THỨ SÁU TUẦN THỨ I – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 2, 1-12
LỜI CHÚA : Mc 2, 10-11
10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, –Đức Giê-su bảo người bại liệt–, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !”
SUY NIỆM :
Trình thuật cho biết Chúa Giêsu trở lại Capharnaum, hiện ở nhà, có thế là nhà của nhạc phụ Simôn, rồi kể việc Ngài giảng lời Thiên Chúa cho dân chúng tụ tập vây quanh (1-2).
Kế tiếp Ngài chữa một người bất toại được người thân khiêng đến và thả anh từ mái nhà xuống vì dân chúng đông đúc ngăn cản không vào cửa chính gặp Chúa được (3-5)
Chúa Giêsu nói một công thức : “Này con, tội con được tha rồi” (5). Câu ở thể thụ động là tránh đề cập đến danh xưng của Chúa. Tuy nhiên, rõ ràng Chúa Giêsu muốn mọi người hiểu ngầm rằng chính Ngài ban phát sự tha thứ đó.
Đáng lẽ câu chuyện có thể kết thúc tại đây, song trong số dân chúng có mặt các luật sĩ, tức thì cuộc tranh cãi xảy ra. Trong tâm trí họ hiện ra lời buộc tội: “Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” (7).
Phản ứng của các chuyên gia này cũng dễ hiểu thôi, vì theo Kinh thánh, duy chỉ mình Thiên Chúa nắm quyền tha tội cho loài người. Tuy nhiên lời cáo buộc Chúa Giêsu là kẻ phạm thượng (7), gợi nhớ bầu khí sâu độc của cuộc xử án đã đưa Ngài đến cuộc tử nạn.
Chúa Giêsu hiểu ác ý trong tâm trí các luật sĩ. Sau khi giải thích, Chúa tuyên bố ra một lời tha tội thiêng liêng, hiệu quả không kiểm chứng được rõ ràng, thì dễ hơn làm cho kẻ bị bại liệt đứng dậy đi được để chứng minh cho họ biết Ngài có quyền tha tội ở dưới đất này. Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” (11).
Như thế, ơn cứu độ liên quan đến toàn bộ con người cả hồn lẫn xác, và điều đáng ghi nhận là lời giảng dạy tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu là chính hành vi cứu độ của Ngài.
Chúa Giêsu làm đảo lộn hệ thống hy tế được nhà cầm quyền Do thái thiết lập với mục đích cầu ơn tha thứ của Thiên Chúa, và chắc chắn họ rất khó chịu khi Chúa dùng một lời nói đơn giản ở giữa đám đông, trong khi, đáng lẽ ra phải được xảy ra trong đền thờ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng sốt mến, để khi chúng con trót phạm lỗi lầm, liền chạy đến xin Chúa thứ tha, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét