Ngày 21 tháng 12 tuần bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh.
Lời Chúa: Lc 1, 43
"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"
Suy Niệm: Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào thì cả bà lẫn đứa con trong bụng bà được đầy Thánh thần, bà đã thốt lên lời như thế. Ước gì các cuộc gặp gỡ của những người Kitô hữu chúng ta với những người chung quanh cũng tràn đầy bình an hoan lạc trong tâm hồn. Chúng hy vọng làm được nếu chúng ta mang trong mình Đức Kitô khi đến với anh chị em. Các thánh nhân cũng đã từng làm những điều kỳ diệu như vậy. Thực ra, không phải bởi sự tài giỏi của mình, nhưng chính Đức Ki-tô đang ngự trong lòng mình làm điều ấy.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin làm tan biến tất cả những gì của con để con trở nên nhân cụ của Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét