Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

VINH DANH THIÊN CHÚA

THỨ BA TUẦN THỨ VII – PHỤC SINH
THÁNH PHILIPPHÊ NÊ-RI, LINH MỤC.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 17, 1-11a
LỜI CHÚA : 17, 5
“Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.”
SUY NIỆM :
Bài Tin mừng là lời cầu nguyện, Chúa Giêsu đưa ta vào lời nguyện của Ngài. Từ câu 1 đến câu 8 tôn vinh Chúa Cha; từ câu 9 đến hết, Ngài cầu cho các môn đệ.
Sự tôn vình của Chúa Con và sự tôn vinh của Chúa Cha lệ thuộc vào nhau (13,31-32). Việc giương cao trên thập giá đánh dấu giờ đã đến (1).
Trong khi hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha ký thác ở dưới đất, Chúa Giêsu đã tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời, chính lúc đó Chúa Cha cũng tôn vinh Chúa Con bên Cha (5).
Kẻ nào tiếp nhận sự tôn vinh này của Thiên Chúa, và tôn vinh hiện diện nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì nhận được sự sống đời đời : nghĩa là kẻ đó tiến bước vào trong sự thân mật, sự hiểu biết về Chúa Cha và Lời mà Chúa Giêsu đã truyền dạy (6).
Vinh quang Chúa Cha là công trình của Ngài, kế hoạch yêu thương của Ngài; vinh quang Chúa Con là ban sự sống đời đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, họ còn ở lại thế gian nhưng không thuộc thế gian mà thuộc về Thiên Chúa, họ đi vào sự hiệp thông yêu thương ấy để được hưởng vinh quang (9).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tôn vinh Chúa Cha trong mọi sự, chu toàn bổn phận thờ phượng, kính mến Chúa và hoà thuận với mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét