THỨ BA TUẦN THỨ 34 - THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 5-11
LỜI CHÚA : Lc 21, 8
Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ.”
Khởi đầu từ lời khen ngợi của mấy người về việc Đền thờ được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, nhờ vua Hêrôđê Cả từ năm 20 trước Công nguyện (5).
Chúa Giêsu đã lặp lời nói khóc thương Giêrusalem lúc đến gần thành (19,44). Các thính giả mới hỏi Ngài ngày giờ nào sự việc đó xảy ra, và có sẽ điềm gì báo trước (5-7).
Với chúng ta câu hỏi này có vẻ nhắm đến một biến cố lịch sử. Thực sự Đền thờ đã bị thiêu hủy bình địa vào năm 70 SCN. Tuy nhiên, với các Kitô hữu thời đầu Giáo hội, việc Đền thờ bị tàn phá gắn liền cách chặt chẽ với việc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang phán xét vũ trụ sắp gần kề.
Chúa Giêsu không phản bác câu hỏi vừa đặt ra như thế, Ngài bắt đầu phân biệt ngày quang lâm và những biến động trong vũ trụ đi liền ngày ấy. Tuy nhiên Chúa Giêsu đưa ra một cảnh giác kép: coi chừng những kẻ mạo danh Ngài lừa bịp, đừng có theo họ (
, và khi nghe có chiến tranh loạn lạc, thì đừng sợ hãi vì đó chỉ các sự kiện lịch sử chứ chưa phải là điềm báo thời chung cuộc (9).
Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp một loạt biến cố xảy ra trước: chiến tranh và các hiện tượng bi thảm khác (10-11), và còn một số nữa sẽ được kể tiếp trong đoạn Tin mừng sau này.
Đây không phải là hình ảnh mà là sự thật. Các điềm báo này nhằm nhắc nhở, đồng thời cũng soi sáng các Kitô hữu về thân phận cát bụi của con người trong chiều kích ơn gọi làm con Thiên Chúa, hãy vững tâm kiên trung chờ đợi ngày Chúa quang lâm.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tin tưởng vào tình yêu bao la của Chúa, luôn gắn bó mật thiết với Chúa trong cuộc đời mình, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét