Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

CHỮA LÀNH HỒN XÁC

THỨ HAI TUẦN THỨ V - THƯỜNG NIÊN
THÁNH AGATHA, TRINH NỮ 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 6, 53-56
LỜI CHÚA : Mc 6, 56
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
SUY NIỆM :
Trình thuật như một bảng tóm tắt các cuộc chữa bệnh của Chúa Giêsu chung quanh thành Ghennêxaret.
Như có một sức hút siêu nhiên, Chúa Giêsu ở đâu thì người ta cáng bệnh nhân đến đó và đặc biệt sự vội vả của họ cầu mong Chúa ban cho một hồng ân (c.54) chữa lành.
Mặt khác cho thấy Chúa Giêsu đi lại rất nhiều, và bất kỳ nơi nào Ngài đến cho dù làng mạc, thành thị hay thôn xóm, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở những nơi công cộng đón chờ (c.56).
Giống như câu chuyện người đàn bà bị băng huyết (5, 27-28), họ xin Chúa cho họ được chạm đến tua áo choàng của Ngài. Maccô giới thiệu Chúa Giêsu trung thành giữ luật Do thái, mặc áo có gắn tua thông dụng thời đó (Ds15,37-39).
Tuy nhiên, điều Maccô muốn nhấn mạnh là toàn thân Chúa Giêsu toát ra một quyền lực thần linh cứu độ mà bất cứ ai chạm đến đều được khỏi (c.56). Nên nhớ rằng các bệnh nhân thường bị khai trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa, bời vì bệnh tật và tội lỗi được coi là có liên quan với nhau.
Như thế, việc loan báo Tin mừng giải thoát con người khỏi sự dữ được thực hiện bằng cả lời nói lẫn hành động của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cứu chữa mọi thói hư tật xấu trong tâm hồn chúng con, để tình yêu và sự sống của Chúa ngày càng phát triển, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét