Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

HÃY MỞ RA


THỨ SÁU TUẦN THỨ V – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 7, 31-37
LỜI CHÚA : Mc 7, 34-35
“Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.”
SUY NIỆM :
Tiếp tục cuộc du hành đến với dân ngoại rao giảng, Chúa Giêsu đang ở mạn tây hồ Tibêria trừ quỷ ám cho đứa con gái của người phụ nữ (7,29), giờ Ngài sang mạn đông, tức vùng Thập Tỉnh (31).
Người ta đem đến một người vừa điếc vừa ngọng xin Chúa đặt tay chúc lành, nhưng Chúa không làm thế. Ngài kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai, và nhổ nước miếng bôi vào lưỡi anh (32-33).
Thái độ cầu nguyện tiếng Ngài thở dài như tỏ lộ phải làm một việc khó khăn, và thốt lên bằng tiếng Aram: “Hãy mở ra”, ngay tức khắc anh ta nói được rõ ràng (34-35). Đang ở giữa vùng dân ngoại nên Chúa Giêsu thích ứng với lối chữa bệnh của môi trường và hoàn cảnh thời buổi lúc đó.
Cũng như nhiều trường hợp khác mà Chúa Giêsu chữa lành, Ngài không muốn công bố Đấng Mêsia trước hạn định, vì sẽ gây ngộ nhận. Tước hiệu ấy chỉ trọn vẹn ý nghĩa qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, họ không vâng lời còn làm ngược lại (36-37).
Đi đến rao giảng với dân ngoại, rõ ràng ý Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ của Ngài ngày đó, cũng như chúng ta ngày nay rằng “Hãy mở ra” không những cõi lòng mình mà còn cho khắp tứ phương thiên hạ Tin mừng ơn cứu độ của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin mở tâm trí và cả giác quan của chúng con để đón nhận lời Chúa, và sẵn sàng đi đến với mọi người, khỏa lấp dị biệt, chia sẻ tình thương của Chúa cho nhau, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét