THỨ SÁU TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 13-16
LỜI CHÚA : Lc 10, 15
“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”
Ba thành xứ Galilê dọc theo bờ hồ: Khorazin, Bethsaida và Capharnaum bị khiển trách nặng nề vì không đón nhận lời Chúa và không sám hối ăn năn (13-15).
Các thành này chỉ coi những phép lạ Thiên Chúa làm qua Chúa Giêsu là một biến cố tầm thường, trong khi đó các thành ngoại giáo nổi tiếng tội lỗi như Tia và Siđon mà các ngôn sứ xưa đã nguyền rủa (Is 23; Ed 28), có lẽ đã xem đó như lời mời gọi sám hối và có thể đã thay đổi nếp sống. (Ninive và tiên tri Giona 3, 5-9 là trường hợp điển hình.)
Đặc biệt Capharnaum, nơi đầu tiên Chúa Giêsu chữa bệnh và rao giảng (4,23-31), nhưng nó tỏ ra chai đá như thế. Dùng một ẩn dụ dựa theo Is 14,13-15: “Ngươi đã tự nhủ đáy lòng: “Ta sẽ lên trời, ta sẽ ngự trên núi tao phùng, nơi bồng lai cực bắc. Ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Đế”. Thế mà ngươi đã bị xô nhào xuống âm phủ, tận đáy hố sâu”.
Chúa Giêsu muốn nói rằng thành phố kiêu ngạo ấy sẽ bị sụp đổ cách kinh khiếp; khi chối bỏ vị sứ giả của Thiên Chúa thì nó đã tự ký bản án bị khai trừ chính mình rồi (15).
Chúa Giêsu kết luận (16): sứ giả là người đại diện cho chủ nhân. Các môn đệ là sứ giả của Chúa Giêsu; và Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa. Điều Ngài nói là đã lãnh nhận nơi Cha Ngài (22). Như thế chống lại sứ giả Thiên Chúa tức chống lại ý muốn cứu độ của Thiên Chúa vậy (7,30).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin uốn nắn tâm hồn chúng con để đón nhận thánh ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét