THỨ HAI TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 18-22
LỜI CHÚA : Mt 8, 20
“Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giêusu muốn nói lên chiều sâu của sứ vụ rao giảng và sống mật thiết với Thiên Chúa trên sự mọi.
Với luật sĩ, Chúa Giêsu mời gọi anh chọn đời sống nghèo khó, khước từ tiện nghi vật chất để nhẹ bước ra đi, đến con chồn và chim trời có nơi ẩn trú nhưng người rao giảng thì không, chỉ ẩn trú vào một Thiên Chúa.
Với môn đệ, Chúa mời gọi từ bỏ tình cảm ngăn trở của người thân. Thật ra Chúa không dạy bất hiếu với cha mẹ, nhưng Ngài bảo hãy lo làm việc cho Thiên Chúa, rồi Ngài sẽ lo cho vì Ngài quãng đại hơn con người.
Với chúng ta, Chúa không gọi sống đời tu, Ngài kêu gọi dứt bỏ vướng bận, chốn an vui, để học hỏi và tìm hiểu lời Chúa, tin tưởng theo Ngài, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố làm phương hại linh hồn, thế là đủ.
LỜI CHÚA : Mt 8, 20
“Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giêusu muốn nói lên chiều sâu của sứ vụ rao giảng và sống mật thiết với Thiên Chúa trên sự mọi.
Với luật sĩ, Chúa Giêsu mời gọi anh chọn đời sống nghèo khó, khước từ tiện nghi vật chất để nhẹ bước ra đi, đến con chồn và chim trời có nơi ẩn trú nhưng người rao giảng thì không, chỉ ẩn trú vào một Thiên Chúa.
Với môn đệ, Chúa mời gọi từ bỏ tình cảm ngăn trở của người thân. Thật ra Chúa không dạy bất hiếu với cha mẹ, nhưng Ngài bảo hãy lo làm việc cho Thiên Chúa, rồi Ngài sẽ lo cho vì Ngài quãng đại hơn con người.
Với chúng ta, Chúa không gọi sống đời tu, Ngài kêu gọi dứt bỏ vướng bận, chốn an vui, để học hỏi và tìm hiểu lời Chúa, tin tưởng theo Ngài, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố làm phương hại linh hồn, thế là đủ.
Chúa Giêsu không chỉ rao giảng một giáo lý mà đòi hỏi mọi người
phải theo Ngài, theo vô điều kiện, theo một cách dứt khoát.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con quá yêu chuộng thế gian mà đánh mất Nước trời, Amen.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con quá yêu chuộng thế gian mà đánh mất Nước trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét