Ngày 22 tháng 12 tuần bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh.
Lời Chúa: Lc 1, 49
"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều biết bao điều cao cả danh Người thật chí thánh chí tôn."
Chia sẻ: Thật là lời ca tụng về mình cách hoàn hão. Cái tôi của Đức Maria hoàn toàn tan biến vào Thiên Chúa, không còn gì lại của mình. Thật vậy, sự hiện hữu của ta, thân xác, tâm hồn và lý trí, tất cả đều được Thiên Chúa trao ban. Nếu Ngài cất đi chúng ta sẽ trở thành hư vô. Nếu chúng ta muốn bám víu nó, cũng trở nên hư vô nốt.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con ý thức sâu sắc về thân phận con người của con, tất cả là của Chúa, con chỉ là người quản lý lắm khi vô dụng, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét