Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

NAZARETH CÓ GÌ LẠ ?


NGÀY 05 THÁNG GIÊNG – MÙA GIÁNG SINH

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 43-51
LỜI CHÚA : Ga 1, 51
Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
SUY NIỆM :
Đến đây (35-51), Chúa Giêsu có năm môn đệ: Anrê, người không tên, Phêrô, Philipphê và Nathanaen.
Hai ông đầu là môn đệ Gioan Tẩy Giả chuyển qua; Phêrô do Anrê, Nathanaen được Philipphê giới thiệu; chỉ Philipphê Chúa Giêsu mời gọi trực tiếp.
Ngoài lời giới thiệu của Gioan về Chúa Giêsu: Chiên Thiên Chúa, Đấng Xóa Tội, các môn đệ tuyên xưng Ngài: Rabbi và Mêsia (35-42), Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, Con Thiên Chúa và Vua Israel (43-50).
Có lẽ Philipphê hiểu biết nhiều về Chúa Giêsu nên lời Chúa gọi ông rất đơn giản: "Anh hãy theo tôi" (43). Ơn gọi của Nathanaen được mô tả hấp dẫn hơn. Sau khi biết được nguồn gốc của Chúa Giêsu, ông ưu tư về hoài nghi của mình: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " (46), một thành không có giá trị trong Kinh Thánh.
Sự tương phản giữa Đấng Mêsia vinh quang được trông đợi, và nguồn gốc chẳng vẻ vang gì của Chúa Giêsu là nỗi ô nhục của công cuộc nhập thể. Đức tin cần phải chiến thắng trở ngại của xác thịt, và nhận biết Con Người Giêsu là Đấng Thiên Sai. Nhiều người Do thái ngày xưa và nhân loại ngày nay không thể vượt qua bước đầu này.
Chúa Giêsu tỏ cho Nathanaen biết Ngài rất am hiểu về con người của ông mặc dù chưa từng gặp mặt, đã làm ông thán phục Ngài. Nathanaen và các môn đệ sẽ còn được nhìn thấy “những điều lớn lao hơn thế nữa“, Chúa Giêsu, Đấng dùng lời để nói mạc khải ở đây, loan báo có nhiều dấu lạ sẽ đến để bày tỏ vinh quang của Người (51).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con trong sáng và chân thật, để xứng làm môn đệ Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét