Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ

THỨ BA TUẦN THỨ X – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 5, 13-16
LỜI CHÚA : Mt 5, 13-14
“Chính anh em là muối cho đời”; “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
SUY NIỆM :
Matthêu trình bày ba hình ảnh ẩn dụ có xuất xứ khác nhau: muối, ánh sáng, và thành xây trên núi, để làm nổi bật sứ vụ của người môn đệ.
“Chính anh em là muối cho đời…” (c.13). Trước tiên đặt lại vấn đề, đồng thời cũng gợi nên cách áp dụng: muối có đặt tính hòa tan và ướp mặn; công dụng giữ cho thức ăn khỏi hư thối, khi chưa có tủ lạnh.
Sống đạo, người môn đệ phải ướp mặn cho đời, và đoan chắc rằng họ sẽ sống mãi trước mặt Chúa. Nhưng nếu khi họ không còn cáng đáng được nhiệm vụ, bấy giờ họ chẳng còn chút gì giá trị và Thiên Chúa sẽ loại bỏ đi.
“Các con là ánh sáng thế gian…” (c.14). Hình ảnh này, theo Matthêu, phản chiếu sách Isaia đề cập đến vai trò của Giêrusalem, đô thành ánh sáng được xây trên núi để soi dẫn mọi dân tộc biết đường về cùng Thiên Chúa (Is 60), cũng như đề cập đến ơn gọi của Israel: “ánh sáng cho muôn dân” (Is 42,6).
Việc tỏa sáng để lôi cuốn là bổn phận. Ánh sáng thì chiếu tỏa chung quanh, chứ không ai thắp đèn lên để làm mù tối (c.15). Bản chất của ánh sáng đó là những việc thiện môn đệ làm (c.16), nhằm đến thực thi tình yêu và bác ái hơn là sống theo lề luật.
Tuy nhiên, hoàn toàn không có chuyện khoa trương đức hạnh ở đây, nhưng chỉ giúp cho mọi người khám phá và trở lại với Nước Trời (c.16). Đây chính là động lực thôi thúc các môn đệ làm chứng tá cách đầy đủ.
Kitô hữu là muối đất và ánh sáng thế gian, thực thi sứ mạng chính yếu của mình trọn vẹn theo phương cách vừa chôn vùi vừa chiếu dọi, chứ không què thọt hay tham vọng làm “sao” như ngành điện ảnh.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng ơn gọi của mình, và xin đừng loại bỏ chúng con trong ngày sau hết, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét