THỨ BA TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 8, 23-27
LỜI CHÚA : Mt 8, 25
“Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!"
SUY NIỆM :
Mở đầu Matthêu cho thấy sự mau mắn của các môn đệ đi theo Chúa Giêsu: xuống thuyền và ra khơi (23). Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, khiến các ông lo sợ, còn Chúa vẫn ngủ (24). Các ông đến cầu cứu Ngài (25).
Cần lưu ý là trong Kinh Thánh, biển cả tượng trưng cho sự ác, nơi ẩn nấu của các thế lực ma quỷ. Dĩ nhiên các môn đệ đã tin và đi theo Chúa Giêsu, nhưng đức tin của các ông quá nhỏ bé bị sự sợ hãi lấn áp. Chúa Giêsu quở trách: kém lòng tin (26).
Đức tin là điều kiện cần thiết để nhận ra Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng các thế lực sự dữ. Ngài có toàn quyền trên trời dưới đất, các loài thụ tạo phải vâng phục (26). Không chỉ các môn đệ mà Matthêu nói rằng người ta ngạc nhiên, thán phục (27). Đây là phản ứng tích cực của mọi người đối với những dấu chỉ về sứ vụ của Chúa Giêsu: quyền năng của Thiên Chúa nơi Ngài.
Cuộc sống là hành trình tiến về Thiên Chúa. Trên hành trình ấy, biển đời tối tăm, đầy sự dữ vây phủ tứ bề khiến chao đảo sợ hãi, nhiều khi những tưởng Chúa đang ngủ. Chỉ có Thiên Chúa ta mới tìm được sự bình an, chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới giúp ta vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ở với chúng con, và xin cho chúng con nhận ra tình thương và sự chăm sóc của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét