Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN


THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH - MÙA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 4, 12-17. 23-25
LỜI CHÚA : Mt 4, 17
“Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".
SUY NIỆM :
Mở đầu Matthêu giới thiệu Gioan Tẩy Giả bị khử trừ (c.12), đồng thời đánh dấu chấm dứt thời kỳ được gọi là thời của Lề luật và các tiên tri (Mt 11,11-14), để nhường chỗ cho sứ vụ Con Thiên Chúa xuất hiện.
Miền Galilê, thành Capharnaum là địa điểm đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ. Ngài sinh ở Bêlem, sống tại Nazareth, và làm phép lạ đầu tiên ở Cana. Sự dời chỗ này phát xuất từ ý định sâu xa của Thiên Chúa ứng với lời tiên tri Isaia (c.15-16). Đây là vùng có nhiều dân ngoại, Chúa Giêsu muốn nhắn gởi dân Do thái rằng ánh sáng bừng lên chiếu rọi (c.16b) khắp nơi và muôn loài.
Lời nói công khai đầu tiên của Chúa Giêsu: Nước Trời đã đến gần. Để tỏ lòng tôn kính, người Do thái không kêu đích danh Thiên Chúa, nên gọi Nước Trời. Nước này không phải là một thực thể xa thẳm tít tận các tầng mây, nhưng là một nước có Thiên Chúa đứng đầu lãnh đạo ngay tại thế giới này.
Hiệu lực Nước Thiên Chúa tùy thuộc vào sự đón nhận của kẻ có lòng sám hối (c.16a). Nước Thiên Chúa, là một thực thể cho những ai biết vâng phục Lề Luật, tự nguyện tuân giữ quy chế Nước Trời, đang hiện diện ở giữa chúng ta.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho những người thành tâm tìm Chúa được gặp Chúa. Xin chúc lành cho các công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Và xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi sám hối để xứng đáng lãnh nhận ơn Nước Trời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét