Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI


THỨ BẢY TUẦN THỨ 34 - THƯỜNG NIÊN - NĂM A

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 34-36
LỜI CHÚA : Lc 21, 36
"Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
SUY NIỆM :
Diễn từ kết thúc bằng sự đề cao nhân đức tiết độ, tự chủ: cần phải cảnh giác đề phòng và xa lánh những đam mê thỏa mãn thân xác, và có thái độ thích hợp với của cải vật chất (34).
Lý do được đưa ra ở đây là ngày Phán xét chắc chắn xảy đến, và bất ngờ (35). Sự ngủ mê trong việc chè chén say sưa, lo lắng sự đời sẽ đe dọa và làm thiệt hại sự sống vĩnh cữu, khi đó họ không còn cơ hội hay không còn cách nào cứu vãn.
Hai phương thế linh diệu cần thực hiện luôn luôn và ngay bây giờ: tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh Thức để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, sẵn sàng như đầy tớ chờ đón chủ về (Mt24,43); Cầu Nguyện để trung thành gắn bó với niềm tin và nâng tâm hồn hướng về Chúa. Nhờ đó, ta mới có "đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người." (36).
Hôm nay cũng là ngày kết thúc năm phụng vụ - năm A. Giáo hội nhắc nhở các tín hữu liên tục tin tưởng và tôn thờ Thiên Chúa. Nếu các tín hữu đã chọn Chúa Giêsu Kitô là vua, phải thực thi lời Người dạy suốt trọn đời, và hướng nhìn trời cao đón chào Chúa đến.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót trong quá khứ, và cho chúng con mỗi ngày phát triển nhân đức, càng tiến gần với Chúa hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét