Thứ ba sau Chúa nhật III Mùa Vọng.
Lời Chúa : Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 1, 24
"Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần dạy, và đón vợ về nhà."
Chia sẻ : Để cho Ngôi Hai nhập thế làm người trong một gia đình có cha, có mẹ, Thiên Chúa đã sai sứ thần hiện ra báo tin cho cả Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se biết ý định của Ngài. Thoạt đầu hai ông bà đang sống theo ý của mình, Đức Mẹ muốn sống dâng mình, người đã trả lời với sứ thần : "việc đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng" (Mt 1,34). Còn ông Giu-se khi thấy người bạn trăm năm mình đã có thai thì: "... không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo" (Mt 1, 19}, nhưng tất cả đều bỏ ý riêng mình, sống ý Chúa.
Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con thật lòng sám hối, từ bỏ những nết hư tật xấu, dọn lòng trong sạch để đón Chúa Giáng Sinh cho xứng đáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét