Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

COI CHỪNG MEN XẤU


THỨ BA TUẦN THỨ VI – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8,14-21
LỜI CHÚA : Mc 8, 15
Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !”
SUY NIỆM :
Bỏ mặc nhóm biệt phái lại đó với những đòi hỏi thái quá của họ (13), Chúa Giêsu lên thuyền tiếp tục hành trình rao giảng. Giờ xảy ra sự cố có vẻ tầm thường, nhưng là cơ hội tốt cho Chúa huấn luyện các môn đệ thêm hoàn chỉnh (14).
Chủ đề là bánh. Chúa Giêsu cảnh tỉnh các ông đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê, ý Chúa nói đến sự mù quáng và thành kiến của hai nhóm người này (14). Các ông thản nhiên nói với nhau về chuyện không có bánh (15).
Trong tục thức dân Do thái, men là một thứ hoạt chất tượng trưng sự hư hoại. Vừa tránh bẩy của các biệt phái xong, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ mình được trang bị chống lại những toan tính lệch lạc của nhóm nguy hại đó.
Tuy nhiên, các ông chẳng hiểu Ngài. Họ nông cạn đến mức chỉ biết nghĩ đến việc thiếu bánh (16). Giữa Chúa và các môn đệ đang đứng đôi bờ ngăn cách: các ông thì lo lắng vật chất, còn Chúa đề cập đến tầm nhìn thiêng liêng, mặc dù lúc này Thầy trò đang ở chung trên một con thuyền.
Marcô ám chỉ các môn đệ đui mù điếc lác (18) trước sâu thẳm của Lời nói và Hành động của Chúa Giêsu. Song bằng tấm lòng bao dung, Ngài đã nhắc lại tầm quan trọng của các phép lạ đã ban, và về công việc của Đấng Mêsia. Ngài đã biểu lộ trọn vẹn khả năng quy tụ dân ngoại vào chung sống, và nuôi dưỡng đức tin một dân tộc cuả Thiên Chúa (18-21).
Chúa Giêsu hướng lòng trí các ông từ bỏ của ăn vật chất mà chú tâm chiều sâu sứ điệp Tin mừng của Ngài. Đó là nội dung chương trình huấn luyện các tông đồ rao giảng sau này, cũng là đời sống đạo của chúng ta và cho hết thay những ai đi theo Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tránh những quyến rủ của thế gian, mà khao khát những điều thánh thiện đem lại hạnh phúc đời đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét