CHÚA NHẬT THỨ 34 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 25, 31-46
LỜI CHÚA : Mt 25, 31
"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.”
Khung cảnh cuộc chung thẩm thu gọn như lời kết thúc sau cùng về giáo huấn Chúa Giêsu đã công khai ban cho các môn đệ, vì họ đã hỏi khi nào sự cố cánh chung xảy ra (24,3).
Khi quyền năng trên hoàn vũ của Ngài được biểu lộ, các dân tộc tập họp trước mặt Ngài. Con Người xuất hiện với hai tư cách: Mục Tử tách chiên dê (31), và Đức Vua xét xử (33).
Bức tranh hiện ra thật đơn giản: chiên bên phải còn dê bên trái của Người, tiếp theo là hai đoạn đối thoại song song. Trước hết, với những kẻ được “chúc phúc” (34-40), sau đó, với những kẻ bị “nguyền rủa” (41-45). Kết thúc, tất cả thi hành lời tuyên án (46).
Vốn dĩ khiêm nhường thẩm sâu trong lòng, đã từng đồng hóa mình với những kẻ bé mọn, rồi ra đi rao giảng lời yêu thương và đòi buộc các môn đệ thi hành (7,12), giờ đây Đức Vua xem xét lại những kẻ đã tin hành động thực hư thế nào theo những nhu cầu căn bản: ăn uống, ở mặc, bệnh tật, tù đày của đời sống con người đối với hạng người bị xã hội ruồng bỏ, trở thành khách lạ tha phương, và với anh em bị tù đày vì đạo, mất tự do ngay bên cạnh mình, và ngay chính trên quê hương mình.
Mà vì gây ngộ nhận, Đức Vua tự cho mình: Ta đói, Ta khát, Ta khách lạ, Ta trần truồng, Ta bệnh tật, Ta tù đày, nên cả chiên hữu lẫn dê tả cũng ngỡ ngàng phản biện có bao giờ thấy Chúa như vậy đâu. Đức Vua trịnh trọng xác quyết lại những kẻ bé nhỏ là chính Ta (40;45).
Việc Phán Xét đã mạc khải đến tận cùng những hậu quả của nó: tình yêu và những điều thiện hảo mà mỗi người đã làm, hoặc đã bỏ qua không làm trong suốt đời sống dương thế này.
Chúa Kitô, đã từng nếm trải sự phán xét của loài người dẫn đến cái chết trên thập giá, phó thác Chúa Cha. Người Kitô có thể tiến tới trong niềm tin cậy vào Vị phán xử đã có kinh nghiệm chia sẻ cùng số phận với mình.
Và vấn đề hệ tại rằng ai, điều gì, đang làm vua ngự trị lòng mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, hãy làm Vua cai trị tâm hồn chúng con, và xin cho chúng con cảm nhận sâu sắc tha nhân là hình ảnh của Chúa để yêu thương và tôn trọng họ như ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét