THỨ BẢY TUẦN THỨ 33 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 20, 27-40
LỜI CHÚA : Lc 20, 34-35
“Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35
chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì
không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.”
SUY NIỆM :
Xã hội Do thái thời Chúa Giêsu có nhiều bè phái do các
quan điểm khác nhau, nhưng tất thảy tin vào Ngũ Kinh tức Luật Môsê hơn các sách
ngôn sứ và các sách khác . Đoạn Tin mừng Luca giới thiệu cho thấy hai thành phần
Pharisêu và Sadoc. Cuộc tranh luận này do vài người thuộc phái Sadoc hỏi Chúa
Giêsu về sự sống lại.
Nhóm Pharisêu, và các kinh sư thuộc của họ tin có sự sống
lại (39). Tuy nhiên, niềm tin ngây thơ của họ là khi sống lại, sẽ sinh con đẻ
cái như dương thế, nhưng có phần sung sướng hạnh phúc hơn như tiềm ẩn trong câu
hỏi của người Sadoc (33).
Nhóm Sadoc, đa số các kỳ lão và tư tế thuộc của họ, không
tin có sự sống lại vì nghĩ rằng không có nền tảng trong Luật. Họ biết rằng Chúa
Giêsu, nhóm Pharisêu và đa số dân chúng, tin vào sự sống lại. Họ muốn làm sáng
tỏ niềm tin vô lý này.
Luật nối dõi tông đường bị khủng hoảng vào thế kỷ thứ nhất,
cho phép chị dâu góa bụa và không con được lấy em trai chồng mình, đứa con đầu
lòng lấy tên người anh quá cố và được luật pháp nhìn nhận (Đnl 25,5-10).
Người Sadoc dùng nố này chế diễu (28-33): một người phụ nữ
son sẻ lần lượt trở thành vợ của bảy anh em trai tuần tự lìa đời, rồi chị cũng
chết. Vậy trong ngày sống lại như thế nào, là vợ của ai vì chị lấy cả thảy họ.
Cả hai niềm tin: niềm tin không có sự sống lại của người
Sadoc lẫn niềm tin có sự sống lại của người Pharisêu đều đặt ra ngoài Triều đại
Mêssia, và cuộc phán xét cuối cùng. Khi Con Người lại đến, sẽ cho phép những
người chết trước đây tham dự vào Triều đại này và tất cả sẽ bị xét xử.
Chúa Giêsu trả lời hai đợt. Thứ nhất (34-36), Ngài xác lập
về sự sống lại. Ở đời này con người sinh ra rồi chết; tính dục nhằm duy trì nòi
giống. Còn vào ngày phán xét, những ai đáng được hưởng phúc đời sau, khi họ sống
lại sẽ không chết nữa. Như vậy sự bất tử loại bỏ phái tính và sinh sản, được
sánh ví “ngang hàng với các thiên thần”.
Đợt hai (37-38), Chúa Giêsu xác nhận chính sự kiện kẻ chết
sống lại. Khi Kinh thánh chưa được phân câu, thì đoạn trích nói về Bụi gai
(Xh3,6). Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ với các thành viên của dân Ngài
thì được kéo dài mãi mãi, không thể bị gián đoạn. Thiên Chúa đã không ngừng ban
ơn cứu độ cho Israel đặt trên nền tảng lòng trung thành, ngay cả thần chết cũng
không làm gì chống lại được lòng trung thành này. Như vậy kẻ chết sống lại nhờ
bởi lòng trung thành của Thiên Chúa đối với giao ước.
Các kinh sư rất vui mừng, vì Chúa Giêsu đã giải quyết ngã
ngũ dứt khoát vấn nạn. Các phe chống đối không dám hỏi Ngài nữa, họ bày tính kế
sách khác (39-40).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tin sự sống lại, giúp chúng con trung
thành và sống xứng đáng với niềm tin ấy, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét