THỨ TƯ TUẦN THỨ 34 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 12-19
LỜI CHÚA : Lc 21, 12
"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy ".
SUY NIỆM :
Các cơn bách hại (12-19) nằm trong diễn từ Ngày cánh chung, tiếp nối đoạn Tin mừng hôm qua (5-11). Ngoài các hiện tượng thảm khốc do lịch sử và thiên nhiên, các môn đệ phải nhận một loạt hành động xảy đến cho mình: bị bắt, ngược đãi, bị nộp, bỏ tù và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền.
Đó là biến cố thứ nhất được ghi trong lịch sử ngay từ đầu của Giáo hội ở Giêrusalem (Cv4), và hằng hà sa số trong chiều dài lịch sử Giáo hội sau này. Vì vậy, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ đương đầu với thử thách.
Lý do tin tưởng trong thử thách đã được ban cho họ, khi đối diện trước nhà cầm quyền tôn giáo Do Thái, vua chúa và quan quyền La Mã, ba tòa quan lớn mà Chúa Giêsu đã từng xuất hiện. Các môn đệ sẽ nhận được cách ăn nói, lời lẽ và sự khôn ngoan, để tự bào chữa khiến tất cả địch thủ không tài chống lại được (14-15). Ân huệ này thường được gán cho Chúa Thánh Thần (12,12), ở đây được gán cho Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng trao ban cùng một Thánh Thần đó (Cv2,33).
Chúa Giêsu hé mở thêm cho biết rằng các kẻ bách hại không phải tất cả đều là người ngoài đâu, nhưng còn cả những người thân thiết, và sẽ có một số trong các môn đệ sẽ bị giết nữa (16). Và vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét (17).
Trong cảnh đen tối như thế, Chúa Giêsu lần thứ hai khích lệ các tín đồ mình. Thiên Chúa không ngừng bảo vệ những kẻ là nạn nhân của sự trả thù của loài người, vì họ gắn bó với Chúa Giêsu. Các tín hữu này sẽ chiếm được sự sống đích thực nhờ sự kiên trì tin cậy trong khi bị bách hại (18).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm, sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả tình huống thuận tiện hay không thuận tiện trong cuộc đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét