THỨ BA TUẦN THỨ XIII - THƯỜNG NIÊN
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ, LỄ KÍNH.
LỜI CHÚA : Ga 20, 24-29
Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "
SUY NIỆM :
Chỉ còn lại nhóm Mười Một khi biết tin Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Chúa Phục Sinh hiện ra chỉ có Mười, không có Tôma. Sự vắng mặt của ông làm cho câu chuyện kéo dài, và sự cứng lòng tin của ông đã làm Chúa Kitô phục sinh hiện ra thêm lần nữa.
Hành trình đức tin của Tôma là chặng đường dài, ông là người đã mời các bạn đồng môn đi cùng chết với Chúa Giêsu (11,16), chính ông lại là người từ chối cùng với các bạn trong đức tin vào Chúa Giêsu hằng sống (25).
Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai được mô tả với những từ ngữ như lần thứ nhất. Tuy nhiên Chúa Giêsu thỏa mãn sự cứng lòng của Tôma bằng những dấu vết thương tích Chúa chịu đóng đinh, và Chúa được tôn vinh (27). Chính việc nâng cao là thập giá làm nên mạc khải tối thượng về tình yêu của Chúa Cha và vinh quang của Chúa Con.
Tôma, kẻ không tin, tìm gặp lại một đức tin trổi vượt. Ông dành cho Chúa Giêsu tước hiệu vĩ đại nhất của cả Tin mừng : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " (28). Đây là lời tuyên xưng trung tâm của Kitô giáo, nói lên thiên tính của Chúa Kitô. Quả là ngược với mạc khải, kẻ làm chứng về chân lý này lại là người không muốn tin vào lời chứng của các tông đồ.
Hạnh phúc cuối cùng giữa thấy và tin; cảnh tượng và nghe biết, thì vế thứ hai là điều chính yếu của kẻ tin. Ngay cả kẻ thấy cũng tin hơn điều họ thấy. Chúng ta, những người lãnh nhận Tin mừng, quả có phúc, vì đã không thấy mà nhờ lời chứng của các tông đồ, đặt biệt lời chứng của Tôma.
LỜI CHÚA : Ga 20, 24-29
Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "
SUY NIỆM :
Chỉ còn lại nhóm Mười Một khi biết tin Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Chúa Phục Sinh hiện ra chỉ có Mười, không có Tôma. Sự vắng mặt của ông làm cho câu chuyện kéo dài, và sự cứng lòng tin của ông đã làm Chúa Kitô phục sinh hiện ra thêm lần nữa.
Hành trình đức tin của Tôma là chặng đường dài, ông là người đã mời các bạn đồng môn đi cùng chết với Chúa Giêsu (11,16), chính ông lại là người từ chối cùng với các bạn trong đức tin vào Chúa Giêsu hằng sống (25).
Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai được mô tả với những từ ngữ như lần thứ nhất. Tuy nhiên Chúa Giêsu thỏa mãn sự cứng lòng của Tôma bằng những dấu vết thương tích Chúa chịu đóng đinh, và Chúa được tôn vinh (27). Chính việc nâng cao là thập giá làm nên mạc khải tối thượng về tình yêu của Chúa Cha và vinh quang của Chúa Con.
Tôma, kẻ không tin, tìm gặp lại một đức tin trổi vượt. Ông dành cho Chúa Giêsu tước hiệu vĩ đại nhất của cả Tin mừng : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " (28). Đây là lời tuyên xưng trung tâm của Kitô giáo, nói lên thiên tính của Chúa Kitô. Quả là ngược với mạc khải, kẻ làm chứng về chân lý này lại là người không muốn tin vào lời chứng của các tông đồ.
Hạnh phúc cuối cùng giữa thấy và tin; cảnh tượng và nghe biết, thì vế thứ hai là điều chính yếu của kẻ tin. Ngay cả kẻ thấy cũng tin hơn điều họ thấy. Chúng ta, những người lãnh nhận Tin mừng, quả có phúc, vì đã không thấy mà nhờ lời chứng của các tông đồ, đặt biệt lời chứng của Tôma.
Hết lòng cảm ơn Tôma đã làm trước điều mà hậu thế chắc chắn sẽ
đòi, nhất là thời đại mệnh danh khoa học như hôm nay. Giả sử không có anh nói
lên những điều xác minh cụ thể, rõ ràng nhân loại sau này mà nghe rao giảng
Chúa Giêsu Kitô đã sống lại là chuyện nực cười.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để làm chứng nhân giữa đời, Amen.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để làm chứng nhân giữa đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét