Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

THẦY BẢO THẬT ANH EM


THỨ SÁU TUẦN THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 29-33
LỜI CHÚA : Lc 21, 33
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu nối kết các biến cố vừa nói ở trên với các câu hỏi về ngày giờ và dấu chỉ (7). Ý tưởng trọng tâm đưa ra: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (c28).
Dụ ngôn cây vả được minh diễn (29-30), và nhờ lời giải thích dụ ngôn ấy, biết Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (31). “Cây vả và các cây khác đâm chồi, biết mùa hè đến gần” (30) cho phép suy diễn các biến động trong vũ trụ sẽ xảy ra trước ngày quang lâm của Con Người, chỉ có thế hệ cuối cùng mới bị liên hệ bởi sự gần kề của ơn cứu độ vĩnh viễn.
Những lời Chúa Giêsu nói ở đây không chỉ cho thế hệ đương thời của Ngài mà còn cho các thế hệ sau này như chúng ta hôm nay, hay còn nhiều thế hệ kế tiếp nữa, khi đọc những lời này phải sống trong sự xác tín rằng việc giải thoát họ thực sự đang tới, nó đã gần rồi.
Kết luận lời tiên tri của mình, Chúa Giêsu xác định thế giá và tính chắc chắn bất biến của nó bền vững hơn vũ trụ (33). Việc quang lâm vinh hiển của Chúa Kitô bao trùm cuộc sống mọi tín hữu, không thể cho là biến cố thuộc về tương lai xa xôi, và không xảy đến cho mình. Người Kitô hữu khắc ghi trong lòng ngày tận thế là một chân lý chứ không phải sản phẩm của lý trí hay trí tưởng tượng. Sự khôn ngoan và tỉnh thức là tia sáng lóe lên niềm vui và hy vọng vào ngày Chúa đến lần thứ hai.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cứu độ chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét