Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

SỨ MỆNH ĐẤNG THIÊN SAI


CHÚA NHẬT THỨ V – THƯỜNG NIÊN – NĂM B

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARC Ô 1, 29-39
LỜI CHÚA : Mc 1, 38
“Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
SUY NIỆM :
Marcô phát họa toàn cảnh ngày sống của Chúa Giêsu, về việc thi hành sứ mệnh Mêsia của Ngài, khởi từ hội đường Capharnaum lan đến khắp miền Galilê: rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ và cầu nguyện.
Thời đó người Do Thái tính lịch một ngày mới của họ bắt đầu mặt trời lặn chiều hôm nay đến mặt trời lặn chiều hôm sau. Như vậy, ngày Sabbat là từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy.
Rời hội đường, Thầy trò đến nhà Simôn thấy mẹ vợ ông bị sốt, các bạn ông cầu xin, và Chúa đã chữa cho bà (29-31). Tình huống ghi lại quá vắn gọn thiếu khía cạnh huyền diệu, xem ra khó hiểu với ta ngày nay. Với tâm thức ngày xưa, bệnh tật là một dấu chứng của tội lỗi. Như thế, cho thấy uy quyền của Ngài trên quyền lực của sự dữ.
Hay biết tin này, dân chúng trong thành đem mọi kẻ ốm đau và bị quỷ ám đến xin Ngài chữa trị. Nhờ quyền phép phi thường nên Chúa Giêsu mau chóng lừng danh trong vùng. Tuy nhiên, phép lạ của Ngài chỉ kèm theo sứ vụ rao giảng, và kết thúc bằng việc cấm ma quỷ phổ biến tánh danh Ngài (32-34).
Rạng sáng hôm sau, Chúa Giêsu đi ra nơi hoang vắng cầu nguyện. Ngài không để mình bị cuốn hút bởi đám đông mê mẫn phép lạ Ngài đã làm. Ngài cần liên kết với Chúa Cha và suy nghĩ tính cách quan trọng sứ mệnh thi hành. Bổn phận của Ngài rất rõ ràng bằng lời nói, việc làm, công bố Nước Thiên Chúa cho mọi người (35-39).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận mình trong công việc nhỏ mọn hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét