THỨ HAI TUẦN CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 1, 7-11
LỜI CHÚA : Mc 1, 10
Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người.
Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan cho ta thấy toàn cảnh đất trời giao hòa thành một. Và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, được tỏ bày.
Chúa Cha cũng đã giới thiệu với nhân loại rằng Chúa Giêsu: “Con đẹp lòng Cha” bằng sự khiêm hạ, vâng phục và thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha (11).
Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa xong, trời mở ra. Chúa Giêsu đã nâng thế gian lên cao với Người. Vì từ khi Adam và Eva, tổ tổng loài người phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, cửa trời đóng lại không cho một ai nhân loại vào. Nay nhờ Chúa Giêsu cửa trời được mở ra (10).
Trời mở ra, còn mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những người Do Thái biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đồng thời Thiên Chúa mở cửa trời để kêu gọi chúng ta hướng về trời, vì quê trời là quê hương đích thực của chúng ta. Một cách khác, cũng mách bảo rằng chúng ta không có gì ở dưới đất.
Chân lý cốt tuỷ của đạo Chúa: Từ nguyên khởi Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp; ông bà nguyên tổ phạm tội bất tuân đã phá vở trật tự tốt đẹp ấy, cửa trời đóng lại (Stk chương 1-11). Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người đem nhân loại trở về làm con Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng sống xứng đáng ơn gọi người Kitô hữu làm chứng Chúa là Tình yêu, Đấng Cứu Độ nhân thế, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét