THỨ TƯ TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 28-34
LỜI CHÚA : Mt 8, 34
“Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.”
SUY NIỆM :
Hôm nay có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả trực diện ra đón Chúa Giêsu. Mặc dù được mô tả rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại nơi ấy (28), chúng nài xin Chúa xuất ra khỏi hai người, và xin cho nhập vào đàn heo rồi lao mình xuống biển (29-32).
Đối với dân Do thái, loài heo tượng trưng cho ô uế và tà đạo (2Mcb 7,11), nó chỉ được nuôi ở vùng đất dân ngoại mà thôi.
Như thế Chúa Giêsu đã chiến thắng vực nước này hai lần: bình định biển cả (23-27) và chôn vùi thần dữ xuống biển cả (28-32).
Tuy cuộc hành trình này làm người Do thái hài lòng, nhưng người dân Gadara không ưa thích chút nào. Khi được báo tin và hay biết mọi sự vừa xảy ra, dân cả thành cũng ra đón Chúa Giêsu, nhưng là để yêu cầu Ngài bỏ đi, rời khỏi vùng đất họ (33-34).
Đầu tiên Chúa Giêsu đánh bại các quyền lực xấu xa đang ám nhập thế giới ngoại giáo, kế đó Ngài chịu lui bước trước dân ngoại. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn bão khiến “mọi người’ thán phục và Ngài chiến thắng quỷ dữ, thì đến lúc này Ngài vẫn bị thất bại, chưa hoàn toàn thắng được, vì sự tự do của con người.
Hẳn rằng các môn đệ đã có thể xác quyết được quyền năng của Chúa Giêsu, coi Ngài đúng là sứ giả rao giảng Nước Trời. Đức tin là đón nhận; gặp gỡ chưa chắc đón nhận.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin khử trừ mọi xấu xa ám lòng trí chúng con, xin cho chúng con can đảm chấp nhận thiệt thòi ở trần gian để vững bước đi theo Chúa, Amen.
























