Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

TIỀN DƯ THỪA VÀ TIỀN ĐỂ SỐNG

THỨ HAI TUẦN THỨ 34 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 1-4
LỜI CHÚA : Lc 21, 3
“Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.”
SUY NIỆM :
Trình thuật về tiền dâng cúng (1-4) gắn liền chặt chẽ với trình thuật đi trước những lời cảnh cáo các môn đệ về kinh sư: “Họ nuốt hết tài sản của các bà góa……” (20,47).

Những của dâng cúng, bỏ vào thùng tiền trong Đền thờ, do các người giàu có không sao sánh được số tiền ít ỏi mang cả tấm lòng của bà góa nghèo. Giá trị ở đây: người giàu rút từ cái dư thừa; bà góa rút từ cái túng thiếu (4). Điều quan trọng không phải là số tiền ngược lại với các kẻ giàu, mà là bà góa đã dâng hiến tất cả số tiền để sống, dâng trọn tấm lòng.

Một trật Chúa Giêsu khen ngợi tấm lòng cao cả quảng đại và tín thác Thiên Chúa của bà, vừa than trách giới lãnh đạo vì bà bị nuốt chửng tài sản. Ngài gián tiếp tố cáo một hành động thường xuyên của các luật sĩ đã dồn các bà góa tới chỗ bần cùng, cảnh bị bóc lột.

Một lần nữa Chúa Giêsu đánh động các môn đệ quan tâm mối quan hệ với anh em đặc biệt với người nghèo khổ, đồng thời dâng hiến Thiên Chúa của lễ như thế nào trong lòng mình.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tiền của đẹp ý Chúa, giúp ích cho anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét