Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

QUẢN GIA BẤT LƯƠNG

 


THỨ SÁU TUẦN THỨ 31 - THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 16, 1-8
LỜI CHÚA : 16, 8
"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu khen sự khôn khéo của tên quản gia bất lương mà chê trách con cái sự sáng. Dụ ngôn: Ông chủ là Thiên Chúa; Của cải của chủ là ân sủng của Thiên Chúa; Quản gia bất lương so sánh con cái sự sáng.
Đã gọi bất lương thì không tốt đẹp. Công việc kế toán và quán xuyến tài sản chắc chắn gian dối, thêm nữa, bản tính không trung thành. Anh không biết quý trọng việc làm ổn định, khiến tương lai mình bấp bênh.
Khi được biết không còn làm việc (2), người quản gia bất lương lấy của cải của ông chủ đem cho con nợ bằng cách sửa lại văn tự (5-7). Anh vừa làm một trật hai việc có lợi cho đồng loại và bản thân anh sống ung dung. Trong khi con cái Chúa không biết dùng trí khôn, tài năng, ân sủng và cả vật chất Chúa ban làm cho anh em đồng loại có cuộc sống sung túc để mình hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Kẻ ở đời này không hề lo nghĩ đến chiều kích siêu việt của cuộc sống như người quản gia bất lương còn biết mưu tính một tương lai vững bền, huống nữa người Kitô hữu, sau khi đã trở nên sáng lạng nhờ việc nghe lời Chúa, mà không rút ra vài bài học có giá trị hữu ích để cư xử với anh em đồng loại và xây dựng cuộc sống vĩnh cữu của mình mai hậu sao.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng của cải chia sẻ với người chung quanh cần đến chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét