Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

VÉN MỞ MẦU NHIỆM

 


THỨ BẢY TUẦN 26 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 17-24
LỜI CHÚA : Lc 10, 21
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
SUY NIỆM :
Bài Tin mừng được xem như là bài ca hớn hở vui mừng của Chúa Giêsu và bảy mươi hai môn đệ. Các môn đệ mừng vì nhân danh Chúa các ông trừ được quỷ (17). Chúa bảo các ông hãy vui mừng vì tên các ông được ghi trên trời (20). Chúa Giêsu cũng hớn hở vui mừng cầu nguyện với Chúa Cha (21). Và Ngài khen: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” (23). Tất cả niềm vui đó có được nhờ vào hiểu biết Lời Chúa mà hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời.
Trong cuộc đời có quá nhiều mầu nhiệm mà chúng ta không hiểu biết được, ngay cả những điều mắt thấy như tình yêu, đau khổ, sự chết… còn những điều siêu nhiên như: Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa Cứu Chuộc... Và còn nhiều mầu nhiệm khác trong đạo Chúa.
Thiên Chúa mạc khải qua nhiều hình thức và nhiều cách trong vũ trụ, nhất là trong Lời Ngài, cách đặc biệt qua Chúa Giêsu cho những người có tâm hồn đơ sơ, khiêm hạ mà trong Tin mừng gọi "người bé mọn". Thiên Chúa và các mầu nhiệm về Ngài có thể thấu hiểu bằng lý lẽ của con tim chứ không phải của lý trí như đã dùng danh xưng "bậc khôn ngoan thông thái".
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng học hỏi lời Chúa để tin yêu Chúa nhiều hơn. Chúng con cũng vui mừng, hy vọng tên chúng con cũng được ghi trên trời do nhờ công trình Chúa đã cứu chuộc, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét