THỨ HAI TUẦN THỨ VII – PHỤC SINH
THÁNH BÊ-ĐA, LINH MỤC, TIẾN SĨ, THÁNH GR ÊGÔRIÔ VII, GIÁO HOÀNG, THÁNH MARIA MAĐALÊNA PÁT-ZI, TRINH NỮ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 16, 29-33
LỜI CHÚA : Ga 16, 33
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."
SUY NIỆM :
Giáo Hội cho chiêm ngắm lại đoạn Tin mừng ngay sau lễ Chúa Thăng Thiên, thi hành lệnh truyền của Ngài: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân” (Mt 28,19), để cổ vũ niềm tin và bình an cho tín hữu như xưa Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ.
Trong mối thâm tình dành riêng với họ, Chúa Giêsu nói về sự khổ nạn và phục sinh của Ngài, về Chúa Cha, về Chúa Thánh Thần. Lúc này các ông tuyên xưng đức tin: “chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." (29).
Chúa Giêsu cũng không giấu tâm trạng cuối cùng của Ngài, cũng như thân phận của các môn đệ phải gánh chịu vì đức tin : các ông sẽ bị phân tán mỗi người một ngã, sẽ chối bỏ Thầy, và để Thầy cô độc một mình (32).
Tuy nhiên sự cô độc bên ngoài của Chúa Giêsu đến từ phía các môn đệ, nhưng Ngài không cô đơn vì Chúa Cha hiện diện cùng Chúa Con trong suốt cuộc thương khó (32).
Kết thúc bằng một lời vắn gọn, Chúa loan báo những gian nan khốn khó Giáo hội phải chịu, cũng như chiến thắng chắc chắn phải đến vì Chúa Giêsu “đã thắng thế gian” (33).
Chiến thắng này không những không chậm trễ mà còn vĩnh hằng. Tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Phục Sinh, trong Thầy anh em được bình an, và hãy can đảm lên (33).
Sự phục sinh của Chúa Giêsu là nguồn động lực cho các tông đồ ra đi rao giảng cho dù hy sinh cả mạng sống, vì các ngài đã thấu hiểu được giá trị và ý nghĩa cuộc đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tín thác vào Chúa, vượt qua gian khó cuộc đời, để sống niềm tin của mình cho xứng đáng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét