Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

KHÔNG THUỘC VỂ THẾ GIAN


THỨ BẢY TUẦN THỨ V – PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 15, 18-21
LỜI CHÚA : 15, 19
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.”
SUY NIỆM :
Thiên Chúa tạo dựng thế giới cho con người, và trao cho con người bảo toàn trong trật tự theo ý hướng của Ngài. Song con người không vâng lời, làm theo ý riêng xấu xa ô uế của mình biến nó thành thế gian tội lỗi và bóng tối (1,5).
Từ đó, thế gian cũng được miêu tả nơi Thiên Chúa tỏ hiện tình yêu (3,16), và ý định cứu rỗi loài người của Ngài. Sự hiện diện của Chúa Giêsu biến đổi thế gian thành hồng ân của ơn cứu độ (4,42), của ánh sáng (8,12). Và Ngài có quyền xóa tội trần gian (1,29).
Cuộc chiến bắt đầu từ đây, giữa thế gian của bóng tối tội lỗi với Chúa Kitô và những kẻ đi theo Ngài. Thế gian biểu hiện dưới ách thống trị của Ác thần không thể tương hợp với Thần Khí của Chúa Giêsu (18), cũng không thể hòa hợp với các môn đệ, vì họ đã được Ngài chọn và tách ra khỏi thế gian (19).
Tuy nhiên, các môn đệ được tách ra khỏi theo nghĩa thần khí chứ không phải nghĩa không gian. Thế gian được mời gọi đến với ơn cứu độ, người tín hữu tiếp bước theo Chúa Giêsu, không phải để trốn tránh, nhưng để rao giảng Tin mừng, cũng có nghĩa là họ sẽ phải chịu cùng thân phận như Chúa Kitô (20).
Trải qua bao đời từ xưa tới nay, và có lẽ đến ngày tận thế, đạo Chúa bị thù nghịch, chống đối, bắt bớ và giết hại không chỉ vì vua quan của thế gian mà vì lẽ ánh sáng và bòng tối còn chung đụng trong tâm hồn mỗi con người. Người tín hữu luôn ý thức rằng mình thuộc về Chúa, không thuộc về thế gian.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực thi Lời Chúa ở giữa thế gian này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét