Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Tuyệt đỉnh con người là khi có Chúa phù hộ

Thứ hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A
Lời Chúa:  Lc 1,66
"Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi :"Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em."
Chia sẻ: Ngày nay người Ki-tô hữu chúng ta trả lời câu hỏi này dễ dàng. Sứ mạng của ông Gioan tiền hô đi trước rao giảng sám hối để đón nhận Đấng Cứu Đến. Và Chúa Giê-su cũng đã xác nhận vị thế của ông "tất cả những người bởi phụ nữ sinh không có ai cao trọng hơn Gioan". 
Quả thật, những người tiến thân trong luật pháp và được tình yêu Chúa bao bọc gìn giữ như những đấng bậc giáo sĩ, tu sĩ và cả giáo dân nữa cũng đã trở nên những con tuyệt vời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy phù hộ con mọi ngày trên đường dương thế, xin đừng cất bàn tay Chúa đi để con phải khốn khổ đời đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét