THỨ TƯ TUẦN THỨ 33 THƯỜNG NIÊN
THÁNH CECILIA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 11-28
LỜI CHÚA : Lc 19, 15
"Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu".
SUY NIỆM :
Tương tự như dụ ngôn nén bạc trong Tin mừng Matthêu 25,14-30, ở đây Luca có vẻ thiên về hình ảnh của ông vua trong khung cảnh ngày phán xét.
Dụ ngôn này ở phần cuối cuộc hành trình lên Giêrusalem, nối liền với trình thuật nói về Giakêu. Chúa Giêsu nói với những người vừa nghe Ngài nói ngày hôm nay của ơn cứu độ (9). Từ đó, có hai lý do khiến Chúa Giêsu nói thêm dụ ngôn: vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi (11).
Trong bối cảnh này, một trong các mục đích của dụ ngôn là muốn sửa sai. Triều đại sẽ không tỏ hiện dưới hình thức dứt khoát khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem đâu, cũng không đến sau khi Chúa Kitô phục sinh. Trong chiều kích đầy đủ, Vương Quốc sẽ trùng hợp với ngày Con Người đến để phán xét.
Toàn bộ dụ ngôn được cấu thành hai cảnh. Cảnh thứ nhất (12-14), một ông hoàng sắp lãnh nhận vương quyền, mười người trong các đầy tớ của ông được gọi đến giao vốn liếng làm sinh lợi, nhưng đồng bào ông không muốn ông làm vua của họ.
Cảnh thứ hai (15a-26), sau khi lãnh nhận vương quyền ông trở về cho gọi họ đến tính sổ. Hai người đầu đã cố sức làm sinh lời (16-19). Nhà vua không quan tâm số tiền lãi mà là sự trung thành của họ với lệnh của ông, thì ra vua muốn thử lòng tin cậy để cho họ tham gia vào quyền vương đế của mình.
Đến người thứ ba thì anh thú nhận không vâng lệnh ông. Thật kỳ lạ nhà vua căn cứ theo lời nhận xét của anh về nhà vua mà phán tội anh như vậy (22). Như thế, rõ ràng nhà vua không căn cứ theo lợi nhuận mà căn cứ mối liên hệ thật sự với vua, rất nghiêm khắc đối với ai làm cho mối liên hệ này bị bế tắc.
Ông hoàng lãnh nhận vương quyền, đó là Chúa Kitô. Câu mở đầu và kết thúc xác nhận rằng thành thánh Giêrusalem vừa là nơi Chúa Giêsu chịu nạn và phục sinh, vừa là nơi Ngài ra đi tạm thời (19,12), mở ra thời Chúa Giêsu vắng mặt, tức là thời đại của Giáo hội. Các tín hữu tự xây dựng mối liên hệ của mình với Chúa Giêsu và trả lời cho Ngài trong ngày Ngài tái lâm.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét