Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

CHÚA GIÊ-SU CÓ THẬP GIÁ, KHÔNG CÓ GHẾ NGỒI.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 20,47-28
Lời Chúa: Mt 20, 18-19
“Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện xảy ra trên đường lên Giêrusalem của Chúa Giê-su và mười hai môn đệ. Chúa thì loan báo cuộc khổ nạn sắp đến lần thứ ba; còn bà mẹ của Giacôbê và Gioan thì xin Chúa: Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài" (Mt 20,20). 
Có lẽ lúc này người ta phỏng đoán ngày Chúa Giê-su lên làm vua sắp đến gần. Họ đoán Chúa lên nắm quyền bằng phép tắc cách dễ dàng mà không cần quân đội, không cần vũ khí. Họ đúng về thời gian nhưng không đúng về phương thế.
Trên một con đường nhưng lại có hai ý hướng: Chúa làm vua bằng Thập Giá chứ không bằng ngai vàng, bằng phục vụ chứ không bằng hưởng thụ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người" (Mt 20,28). 
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã chịu khổ nạn và chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con từ bỏ con đường sung sướng của thế gian, can đảm tiến bước trong nhân đức chăm lo thực hành lời Chúa để xây dựng quê hương tốt đẹp, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét