THỨ NĂM TUẦN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
Thánh CLÊMENTÊ I, Giáo hoàng, tử đạo; Thánh CÔLUMBA NÔ, Viện phụ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 14-44
LỜI CHÚA : Lc 19, 42
"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được."
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem, Ngài khóc chỉ một lần và lần duy nhất trong đời khi nhìn thấy trước viễn cảnh xảy đến cho thành và tiên báo (41-44).
Lời sấm loan báo rằng tai họa sắp xảy đến không phải là do định mệnh: “Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh…” (22). Nghĩa vụ của Giêrusalem là đón nhận Tin Mừng bình an, là chấp nhận Vua Mêsia bình an là Chúa của mọi người.
Trong thực tế, thành đã từ chối thời phúc cơ may này. Sự mù quáng cố ý của thành hiện giờ bị che khuất. Đội quân thù địch đã thực hiện một động tác tàn bạo khiến thành sụp đổ, đó sẽ là hình phạt do sự từ chối của thành.
Vào năm 70 thành Giêrusalem bị sụp đổ hoang tàn. Tuy nhiên không phải Chúa Giêsu tiếc thương thành thánh thôi đâu, Ngài còn khóc thương cho Dân thái nữa. Dân thành đã từ chối không nhận ra giờ mà Thánh Kinh loan báo và toàn dân Israel trông đợi, nay đã điểm rồi.
Họ từ chối tin rằng khi Chúa Giêsu rao giảng và hoạt động, khi Ngài vào thành Giêrusalem, được các môn đệ tung hô, đó là chính Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài để trao ban ơn cứu độ.
Cả chúng ta nữa, những ngày cuối năm phụng vụ, Giáo hội nhắc nhở con cái mình về thái độ đón nhận Lời Chúa và cả chính Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khóc thương vì những lỗi tội đã xúc phạm Chúa, sám hối ăn năn để xứng đáng lãnh nhận niềm vui ơn cứu độ, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét