chứng Ngài đã làm nhiều việc tốt lành cho chúng ta. Đây là tình yêu chân chính, tình yêu chân thật. Tình yêu đúng nghĩa là đem đến sự tốt lành và sự sống sung mãn cho người mình yêu.
Lời nói của Chúa Giê-su và hành động của Ngài là một. Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài đến để làm chứng cho sự thật: “Để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha" (c.38).
Dân Do Thái chống đối Ngài vì không tin sự thật, nhưng cũng: “Có nhiều kẻ tin Người” (c.42).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa là Đấng chân thật, tốt lành. Xin thanh tẩy lòng trí chúng con nên trong sạch và ngay chính, để đem tình yêu và sự thật gieo rắc vào lòng người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày, Amen.








Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

LỜI HẰNG SỐNG

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V - MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 8, 51-59
Lời Chúa: Ga 8, 51
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết".
Suy Niệm:
Con-người-tôn-giáo có hai sự sống: sự sống thể lý và sự sống tâm linh. Thể lý sống nhờ hơi thở; Tâm linh sống nhờ thần khí, nhờ lời Chúa. Chúa Giê-su giảng cho người Do Thái về sự sống thứ hai này, nhưng họ thì hiểu theo sự sống thể lý. Sự chết thể lý Thiên Chúa đã ấn định cho tất cả muôn loài, người và vật như nhau, đều phải chết (Gv 3, 18-19). Sự chết của tâm linh là sống không theo thần khí, mà sống theo đường tội lỗi và chết trong tội lỗi.
Lời Chúa là thần khí, là lời hằng sống. Những ai sống tuân giữ lời Thiên Chúa, tức là được Thần Khí Chúa ở cùng thì dù có chết cũng chỉ giấc ngủ, giấc an nghỉ. Con gái ông Giairo đã chết, Đức Giêsu thấy người ta thổi kèn đánh trống và khóc lóc inh ỏi, Ngài bảo họ : Con bé đâu có chết, nó ngủ đó thôi”, người ta cười rộ chế nhạo Ngài! (x Mc 5,39).  Cả khi anh Ladarô được an táng trong mộ bốn ngày đã bốc mùi, Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ : La-da-rô đã an nghỉ, Thầy phải đi đánh thức dậy(Ga 11,11).
Tội lỗi gây ra sự chết; Lời Chúa có sự sống muôn đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa biết tội lỗi khiến con người chết trầm luân nên đã ban lời hằng sống. Xin giúp chúng con bỏ đường tội mà tuân giữ và sống theo lời Chúa dạy kẻo phải thiệt hại mạng sống đời đời, Amen.











Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

PHÚT CHIA SẺ TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT  V - MÙA CHAY
LỄ TRUYỀN TIN – LỄ TRỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 26-38.
Lời Chúa: 1, 35
“Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa”. 
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay quá quen thuộc với mọi người tín hữu, thuật lại cuộc đối thoại chớp nhoáng đại diện của hai loài thụ tạo, vỏn vẹn có năm câu thốt nên lời và một câu trong ý tưởng, nhưng bao gồm sự hiện diện cả gia đình Thiên Chúa: Chúa Ba Ngôi và hai thụ tạo cao quý nhất của Ngài. Cuộc đối thoại này, nhờ sự xin vâng của Đức Maria, làm thay đổi toàn diện thế giới đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Thật diễm phúc cho con người là Đức Maria đáp lời cách mau mắn.  Dĩ nhiên Mẹ có một đức tin mạnh mẽ, nhưng không thể không có yếu tố ý lực câu cuối cùng của sứ thần nói với Mẹ: “vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được" (c.37).
Ngưỡng mộ đức tin vĩ đại của Mẹ đã đón nhận tất cả mầu nhiệm, và ngưỡng mộ quyền năng và tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa, đã ban tặng Chúa Con cho loài người để Chúa Con đem con người trở về với Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, nhờ đức khiêm nhường Đức Maria đứng trước sự bối rối ngỡ ngàng đã tín thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, xin giúp chúng con học hỏi nhân đức của Mẹ, và nhờ sự cầu bầu của Mẹ chúng con tín thác cuộc đời cho Chúa, Amen.


LỜI RAO GIẢNG BẰNG MẠNG SỐNG.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 21-30
Lời Chúa: 8,28
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai.” 
Suy Niệm:
Liên tiếp trong những ngày qua Chúa Giê-su mạc khải cho dân chúng cả luật sĩ và biệt phái về Chúa Cha và Ngài là Chúa Con cứu chuộc, nhưng họ không hiểu về Chúa Cha và cũng không tin nhận Ngài.
Sắp đến lúc Chúa Giê-su dùng mạng sống mình để rao giảng: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.
Người ta giết Chúa có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do lớn nhất là Ngài sống thực thi trọn vẹn ý Chúa Cha và sống cho tình yêu nhân loại. Cái chết của Chúa nằm trong ý định cứu độ của Thiên Chúa và cũng chứng minh thần tính của Ngài. Ngoại trừ ba lần mạc khải cho các môn đệ Chúa cũng đã mạc khải cho dân, luật sĩ và biệt phái: “Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.( Ga 3,14 ). “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Ga 12,32).
Và cuối cùng, khi Ngài tắt hơi trên thập giá thì: “Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con nhận biết Chúa. Xin chó mỗi người chúng con trung thành theo Chúa đến cùng đến cùng kẻo uổng công trình Chúa cứu chuộc, Amen.

NHÂN TỪ VÀ BAO DUNG

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 1-11
Lời Chúa: 8, 11
“Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy khung cảnh một vụ án có một tội phạm nhưng đến hai quan tòa. Quan tòa kết án và quan tòa tha thứ. Luật sĩ và biệt phái đem đến Chúa Giê-su một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình cốt gài bẩy tố cáo Ngài. Đây là chuyện có thực. Nó vẻ lên tình tiết bi hùng. Bi là mở màng thật dữ dằn rùng rợn; hùng là kết thúc rất nhân hậu. Bi là hình ảnh người phụ nữ ngoại tình sắp bị ném đá đến chết; Hùng là hình ảnh chị ra về trong hân hoan và an bình. Bi là luật sĩ và biệt phái dùng chị ta làm cớ để tố cáo Chúa; Hùng là Chúa chỉ nói khống giữa trời mà mưu kế quỷ quyệt tan biến cách êm thắm nhẹ nhàng. Bi là người ta đem đồng loại của mình làm chế diễu và vật thí; Hùng là Chúa trả lại tất cả giá trị và mạng sống con người đồng loại mình.
Lòng nhân từ và bao dung Chúa đã ban cho chị cuộc sống mới.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con ngưỡng mộ tình yêu bao dung của Chúa. Chúng con tin tưởng lòng từ bi thương xót Chúa mà ăn năn trở về. Và xin cho chúng con đừng bao giờ lên án kết tội anh em, Amen.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CHA ĐÃ SAI CON

CHÚA NHẬT V – MÙA CHAY – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Lời Chúa: 11, 42
“Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con".
Suy Niệm:
Có lẽ đã đến lúc Chúa Giê-su muốn khép lại cuộc tranh luận của dân chúng về căn tính của Ngài bằng phép lạ cho anh Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngay cả chị Martha khi còn ở nhà Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" (c. 25-26) thì chị mạnh mẽ thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian" (c. 27).
Nhưng khi ra đến mộ Lazarô Chúa bảo:  "Hãy đẩy tảng đá ra" (c.39), Martha là chị người chết thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày" (c.39).
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người (c. 45).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúng con tin Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến cứu chuộc nhân loại đem về hưởng sự sống và hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con biết sống cuộc sống của Chúa, hằng ngày siêng năng lãnh nhận các bí tích, làm việc bác ái và chuyên tâm cầu nguyện, Amen.



ÔNG NÀY THẬT LÀ ĐẤNG KITÔ.

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY
THÁNH VINH SƠN FERRÊ, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 7, 40-53
Lời Chúa 7, 52
"Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa".
Suy Niệm:
Tin mừng hôm qua kể người Do Thái không tin Chúa Giê-su là Đấng Kitô, vì họ cho rằng Đấng Kitô xuất thân một nơi không ai biết; còn Chúa Giê-su thì gốc tích quá rõ ràng. (Ga 7, 27)
Hôm nay ngay sau khi nghe Chúa giảng, có một cuộc tranh luận rất sôi nổi và gay gắt cả ba hạng người: Thứ nhất, dân chúng bất đồng ý với nhau: “có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" (c. 40-42). Thứ hai, một số vệ binh được thượng tế và biệt phái sai đến để bắt Chúa đành không chấp hành mệnh lệnh ra về và trả lời với thủ lãnh họ rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy" (c.46). Thứ ba, “Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" (c.50-51).
Các thượng tế và biệt phái thành kiến với Chúa Giê-su; bít kín những tiếng nói sự thật của dân chúng, mỉa mai sự hồn nhiên của các vệ binh và vùi dập lòng trung thực của Nicôđêmô.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, lòng tự mãn kiêu căng, ganh tị ghen ghét của các thượng tế và biệt phái đã kết án Chúa. Xin cho chúng con sống khiêm nhường tự hạ để đón nhận Chúa và những anh em nghèo hèn bé mọn, Amen.







Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

KHI NIỀM TIN KHÔNG ĐÚNG

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 7, 1-2. 10. 25-30
Lời Chúa: 7, 26
“Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô?” 
Suy Niệm:
Người Do Thái đang bắt tìm bắt Chúa Giê-su. Khi đến gần Lễ Lều Ngài cũng muốn lên đó giảng dạy, vì dịp này dân chúng quy tụ mừng lễ rất đông nhưng Ngài không dám đi công khai. Lễ Lều là lễ tạ ơn mùa màng hoa trái Chúa ban, được tổ chức hàng năm, lễ vui kéo dài cả tuần.
Chúa Giê-su giảng dạy về Chúa Cha và tỏ bày cho dân biết rằng Ngài được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc thế gian, nhưng người Do thái chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên biết Ðức Giêsu xuất thân từ gia đình Nazarét, họ không biết Chúa Cha nên không tin nhận Ngài là Ðức Kitô: “Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.” (c. 30).
Không biết dẫn đến không tin. Biết sai dẫn đến tin sai. Tin sai dẫn đến hành động sai.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con học hỏi giáo lý và đạo Chúa cho kỹ lưỡng tường tận, và cũng xin đừng để chúng con nhận xét anh em qua vẻ bên ngoài mà xúc phạm đến hình ảnh Chúa, Amen.




Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

CUỘC ĐỜI ĐẦY PHIÊU LƯU TÌNH Ý.

NGÀY 19 / 3 – THÁNH GIU-SE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 1, 16. 18-21. 24a
Lời Chúa: Mt 24a

“Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”.
Suy Niệm:
Kinh Thánh không nói gì nhiều về thánh Giu-se ngoài một vài thông tin: “Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria” (c.16), làm nghề thợ mộc. Thánh Giu-se là người như thế nào?
Về thể lý, cao to thấp bé không quan trọng nhưng Ngài là người đẹp và có sức khỏe vì có tâm hồn đẹp và khỏe mạnh gánh vác một gia đình có nhiều biến động. Về nhân bản, khôn ngoan, can đảm và công chính: “Giuse bạn của bà là người công chính” (c.19). Chữ công chính trong kinh thánh có nghĩa vượt trên nhân bản, còn là sống và làm theo ý Chúa mọi đàng. Đức Maria chắc chắn là đẹp vì có tâm hồn trong trắng tuyệt vời. Nhưng thử hỏi một thiếu nữ trinh sạch đã đính hôn với mình giờ phản bội bằng bào thai trong bụng có thể chấp nhận được không? Lời sứ thần báo trong giấc mơ làm thế nào tin đó là sự thật? "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần” (c.20). Chúa Thánh Thần làm cách nào mà người phụ nữ có thai? Đành rằng cuộc đời là một ẩn số, nhưng đứng trước một thực tại có quá nhiều huyền nhiệm cao siêu như thế này làm sao hiểu được?
Chắc hẳn thánh Giu-se có đức tin mạnh mẽ và được hướng dẫn bởi nguồn lực siêu linh của Chúa Thánh Thần.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có một người cha là thánh Giu-se công chính tuyệt vời. Xin giúp chúng con theo học gương nhân đức người, tín thác cuộc đời hoàn toàn cho Chúa, nhờ vào sự bầu cử của người, Amen.




Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

THIÊN CHÚA CHA – ĐẤNG YÊU THƯƠNG – ĐẤNG HẰNG SỐNG.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY
Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, Giám mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 5, 17-30
Lời Chúa:
"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy”.
Suy Niệm:
Đời sống Chúa Giê-su có thể tóm gọn bốn chữ vâng lời và yêu thương. Đức vâng lời kết hiệp và làm theo ý Chúa Cha hoàn toàn; Đức yêu thương quy hướng về Chúa Cha và ôm trọn toàn thể nhân loại. Chúa Con là hiện thân Chúa Cha, không thể tách Chúa Cha khỏi Chúa Con. Tình yêu Thiên Chúa là sự sống đời đời:Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy.” (c. 26) và nhờ đó nhân loại: “Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời” (c.29).
Và thêm một nguyên nhân nữa dẫn đến cuộc khổ nạn của Chúa: “Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.” (c 17)
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống thực hành lời Chúa để biến đổi tâm hồn trong mùa chay thánh này, Amen.


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

ANH MUỐN LÀNH BỆNH KHÔNG ?

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY.
THÁNH PATRICIÔ, GIÁM MỤC 
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 5, 1-3a. 5-16.
Lời Chúa: Ga 5, 8
“Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về".
Suy Niệm:
Gioan nói đến chuyện Ngài chữa bệnh cho một anh bất toại ba mươi tám năm tại hồ Bếtdatha, gần Cửa Chiên dẫn vào khuôn viên Đền thờ Giêrusalem.
Hồ này khá lớn, hình chữ nhật, được ngăn làm hai phần. Có năm hành lang, nơi đây người bệnh nằm la liệt. Họ mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền khác nhau, nhưng ai đến đây cũng nuôi một hy vọng khỏi bệnh. Giữa bao người ốm đau tàn tật đó, dường như Đức Giêsu chỉ thấy một mình anh. Ngài biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên chõng một thời gian dài hơn nửa đời người. Chính Đức Giêsu đã đến với anh và mở lời: “Anh có muốn trở nên lành mạnh không?” (c. 6). Câu hỏi có vẻ thừa, nhưng lại chạm đến nỗi khát khao sâu thẳm trong lòng. Nó đụng đến nỗi đợi chờ mỏi mòn của anh suốt bao năm qua. Anh bất toại không trả lời câu hỏi vì anh không biết Người, nhưng anh lại muốn trải lòng cho người lạ này thấy cái ngõ cụt của mình, những lý do khiến anh phải nằm ở đây lâu đến vậy: “Tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước động. Lúc tôi tới đó, thì người khác đã xuống trước tôi rồi”(c.7). Anh bất toại mong có một người bạn đem anh xuống nước đầu tiên. Anh mơ thấy ngày trồi lên từ hồ nước, ướt sũng, nhưng đi lại bình thường. Anh chẳng tin rằng ngày ấy là hôm nay. Ngài nói với anh: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà về!”:
Vì chữa bệnh cho anh vào ngày sabát, Ngài đã bắt đầu bị chống đối (c.16).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là những người tội lỗi tật nguyền, tâm hồn chúng con bất toại đã lâu. Xin Chúa thương cứu chữa chúng con, Amen.

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC TIN DÂN NGOẠI.

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 4, 43-54
Lời Chúa: Ga 4, 50
“Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
Suy Niệm:
Gioan tường thuật phép lạ Chúa Giê-su đã làm lần thứ hai tại Cana, nơi Ngài biến nước thành rượu. Nhưng khác với lần trước, phép lạ lần này người hưởng không phải dân Cana mà là dân ngoại, con trai một ông quan ở Capharnaum, nhờ vào đức tin của ông và cả gia đình ông. Chắc hẳn ông và gia đình đã bàn bạc với nhau và tin tưởng chỉ có Chúa Giê-su mới chữa anh sống được. Nên khi con ông hết bịnh, gia nhân đi đón và báo tin vui cho ông, vì họ đã biết rõ mục đích và nơi ông đi đến.
Thoạt đầu Chúa thử lòng tin của ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin" (c.48). Nhưng ông vẫn nài xin: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết" (c. 49). Chúa thấy ông đặt tin tưởng vào Ngài nên bảo: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi", và: “Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
Hết sức ngưỡng mộ đức tin của viên quan này. Ước muốn xin Chúa đến nhà, nhưng chỉ nghe Chúa nói thôi, ông đã tin hoàn toàn là thật.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cứu chữa, ban niềm vui và sự sống cho hết thảy những ai có lòng tin. Xin cho chúng con dù ở hoàn cảnh thuận hay không thuận tiện cũng một lòng tin tưởng Chúa đoái thương và gìn giữ chúng con trong quyền năng và tình yêu của Ngài, Amen.


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN

CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 3, 14-21
Lơi Chúa: Ga 3,14
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.
Suy Niệm:
Trong thời Cựu Ước Thiên Chúa đã mạc khải cho tổ phụ dân Do Thái Ngài là Đấng Tự Hữu, Sáng Tạo, Quyền Phép, Công Thẳng…
Tin mừng Chúa nhật hôm nay Chúa Giê-su mạc khải Thiên Chúa Tình Yêu và Ngài là Đấng Cứu Độ: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”.
Chúa dùng một hình ảnh có sẵn trong Cựu Ước, nhưng rất ít được người Do Thái thời đó quan tâm, để nói với Nicôđêmô cũng như nói với dân rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,14).
Tuy nhiên, Chúa đã đến nhưng không phải tất cả mọi người đều tin. “Và đây là án phạt: đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa” (Ga 3,19).
Ánh sáng và sự tối tăm Gio-an đề cập không mang nội dung luân lý là nhân đức hay tội lỗi mà chỉ là tin nhận hay khước từ Tin Mừng về một ‘Thiên Chúa yêu thương thế gian tới nỗi…. Nói cách khác, bóng tối là vẫn nhắm mắt tin vào một Thiên Chúa công thẳng và luận phạt, một Thiên Chúa chỉ biết lên án và trừng trị. Ai cứ cố chấp ở lì trong bóng tối đó, chắc chắn sẽ bị lên án thôi. Lý do là vì mọi việc người ấy làm, cho dầu trong cái nhìn của con người có là tốt lành thánh thiện tới mấy đi nữa, thì cũng vẫn chưa phải là được thực hiện trong Thiên Chúa tình yêu xót thương và cứu độ. Còn ánh sáng đơn giản sẽ là nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, để mở lòng đón nhận ơn cứu độ đầy từ tâm của Thiên Chúa: “Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa" (Ga 3,21).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin dẹp bỏ tất cả những ý riêng, tính hư nết xấu trong chúng con để cho lòng mình trong sạch đón nhận Tin mừng và ơn cứu độ Chúa, Amen.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁI ĐỘ TỰ TÍN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 18, 9-14

Phúc Âm: Lc 18, 14
“Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Cầu Nguyện:
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su đưa ra hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người biệt phái và một người thu thuế. Hai người này tượng trưng hai giới nổi bậc: công chính và tội lỗi. Chúa không nhằm dạy cách thức đi vào chiều sâu cầu nguyện, nhưng Ngài nhắm đến những người mà Luca mở đầu thẳng thừng:Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác” (Lc 18,9).
“Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi"(Lc 18,11-12). Rõ ràng người biệt phái giữ luật Chúa nghiêm minh. Tất cả những lời lẽ ông kể ra là thật, có thật, nhưng thái độ và ý tứ khoa trương và khinh bỉ người khác. Ông tự mãn về mình hơn là cầu nguyện với Chúa.
Đang khi ấy: “Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội" (Lc 18,13). Quả thật, anh thực tâm chú ý tha thiết nài xin lòng nhân từ Chúa thương xót cho mình. Thế thôi.
Và Chúa nói: “Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không.” (Lc 18,14).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, dưới nhiều hình thức chúng con nhiều khi cũng giống người biệt phái trong dụ ngôn. Xin cho chúng con bắt chước anh thu thuế hết lòng khiêm nhượng ăn năn sám hối tội lỗi chúng con xúc phạm trong quá khứ, Amen.



Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

CỐT TỦY ĐẠO CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ 12, 28b-34

Lời Chúa: 12, 34
“Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". 
Suy Niệm:
Các luật sĩ là những ông thầy thông kinh bác sử. Họ giữ pho luật gồm có 613 điều: chia ra 248 điều tích cực buộc phải làm, và 365 điều tiêu cực cấm không được làm. Họ bối rối không biết giới luật nào là quan nhất. Gặp Chúa Giê-su đang giảng dạy lời Chúa là cơ hội tốt, nên hỏi Người: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"(Mc 12,28b). Chúa Giê-su trả lời: “Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình”. Tuy nhiên ở một đoạn khác Ngài nói: “Ai cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ tù đày là làm cho chính Chúa”(Mt 25,31-46).
Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Và Ngài yêu con người là Ngài yêu hình ảnh ấy. Chúng ta yêu nhau là cũng yêu hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người. Nếu chúng ta không tin nhận hình ảnh Thiên Chúa trong người anh em thì yêu người là điều không thể thực thi, không thể yêu kẻ thù.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, yêu Chúa quá khó yêu người lại càng khó hơn, nhưng lời Chúa dạy chúng con không thể không làm. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con nhận ra Chúa hiện diện trong anh em, và ban đức ái để chúng con mến Chúa yêu người, Amen.





Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 11, 14-23
Lời Chúa: 11, 20
“Còn nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
Suy Niệm:
Sống cõi đời đòi buộc con người phải chiến đấu bản thân mới mong đạt được hạnh phúc và sự sống đời đời. Chiến đấu để phát triển nhân đức và chiến đấu để không sa vào tội lỗi. Cả hai cuộc chiến trên đều dùng lời Chúa và nhờ ơn Chúa mới chiến thắng. Nhược bằng con người quay lưng lại với Thiên Chúa như cha ông người Do Thái xưa: “họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ.” (Giê 7,23) thì cũng sẽ hư mất. 
Trong bài tin mừng Chúa Giê-su trừ quỷ câm và anh nói được tức thì. Dân chúng chứng kiến đều bỡ ngỡ, nhưng có vài người chế diễu cho rằng Ngài nhờ quỷ vương mà trừ quỷ con. Vương hay con quỷ vẫn là quỷ.
Cuộc chiến Nước Thiên Chúa và Satan vẫn còn tiếp diễn triền miên, Chúa Giê-su nói Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi rồi, và mời gọi chúng ta cộng tác.
Cuộc chiến này không có giải “Hòa”, không mập mờ hàng hai.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã cứu chữa anh câm khỏi tay quỷ, xin cứu chữa chúng con. Xin giúp chúng con tiến thân trong luật pháp Chúa, chúng con tin tưởng và cậy trông ở Ngài, Amen.

KHÔNG HỦY BỎ, NHƯNG KIỆN TOÀN.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU, 5, 17-19
Lời Chúa: 5, 17
“Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.
Suy Niệm:
Luật lệ giúp con người tu thân. Sống phải tu thân để thành người và nên thánh. Luật căn bản nhất trong đạo Chúa là luật bác ái, mến Chúa yêu người. Luật tình yêu này đặt trên nền tảng tôn trọng và tin tưởng. Sự kiện này tiêu biểu cho sự tuân giữ luật lệ Chúa và Giáo hội. Không có sự đe dọa hay cưỡng bách tín hữu tuân giữ lề luật. Tinh thần đích thực tuân giữ lề luật là lòng mến. Không có tình mến dù bộ luật hoàn hão đến đâu cũng trở nên khuôn sáo và nặng nề.
Những biệt phái và các luật sĩ là giới trung thành lề luật. Họ tuân giữ không sai chạy một chấm phết, nhưng cốt yếu chỉ để khoe khoang tự mãn cho mình là công chính và khinh khi những người không giữ luật nghiêm chỉnh như họ.
Chúa Giê-su đã chỉ trích thái độ giả hình đó. Ngài không phải phá luật lệ, nhưng Ngài tuân giữ rất chặt chẽ và sinh động. Biệt phái và Luật sĩ cho mình công chính vì tuân giữ luật; Chúa Giê-su cho tuân giữ luật là nhờ ơn Chúa, con người mới nên công chính, nên thánh.
Ngài đến kiện toàn bộ luật một khuôn mặt mới: Tình yêu.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, thương ban lề luật cho chúng giúp chúng con nên trọn lành, nhưng nhiều khi chúng con giữ luật Chúa cách nhạt nhẽo và máy móc. Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, giữ luật Chúa trong trong tình yêu, và đến với Chúa trong hoan lạc và bình an, Amen.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

TÌNH YÊU VÀ THA THỨ

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATT HÊU 18, 21-35
Lời Chúa: 18, 27. 31
“Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
Suy Niệm:
Mở đầu bài Tin mừng: “Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" (Mt 18,21) và “Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy(Mt 18,21). Rồi Chúa đưa ra một dụ ngôn chủ nợ và con nợ minh họa về Nước Trời. Một người vừa là con nợ của ông vua vừa là chủ nợ của người anh em, và cùng một lời van xin cả hai: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Ông vua động lòng thương tha cho anh, nhưng chính anh thì không nghe bắt con nợ anh bỏ tù.

Một trong những điều kiện của tình yêu là sự hiểu biết. Ta không thể yêu ai hay thứ gì mà ta không biết. Hiểu biết mang nghĩa sâu rộng hơn là hiểu biết sự thật và sự hiểu biết dẫn ta đến thông cảm.
Sự thật của con người là yếu đuối, tội lỗi, hữu hạn và bất toàn. Tình yêu thông cảm cho sự thật ấy bằng tha thứ. Đó là cử chỉ của ông vua. Ngược lại, không tha thứ vì không thông cảm nghĩa là không có tình yêu nốt. Đó là hành vi của đầy tớ con nợ của ông vua và là chủ nợ của người anh em.
Tha thứ làm mới lại, làm tươi tốt và phong phú tình yêu. Không có tha thứ cũng đồng nghĩa không có tình yêu. Cuộc sống là ngục tù.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con. Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con tha thứ lỗi lầm cho nhau, Amen.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO KẺ CÓ LÒNG TIN.

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY
THÁNH PHANXICA RÔMA, NỮ TU
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 4, 24-30
Lời Chúa: Lc 4, 26
“Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi.” 
Suy Niệm:
Lúc này Chúa Giê-su đang ở trong hội đường quê nhà. Dân chúng các thành và các làng mạc nghe Chúa giảng dạy nhận ra Ngài là Đấng có uy quyền, nhưng bà con và hàng xóm làng Nazaret quê Ngài thì mỉa mai ông không phải con bà Maria và ông Giu-se bác thợ mộc đó sao. Họ không tin. Có thể một phần do tính ngạo mạn họ nhìn Ngài với vẻ bề ngoài và ý thức giai cấp, cũng có thể do tính ích kỷ chỉ muốn Chúa làm phép lạ cho quê mình hưởng mà thôi. Chúa Giê-su trưng dẫn hai sự kiện trong lịch Cựu Ước, tiên tri Êlia khi trời nắng hạn được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn, và tiên tri Elisêô chữa người phong cùi, không một người nào trong Israel mà chỉ có Naaman, người Syria". Ngài chứng minh sứ mạng cứu thế của mình không dành riêng cho quê nhà hay cho Israel mà còn cho mọi nước mọi dân tộc, cho những kẻ có lòng tin.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đức tin là sự chấp nhận và có sức mạnh cảm hóa tâm hồn. Chúng con cũng cứng lòng, không nghe lời giảng dạy và biến đổi. Xin trong mùa chay thánh này biết từ bỏ tính hư nết xấu để mỗi ngày chúng con phát triển nhân đức tốt đẹp hơn, Amen.


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN.

CHÚA NHẬT III – MÙA CHAY – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 2, 13-15
Lời Chúa: Ga 2, 19
“Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
Suy Niệm:
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ và nói: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán" (Ga 2, 16). 
Với lòng nhiệt thành nhà Chúa, Chúa Giê-su không chấp nhận cảnh tượng mua bán bất chính trong Đền Thờ của Chúa Cha. Người đã thể hiện uy quyền Con Thiên Chúa tẩy uế đền thờ, và khẳng định rằng từ nay việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất là đền thờ mới, đền thờ thân xác Phục Sinh của Người: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
Mỗi người KiTô hữu cũng là đền thờ của Thiên Chúa ngự, được thánh hóa từ ngày chịu bí tích rửa tội, phải luôn làm sạch tâm hồn ra mới.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, tiền bạc và của cải vật chất đã làm chủ cuộc đời chúng con, vì tham lam nó chúng con đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi cho anh em và người thân yêu. Xin Chúa thương ban cho chúng con quả tim mới, quả tim trong sạch và biết yêu thương nhau, Amen.










Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

NIỀM VUI CON ĐI HOANG TRỞ VỀ NHÀ.

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 15, 1-3. 11-32
Lời Chúa: Lc 15, 23-24
“Người cha bảo các đầy tớ: "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy". 
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su cũng dành cho các Biệt phái và các Luật sĩ trong bối cảnh những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần nghe Ngài giảng. Các Biệt phái và các Luật sĩ tự cho mình là công chính tỏ vẻ khó chịu: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng" (Lc 15,2). Chúa đã đưa ra dụ ngôn người con thứ hư hỏng xin cha chia gia tài rồi bỏ nhà ra đi ăn chơi phúng phí tiêu tan đến nỗi không có gì để ăn. Anh hồi tâm quay về nhà xin cha tha lỗi và người cha hết đổi vui mừng truyền mở yến tiệc.
Tình yêu đòi hỏi sự gần gủi và chăm sóc, ước mong điều tốt đẹp và sự sống dồi dào cho người mình yêu. Hình ảnh người thu thuế và người tội lỗi là hình ảnh người con hoang đàng trong dụ ngôn người cha nhân hậu, Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin hết lòng cảm tạ đã tỏ chúng con biết Chúa nhân hậu hằng đón chờ chúng con ăn năn quay về. Chúa đã ban cho đời chúng con thêm vui tươi hoan lạc tin tưởng vào sự thứ tha Chúa, cho dù chúng con không còn xứng đáng làm con Chúa nữa, Amen.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

LOAN BÁO TỬ NẠN CHO THƯỢNG TẾ VÀ KỲ LÃO

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 21,33-43. 45-46
Lời Chúa: Mt 21, 38
"Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó".
Suy Niệm:
Hôm nay Chúa Giê-su nói với các thượng tế và các kỳ lão Do Thái về dụ ngôn: ông chủ, vườn nho, tá điền, các đầy tớ, Đứa con thừa tự và mùa thu hoạch. Ông chủ là Thiên Chúa. Vườn nho là Nước Trời. Được rào giậu, xây hầm ép và tháp canh là những giới răn giới luật Thiên Chúa đã lập ra. Tá điền là giới giáo quyền thượng tế và kỳ lão. Các đầy tớ là các tiên tri Chúa sai đến giảng dạy. Đứa con thừa tự là Chúa Giê-su. Mùa thu hoạch là làm sinh lợi phần rỗi linh hồn muôn người.
Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn đặc biệt, điển hình là các thượng tế và các kỳ lão để chăm sóc dân Người, nhưng giới giáo quyền Do Thái đã cứng lòng, hướng dẫn vào đường vô ơn bội nghĩa. Ngài đã sai các tiên tri đến nhắc nhở nhưng bị đối xử tàn tệ. Thiên Chúa sai con một của Ngài là Chúa Giê-su, nhưng họ vẫn đan tâm hành hạ và giết chết. Lời cảnh tỉnh trên các thượng tế và biệt phái hiểu Chúa muốn nhắn nhủ mình nhưng họ không hoán cải mà còn tìm cách bắt giết Ngài.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chết để sinh lợi nhiều phần rỗi linh hồn, cho dân tộc mới xuất hiện, cho Hội thánh Chúa khai sinh. Xin cho chúng con lo canh tác vườn nho Chúa được nhiều hoa trái là chăm lo tu thân tích đức sống yêu thương nên gương sáng tốt đẹp giữa thế giới sa đọa này, Amen.