NGÀY 21/ 12 - MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 39-45
LỜI CHÚA : Lc 1, 44
“Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.”
Trình thuật kể lại cuộc viếng thăm của Đức Maria đến với bà Êlisabeth, có thể chia hai phần: Đức Maria gặp và chào bà Êlisabeth (v.39-41), và bà Êlisabeth ca ngợi Đức Maria (c 1,42-45).
Trước tiên, hai bà mẹ đang mang thai gặp gỡ nhau cho phép sự liên kết hai em bé sắp sinh ra. Sự vội vã lên đường của Đức Maria không phải để kiểm chứng lời của sứ thần thông báo, nhưng để chia sẻ cho nhau niềm vui mà cả hai bà đã đón nhận.
Việc Thánh Thần ngự đến trên bà Êlisabeth cho thấy Thiên Chúa đang hành động (41). Tuy nhiên sự can thiệp của thần linh này cần sự hiệp thông và suy nghĩ của con người. Khi nhận lời chào của sứ thần, Đức Maria liền chuyển giao lời chào ấy, và cả một tiến trình diễn ra.
Khi lời chào vang đến tai bà Êlisabeth, con trẻ trong lòng bà nhảy mừng. Em được tràn đầy Thánh Thần như sứ thần loan báo. Em thấy hừng lên bình minh của thời đại mới, và hân hoan nhận sự hiện diện của Đấng mà thiên hạ hằng đợi trông (44).
Mặc dù Đức Maria được chúc phúc trước, nhưng tâm điểm và tột đỉnh lời ca ngợi chính là bào thai trong dạ của Đức Maria, Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa. Và Đức Maria được hai lần chúc phúc, vì được làm mẹ Thiên Chúa (44) và vì đã tin lời Chúa thực hiện (45). Ở đây, phúc được làm mẹ và phúc vì có lòng tin vào Thiên Chúa không thể tách rời.
Ngoài ra, có thể kể thêm Đức Maria có phúc vì đã đem tin mừng, niềm vui: Đấng Tối Cao đến với gia đình người chị họ, bà Elisabeth.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin biến đổi những cuộc gặp gỡ của chúng con hằng ngày nên niềm vui trao cho nhau trong trong tình yêu thương của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét