Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

HÃY Ở NHÂN TỪ

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II – MÙA CHAY.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 6, 36-38
Lời Chúa: Lc 6, 36
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ.”
Suy Niệm: 
Thiên Chúa là Cha nhân từ. Thiên Chúa đã yêu thương con người thì Ngài yêu đến đời đời bất luận họ là tội lỗi hay công chính. Thường con người chỉ yêu những gì tốt đẹp. Thiên Chúa chê ghét tội lỗi nhưng lại thương tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Thiên Chúa thương yêu con người. Ngài: “không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18:14).
Trong suốt ba năm đi rao giảng Tin mừng Cứu Độ, Chúa Giê su đã nhiều lần nói đến tình thương vô biên và ơn tha thứ dồi dào của Thiên Chúa cho con người như được ghi lại cách sống động đặc biệt trong ba dụ ngôn “Con chiên lạc được tìm thấy” , “Đồng bạc bị mất tìm lại được”  và  nhất là “Người con đi hoang trở về” ( Lc 15).
Chúa Giê-su dạy về cách sống nhân từ trong bài Tin mừng hôm nay:
“Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán.
Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án.
Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.
Hãy cho thì sẽ cho lại các con” (Lc 6, 37-38).
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa, chúng con ca tụng lòng nhân từ Chúa đã thương xót chúng con là những tội nhân. Xin cho chúng con thực hành lời dạy Chúa hôm nay mà cư xử với anh em mình trong đời sống hằng ngày, Amen.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét